* HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận thất bại
* Ghi chép tại Bangkok: Còn hơn cả nỗi buồn
* Thắng Myanmar 4 - 0, Thái Lan vào bán kết
(SGGPO).- Tối 27-11, tại sân Rajamangala (Bangkok - Thái Lan), đội tuyển Việt Nam tiếp tục có màn trình diễn đầy thất vọng khi để thua đội tuyển Philippines với tỷ số 0 - 1, trong trận đấu thuộc lượt thứ hai bảng A - AFF Suzuki Cup 2012.
Nắm giữ thế trận trên sân nhưng các pha tấn công của tuyển Việt Nam không sắc sảo dưới một tốc độ không cao nên đều bị hàng phòng ngự kín kẽ của Philippines hóa giải. Trong khi đó, hàng phòng ngự Việt Nam dù thi đấu rất cố gắng song vẫn bộc lộ nhiều sơ hở.
Phía bên kia, Philippines với dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu đang thi đấu tại châu Âu, vẫn tỏ ra bản lĩnh, chơi đơn giản và hợp lý. Chủ động phòng ngự, song các pha phản công của Philippines tỏ ra rất nguy hiểm và từ tình huống ở phút 83, họ đã hạ gục đội tuyển Việt Nam.
![]() |
Tấn Tài (phải), điểm sáng lẻ loi của tuyển Việt Nam trong trận thua chiều qua. Ảnh: NGUYỄN NHÂN |
Sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều chơi khá thận trọng. Tuyển Việt Nam dù có thời gian cầm bóng và tổ chức tấn công hơn hẳn nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Philippines. Việt Nam thường tổ chức tấn công trung lộ nhưng thiếu biến hóa và diễn ra với tốc độ khá chậm nên đều bị hàng thủ đối phương hóa giải. Đáng chú ý là hai pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Thành Lương và Trọng Hoàng song đều đi chệch cầu môn.
Philippines cũng có vài pha phản công làm chao đảo cầu môn Hồng Sơn, tuy nhiên các hậu vệ Việt Nam kịp lui về cản phá.
Diễn biến của hiệp hai cũng tương tự như hiệp một, Việt Nam tiếp tục nắm thế chủ động nhưng vẫn bế tắc trước hàng thủ Philippines. HLV Phan Thanh Hùng có hai sự thay đổi người khi đưa Quang Hải và Văn Quyết vào thay Công Vinh và Thành Lương, tuy nhiên sức tấn công của Việt Nam vẫn không được cải thiện là bao.
Trong khi đó, Philippines luôn nguy hiểm trong các pha phản công và họ cũng có được bàn thắng ở phút 83. Từ quả tạt chính xác của đồng đội, tiền đạo Caligdong thoát xuống bên góc trái vòng cấm và tung cú sút quyết đoán hạ thủ môn Hồng Sơn.
Phút 86, Tấn Tài xâm nhập vòng cấm tung cú sút căng rất tiếc bóng đã đập xà ngang khung thành thủ môn Sacapano.
Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của tuyển Việt Nam trước Philippines (năm 2010, trên sân nhà, tuyển Việt Nam thua Philippines 0 - 2). Trận thua này khiến cơ hội giành quyền đi tiếp của tuyển Việt Nam trở nên rất khó khăn khi mới chỉ được 1 điểm và ở lượt trận cuối phải gặp chủ nhà Thái Lan.
Trong khi đó, với trận thắng xứng đáng này, cơ hội đi tiếp của Philippines trở nên sáng hơn khi ở lượt trận đấu họ sẽ gặp Myanmar.
|
Sau lượt trận thứ hai, Thái Lan cầm chắc ngôi đầu bảng với 6 điểm, giành quyền vào bán kết. Philippines 3 điểm - xếp thứ hai, Việt Nam và Myanmar có cùng 1 điểm.
Ở lượt trận cuối ngày 30-11, Việt Nam buộc phải thắng Thái Lan đồng thời trông chờ Myanmar thắng Philippines. Khi ấy, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng mới hy vọng lách qua cánh cửa hẹp để vào bán kết.
* Ngày mai, 28-11, diễn ra lượt trận thứ hai của bảng B (tại Malaysia), Indonesia gặp Singapore (18h) và Malaysia gặp Lào (20h45).
H.Nam
| |||
Ghi chép tại Bangkok: Còn hơn cả nỗi buồn
Nhìn cảnh các tuyển thủ Việt Nam rời sân Rajamangala lên xe trong sự động viên, khích lệ của CĐV… Philippines sau trận đấu mà thấy chạnh lòng. Gần 100 CĐV đã đứng ở cửa ra của sân bóng, nhưng tất cả đều là người Philippines, dĩ nhiên là họ đang chờ những người hùng của họ.
Ngẫm mà thấy buồn, bởi Philippines và Myanmar từng là những “quân xanh” của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta từng muốn thắng bao nhiêu thì thắng, thậm chí có dạo một số tuyển thủ dính vào chuyện tiêu cực bởi “thắng ít nhưng được kèo” khi gặp Myanmar.
Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Bóng đá Việt Nam đang đối diện với chuỗi ngày thật căng thẳng, nguy cơ tụt dốc của bóng đá quốc nội ở thời kỳ suy thoái đang lan tỏa đến cả đội tuyển quốc gia. Trước trận đấu này 1 ngày, hai tuyển thủ Công Vinh và Thành Lương khó tránh những suy nghĩ khi mà CLB của họ giải tán. Cả hai vẫn đang là trụ cột và trong trận đấu chiều qua, ông Hùng không có phương án nào để thay thế trong đội hình xuất phát.
![]() |
Cổ động viên Việt Nam trên sân Rajamangala (Thái Lan). Ảnh: L.Vinh |
Không có hay không dám? Công Vinh tiếp tục ẩn nhiều hơn hiện trên hàng công, không tạo được một pha bóng “để đời” nào tại AFF Cup lần này. Còn Thành Lương thì mờ nhạt trước sự bọc lót của hàng phòng ngự đối phương. Nhưng phải đợi đến khi thời gian trận đấu đi gần 2/3 thì mới rút các vị trí này ra, nhưng bất ngờ nhất là Văn Quyết thay Thành Lương khi khoảng thời gian hiện diện trên sân, chân sút này chỉ có đúng 1 pha sút bóng chệch khung thành. Xem những thể hiện đến tội nghiệp của đội tuyển, nhiều người chợt nhớ đến Tài Em, Việt Thắng, Minh Châu và kể cả Vũ Phong ngồi bó gối trong khu kỹ thuật.
Chuyện đúng, sai tạm… hậu xét. Ông Hùng đã thừa nhận sự thất bại của đội tuyển và lãnh trách nhiệm trong cuộc họp báo sau trận đấu. Hình ảnh các CĐV Việt Nam buồn bã rời sân trong khi hàng ngàn CĐV Myanmar với cờ xí, băng-rôn rầm rộ tiến vào sân Rajamangala bên cạnh từng đoàn người CĐV đầy khí thế của nước chủ nhà hò reo ở trên khán đài để chào đón đội nhà. Những tâm trạng trái ngược ấy phản ánh đúng thực trạng của bóng đá Đông Nam Á hiện nay, bóng đá đơn thuần là trò chơi và chỉ có tinh thần, trách nhiệm cùng định hướng đúng đắn mới thổi được “lửa đam mê” vào người hâm mộ.
Nhiều CĐV Việt Nam đã không giấu sự buồn chán khi cho biết sẽ đổi vé về nước sớm thay vì ở lại chờ “sổ xố” ở trận gặp Thái Lan. “Hào khí một thời trong những lần đi xa cổ vũ đội tuyển đã mất hết rồi, chắc về nước sớm thôi”, một bác khán giả lớn tuổi tâm sự. |
HOÀNG GIANG
Các tin, bài viết khác
-
Juventus gây áp lực lên hai đội bóng thành Milan
-
Chelsea chính thức sa thải Frank Lampard, chuẩn bị bổ nhiệm… Thomas Tuchel
-
HLV Jose Mourinho phản đối cầu thủ được ưu tiên với vắc xin Covid-19
-
Thêm một thảm họa máy bay ở Brazil
-
Suarez lại giúp Atletico thắng, Barca nỗ lực bám đuổi
-
Hậu Brexit của bóng đá Anh
-
FA Cup: Man.Unted tiễn chân Liverpool, Chelsea giảm áp lực lên Lampard
-
Sao Man.United hé lộ thời khắc tin vào cơ hội vô địch
-
Gió đổi chiều ở trận derby nước Anh
-
Jurgen Klopp: “Tôi là HLV tốt và đội hình này vẫn xuất sắc”