Italia tiếp tục rơi vào cảnh khốn đốn khi đội hình còn sứt mẻ nhiều hơn so với 4 ngày trước nhưng những mất mát của họ cũng không đến nỗi nghiêm trọng như Montenegro khi đội khách phải xếp một đội hình què quặt trên sân bóng ở Lecce.
![]() |
Hậu vệ Bulgaria Aleksandar Tunchev ngăn cản quả tạt của tiền đạo Italia Antonio Di Natale (phải) |
Án treo giò của tiền đạo Luca Toni mở ra thêm cơ hội để Alberto Gilardino khẳng định vai vế của mình trong đội hình tuyển Italia. Luca Toni (31 tuổi) đã không ghi bàn nào cho Italia từ chiến dịch nhạt nhòa ở Euro 2008, anh thậm chí đã tự loại mình ra khỏi cuộc chiến với Montenegro khi dính thẻ vàng thứ 2 dù chỉ tham gia chừng chục phút trên sân Sofia.
Kế hoạch của Lippi là để Gilardino đá với Bulgaria còn Luca Toni chơi trận Montenegro, nhưng giờ chân sút 26 tuổi của Fiorentina sẽ kiêm nhiệm cả 2 trận, cho dù Lippi đã triệu tập Fabio Quagliarella để phòng hờ cho vị trí trung phong. Gilardino nói: “Tôi tiếc cho Luca Toni, nhưng nếu Lippi cho tôi cơ hội chơi ở Lecce, tôi sẽ sẵn sàng. Tôi sẽ chắt chiu cơ hội để ghi 1 bàn vào lưới Montenegro”.
Giới mộ điệu mong chờ bộ ba tấn công của Udinese là Simone Pepe, Quagliarella và Antonio Di Natale sẽ chơi bên nhau trong một thời điểm nào đó của trận đấu, nhưng sau bước khởi đầu không mấy ấn tượng của Simone Pepe, HLV Lippi đã đưa Giuseppe Rossi vào trấn cánh phải, trong lúc Di Natale vẫn được tín nhiệm bên cánh trái. Nỗi lo lớn nhất của Lippi vẫn là chấn thương của bộ đôi tiền vệ trung tâm Daniele De Rossi và Gennaro Gattuso, nhưng cả hai đều đã hồi phục kịp để tham gia trận đấu.
MONTENEGRO KHỐN KHỔ VÌ CHẤN THƯƠNG
Chấn thương và án treo giò khiến Montenegro phải chơi với đội hình què quặt khi HLV Zoran Filipovic mất đến 6 cầu thủ trụ cột. Tổn thất lớn nhất là chấn thương của tiền vệ Simon Vukcevic khi ngôi sao của Sporting Lisbon đã khập khiễng rời sân trong buổi tập hôm thứ Bảy. Trước đó, Montenegro đã vất vả với chấn thương của hậu vệ Radoslav Batak, Elsad Zverotic, Vladimir Bozovic và Milan Jovanovic, trong lúc tiền vệ Milorad Pekovic phải thụ án treo giò.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN |
Montenegro hòa 2-2 với Bulgaria và 0-0 với CH Ailen trên sân nhà trong 2 trận đầu chiến dịch. Đó cũng là những trận tranh giải đầu tiên của họ kể từ khi quốc gia này tách rời khỏi liên bang Serbia năm 2006.
Dự đoán: Italia thắng 2-0
TIẾN TRUNG
BẢNG 9
Na Uy - Hà Lan: Tham vọng chiến thắng
Sự trở lại của tiền đạo Van Persie giúp Hà Lan thêm vững tin trong trận đấu với Na Uy ở Oslo. Một kết quả hòa sân khách cũng đủ giúp Hà Lan duy trì ngôi đầu bảng nhưng đội bóng màu da cam luôn nỗ lực săn tìm chiến thắng…
![]() |
Pha ghi bàn của tiền đạo trẻ Hà Lan Klaas Jan Huntelaar (giữa) vào lưới Iceland. |
Tiền đạo Robin van Persie gia nhập trại huấn luyện Hà Lan hôm thứ Hai, sau khi bỏ lỡ trận thắng Iceland hôm thứ Bảy vì chấn thương gân kheo. Anh còn phải kiểm tra sức khỏe xem có đủ sức tham gia trận đấu sân khách khó nhọc này hay không, khi Hà Lan mất thêm hai trụ cột ở tuyến sau là tiền vệ trụ Nigel de Jong và hậu vệ John Heitinga vì chấn thương đầu gối.
Đoàn cầu Hà Lan đến Na Uy với sự tự tin sau 2 chiến thắng liên tiếp và họ hiểu rằng trận thắng ở Oslo sẽ mở rộng đường cho sắc áo da cam đến vòng chung kết 2010 ở Nam Phi. Vượt qua Na Uy, Hà Lan sẽ có một lợi thế rất lớn khi bứt xa đội nhì bảng Scotland đến 5 điểm trước khi tiếp đón đối thủ này vào năm tới trên sân nhà. Nhưng liệu thầy trò Bert van Marwijk có vượt hơn đội chủ nhà Na Uy, đối thủ mà họ không thắng nổi trong chuyến viếng thăm cách đây 14 năm.
Dù gặp vô số chấn thương, HLV Bert van Marwijk vẫn chọn ra một đội hình giàu sức chiến đấu trên sân Iceland, nơi cầu thủ cánh trái Ryan Babel quậy nát phòng tuyến chủ nhà, trong lúc hậu vệ Dirk Marcellis có một bước khởi đầu ấn tượng. Tiền vệ Wesley Sneijder đã vào sân trong 10 phút cuối và sẽ đủ phong độ để chơi trận này.
Tuy nhiên, Bert van Marwijk vẫn sắp đặt tuyến giữa với tất cả sự thận trọng khi không dồn cả trọng trách lên vai cầu thủ vừa mới khỏi chấn thương đầu gối: “Sneijder không chơi trận nào trong 2 tháng và đó là điều tôi phải xem xét. Nhưng việc để cậu ta đá chính hay không là tùy tôi quyết định và Real Madrid sẽ chẳng có lý do gì để phàn nàn”.
TRẬN HÒA THỨ 3 LIÊN TIẾP?
Na Uy cần một chiến thắng để khơi dậy hy vọng ganh đua sau 2 trận hòa liên tiếp với Iceland (hồi tháng trước) và Scoland (hôm thứ Bảy). Tuy nhiên, một chiến thắng trên sân nhà trước một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu là điều Na Uy không trải nghiệm kể từ sau cú sốc thắng tuyển Anh năm 1993 ở vòng loại World Cup 1994.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN |
Với tham vọng giành chiến thắng, đội hình 4-4-2 của Na Uy sẽ vất vả trước hệ thống 4-5-1 biến ảo khó lường của Hà Lan. Dù mất nhiều tên tuổi lớn nhưng Hà Lan vẫn đang có tuyến tấn công siêu hạng, với bộ ba Dirk Kuyt, Ryan Babel và chân sút Klaas Jan Huntelaar sẵn sàng nhả đạn dưới tài kiến tạo của Van der Vaart. Aage Hareide trông chờ nhiều vào phong độ đang hồi sung mãn của tiền đạo cao kều John Carew nhưng họ thật khó dâng cao đội hình vây hãm đối thủ khi mà mối hiểm họa phía sau luôn chực chờ xuất hiện.
Dự đoán: Hòa 1-1
NHẬT TÂN
Các tin, bài viết khác
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Mourinho “trả lại” danh xưng Người đặc biệt
-
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhận thưởng nhiều nhất SEA Games 31
-
Sevilla trả Martial về lại Man.United
-
Sớm có khen thưởng các cá nhân, tập thể đóng góp và thành công SEA Games 31
-
HLV Klopp vượt qua Pep thắng 2 giải thưởng cá nhân
-
Thể thao Việt Nam nhìn từ SEA Games 31: Nhóm môn Olympic bứt phá
-
Vuột mất Mbappe, Real Madrid chọn Tchouameni và để mắt tới Lewandowski
-
Real Madrid không cần thêm động lực trước khát vọng ‘phục thù’ của Mo Salah