Copa America 2015
Chile đăng cai kỳ Copa America thứ 44 trong gần 100 năm lịch sử, là cơ hội để đội tuyển nước này có danh hiệu đầu tiên. Đối đầu với Ecuador trong trận khai mạc, đoàn quân của HLV Jorge Sampaoli muốn khẳng định với người hâm mộ rằng họ đã sẵn sàng khép lại lịch sử đáng buồn…

Alexis Sanchez (phải, Chile) đi bóng trước hậu vệ Ecuador ở vòng loại World Cup 2014.
Trong 36 kỳ tham dự giải vô địch Nam Mỹ, tuyển Chile chưa một lần đăng quang dù từng 4 lần vào đến chung kết (Chile cũng có 5 lần giành vị trí thứ 3). Đáng buồn hơn, những đội tuyển được đánh giá thấp hơn họ như Colombia, Paraguay hay thậm chí Bolivia, Peru đều ít nhất 1 lần đăng quang đỉnh cao châu lục. Thủ thành Claudio Bravo - người vừa chơi một mùa giải tuyệt vời cùng Barcelona - tự tin trước ngày khai màn: “Đó là một thách thức rất lớn cho chúng tôi. Tuyển Chile chắc chắn sẽ làm tất cả để thắng giải đấu này”.
HLV Jorge Sampaoli dẫn dắt Chile vào năm 2012 và thành tích lớn nhất của ông là giành quyền dự World Cup 2014 và giúp tuyển Chilê lần thứ 2 liên tiếp vào đến vòng 16 đội (sau nhiệm kỳ thành công của Marcelo Bielsa). Rõ ràng, với kỳ giải Copa America diễn ra trên sân nhà lần này, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào chức vô địch. HLV Sampaoli đã tập hợp được những ngôi sao sáng nhất của mình, trong đó thủ thành Claudio Bravo, các hậu vệ Mauricio Isla, Gary Medel, tiền vệ Arturo Vidal và tiền đạo Alexis Sanchez là trục xương sống đang giúp đội thành công với việc vươn lên vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng FIFA là một sự chứng nhận.
Tiền đạo Alexis Sanchez, người đã ghi 16 bàn cho Arsenal trong mùa giải đầu tiên tại Premier League, tự tin tuyên bố: “Chúng tôi đang ở vào thời điểm có thể làm nên một điều lớn lao trong lịch sử. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các đồng đội. Chúng tôi đang rất háo hức ra sân để tỏa sáng”. Nếu thắng trận khai mạc trước Ecuador, tuyển Chile cầm chắc suất đi tiếp khi đối thủ tiếp theo là Bolivia và Mexico.
Trong khi đó, bóng đá Ecuador đã phát triển rất nhiều trong hơn một thập kỷ qua, họ giành quyền dự World Cup ở 3 trong 4 giải gần nhất, tuy nhiên, kỳ Copa America này không phải là lúc để họ kỳ vọng. HLV Quinteros kém vui khi đội hình bay đến Chile không có ngôi sao chạy cánh đang chơi cho Man.United là Valencia, tiền đạo Felipe Caicedo hay các tiền vệ tấn công Michael Arroyo, Angel Mena.
Rõ ràng năng lực tấn công của Ecuador đã suy giảm rất nhiều khi họ tham dự kỳ giải này. Và chắc chắn, tấn công không phải là phương án họ chọn cho trận khai mạc, trước đội chủ nhà Chile đang khát khao chiến thắng.
Anh Thư