Giải đấu khai mạc vào tối nay với 2 trận đầu tiên của bảng A: Đức - Canada tại Berlin và Nigeria - Pháp tại Sinsheim. Đặc biệt, chủ nhà Đức đặt mục tiêu đoạt danh hiệu VĐTG lần thứ 3 liên tiếp.
Tuyển Đức thắng Brazil 2-0 trong trận chung kết tại Trung Quốc cách đây 4 năm, sau khi đoạt chức VĐTG năm 2003 tại Mỹ. Lần này, họ được chơi trên quê nhà và là một trong 3 ứng viên sáng giá nhất của giải (cùng Mỹ và Brazil), gặp Canada trong trận khai mạc trên sân Olympic Berlin.
Với sân bóng có sức chứa hơn 70.000 chỗ ngồi, rõ ràng Đức sẽ gánh chịu áp lực ghê gớm từ sự kỳ vọng của CĐV nhà, nhưng đội bóng của HLV 47 tuổi Silvia Neid không thua Canada trong 9 lần gặp nhau gần đây. Bà nói trên tờ Bild: “Dĩ nhiên, chúng tôi muốn đoạt danh hiệu thứ 3 liên tiếp. Đây sẽ là một thách thức khắc nghiệt, nhưng tôi hứa chúng tôi sẽ thi đấu tốt nhất”.
|
Các nữ tuyển thủ Đức sẵn sàng xuất trận |
Không những đăng quang ở 2 kỳ World Cup, tuyển Đức còn đoạt 5 kỳ EURO gần đây. Bấy nhiêu đó đã quá đủ để thấy rằng họ có thói quen gặt hái thành công. Nhưng nói gì thì nói, trước tiên họ phải vượt qua vòng bảng gặp Canada, Nigeria và Pháp, trong khi Brazil và Mỹ cũng có cơ hội vượt qua bảng đấu của họ. Bà Neid nhận định: “Tôi cho rằng những đội bóng khác có đẳng cấp đánh bại chúng tôi. Brazil và Mỹ rất mạnh, trong khi những đội bóng khác như Anh, Nhật Bản, Thụy Điển và CHDCND Triều Tiên được đánh giá khá mạnh”.
Canada sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận khai mạc. Song, sức mạnh của họ chính là hàng thủ, đặc biệt là thủ môn Karina Leblanc. Nhà ĐKVĐ khu vực CONCACAF và cũng là chủ nhà của giải đấu vào năm 2015 bất bại ở vòng loại, ghi 17 bàn và giữ sạch mành lưới. Karina Leblanc tự tin nói: “Chúng tôi phòng thủ rất có tổ chức. Phải nói rằng, chúng tôi tiến bộ rất nhiều ở khu vực này. Đây là nỗ lực của toàn đội”.
![]() |
* 3 giờ trước trận khai mạc, một trận đấu khác của bảng diễn ra ở Sinsheim giữa Nigeria và Pháp. Đặc biệt, tuyển Pháp hy vọng lọt đến vòng tứ kết. Tham vọng này được giải thích rằng Pháp đạt được những kết quả rất tốt ở vòng loại (11 thắng, 1 hòa, ghi 53 bàn, lọt lưới 2 bàn) và có đến 10 cầu thủ của Lyon vừa đánh bại Potsdam (Đức) và đoạt Champions League hôm 26-5 qua. Tiền vệ Camille Abily cho biết: “Chiến thắng đó tạo đà cho tuyển Pháp. Đánh bại người Đức không hề đơn giản. Chúng tôi có nửa đội hình trong tuyển Pháp vừa trải qua kinh nghiệm này. Đó là những khoảnh khắc mà chúng tôi muốn tái hiện”. Tuy nhiên, trung vệ Laura Georges cảnh báo: “Chúng tôi thắng rất nhiều trận, nhưng đó là những đối thủ không quá mạnh. Ở World Cup, mọi thứ sẽ khác”.
NGUYỄN THU
|
Các tin, bài viết khác
-
Chelsea dùng 4 ngôi sao thuyết phục Leicester bán Fofana
-
Joan Laporta: “De Jong muốn ở lại, Barca cũng muốn điều đó”
-
Man.City thay đổi thế nào qua đánh giá của “bại tướng”?
-
Marseille đại thắng, HLV Tudor 'gáy to'
-
Jamal Musiala ghi dấu ấn đầu mùa Bundesliga
-
Pep và lời khen “đặc biệt’ dành cho Haaland
-
Erling Haaland lập cú đúp giúp Man City bóp nghẹt chủ nhà West Ham
-
Pascal Gross ghi cú đúp nhấn chìm Man United ngay tại Old Trafford
-
Guardiola giải thích về mùa hè thay đổi mạnh mẽ
-
HLV Conte lý giải khi “nói không” với tân binh