Vòng loại World Cup 2014, khu vực châu Âu

Bảng A: Scotland - Serbia (21 giờ ngày 8-9): Đôi bên cùng thận trọng

Scotland rất muốn thay đổi thói quen khởi đầu chậm khi chỉ thắng 1 trong 5 kỳ vòng loại của các giải đấu lớn gần nhất. Tuy nhiên, có lẽ họ cũng không mạo hiểm tấn công khi đối thủ Serbia đang sở hữu hàng thủ rất chắc và nguy hiểm trong phản công.

Scotland rất muốn thay đổi thói quen khởi đầu chậm khi chỉ thắng 1 trong 5 kỳ vòng loại của các giải đấu lớn gần nhất. Tuy nhiên, có lẽ họ cũng không mạo hiểm tấn công khi đối thủ Serbia đang sở hữu hàng thủ rất chắc và nguy hiểm trong phản công.

Bản phân tích của “trinh thám” Mick Oliver - sau khi dự khán trận giao hữu Serbia hòa CH Ailen 0-0 mới đây - đã chỉ rõ: Zoran Tosic và Dusan Tadic rất nguy hiểm với những pha tấn công biên. HLV Sinisa Mihajlovic - người vừa lên nắm quyền hồi tháng 4 - là một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm đỉnh cao và Serbia có hàng thủ rất vững chắc với Branislav Ivanovic, Neven Subotic, Matija Nastasic và Aleksandar Kolarov, còn tiền vệ Zdravko Kuzmanovic rất kinh nghiệm và tài năng.

Trong khi, bản thân Scotland lại không có được đội hình tốt nhất sau liên tiếp các chấn thương buộc Charlie Mulgrew, Danny Fox và Russell Martin phải rút lui. Hơn nữa, tràn lên săn tìm bàn thắng là quá mạo hiểm khi ngoài tiền đạo 32 tuổi Kenny Miller (16 bàn sau 60 trận), 5 tiền đạo còn lại của Scotland ghi bàn đếm chưa quá 10 đầu ngón tay. Serbia hòa 2 thua 3 trong 6 trận giao hữu gần nhất, nhưng các đối thủ của họ là Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Serbia và CH Ailen rất mạnh hoặc không thể xem thường.

Dự đoán: hòa 0-0

Nam Xuyên


Bảng B,  Đan Mạch - CH Séc (1 giờ 15 ngày 9-9, sân Parken - Copenhagen): 3 điểm cho chủ nhà

Đôi bên đều có những vắng mặt đáng tiếc của những tên tuổi từng giúp họ làm nên một kỳ EURO 2012 đầy phấn khích. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, Đan Mạch rõ ràng đang đứng trước cơ hội giành 3 điểm đầu tiên.

Đan Mạch bước vào hành trình vòng loại World Cup 2014 mà không có chân sút số 1 Nicklas Bendtner, người vốn bị treo giò 1 trận sau hành vi quảng cáo “chui” khi mừng bàn thắng ở EURO 2012. Trong lúc, nhạc trưởng của CH Séc, Tomas Rosicky vẫn chưa khỏi chấn thương Achilles gặp phải ở giải đấu hồi tháng 6. Có thể nói, mất 2 vị trí này sẽ gây nên rất nhiều khó khăn cho khả năng tấn công của đôi bên.

Tuy nhiên, nếu xét kỹ hơn thì Đan Mạch không đến nỗi lo lắng như CH Séc, khi Rosicky vốn từ lâu được xem là linh hồn của đội tuyển. Dưới thời HLV Morten Olsen, Đan Mạch thi đấu rất mạnh mẽ và kỷ luật. Không vị trí nào trong đội hình này là không thể thay thế, trường hợp của Bendtner cũng vậy khi Tobias Mikkelsen đã chứng tỏ anh xứng đáng. Quan trọng nhất, phía sau Mikkelsen là 3 cầu thủ tấn công rất tốt Dennis Rommedahl, Michael Krohn-Dehli và đặc biệt là Christian Eriksen.

Phía CH Séc, ngoài Rosicky vắng mặt thì so với EURO 2012, HLV Michal Bilek cũng không có tiền đạo kỳ cựu Milan Baros vốn đã tuyên bố chia tay đội tuyển. Baros dù không chứng tỏ được nhiều tại EURO 2012, nhưng kinh nghiệm của chân sút 30 tuổi này vẫn rất hữu dụng. Vắng cầu thủ đã ghi 41 bàn sau 93 trận, HLV Bilek giờ chỉ biết trông cậy vào 2 cầu thủ vừa 20 tuổi Matej Vydra và Vaclav Kadlec (chỉ mới có… 1 lần lên tuyển) và David Lafata vốn chỉ mới ghi 3 bàn sau 19 trận.

Ba lần đối đầu gần nhất đều có kết quả hòa. Tuy nhiên, Đan Mạch chơi rất hay ở 2 vòng loại liên tiếp và gần nhất ở vòng loại EURO 2012, họ thắng cả 4 trận sân nhà.

Dự đoán: Đan Mạch thắng 2-0

Đỗ Linh

Tin cùng chuyên mục