Đội này tố cáo đội kia phun nước bọt. Đôi bên cãi nhau từ ngoài sân vào tới trong đường hầm và từ chối bắt tay nhau khi mãn cuộc. Quả là sự “sôi động” của Cúp FA đã trở lại, ít nhất là với Arsenal. Không ai có quyền trách móc HLV Wenger không coi trọng chiếc cúp này, nhưng vấn đề nằm ở cái cách họ giành quyền vào bán kết.
![]() |
Gallas mừng bàn thắng trong khi nhiều cầu thủ Hull giơ tay phản đối. |
Trong cuộc chạm trán giữa Ar-senal - Hull và giữa 2 nhà cầm quân rõ ràng đã coi khinh nhau hết cỡ, rốt cuộc sự khác biệt lại là một bàn thắng việt vị ở phút thứ 84 của hậu vệ Gallas.
Thêm vào đó, tiền vệ đội trưởng Fabregas của Arsenal đã bị cáo buộc là phun nước bọt vào chân trợ lý HLV Brian Horton của Hull trong đường hầm.
Đương nhiên Fabregas không đá một phút nào ở trận cầu này, vì ít nhất 2 tuần nữa anh mới có thể trở lại sân cỏ.
Nếu những cầu thủ mặc đồ... “dân sự” như anh xen vào màn cãi vã giữa màu áo đỏ Arsenal và màu áo vàng sọc đen của Hull, điều đó càng tô điểm thêm màu sắc cho một bức tranh nhốn nháo.
Tuy nhiên, sau cái cảnh chợ búa ấy thì điều cốt lõi vẫn là pha ghi bàn của Gallas. Đội bóng của Wenger cần bàn thắng ấy biết nhường nào. Bởi họ đã bị thủng lưới trước ở phút thứ 13, khi Nicky Barmby đón quả chuyền dài của Dawson và tung một cú sút quệt nhẹ vào hậu vệ Djourou nhưng đủ để quả bóng bay vọt qua thủ thành Fabianski vào lưới.
Kể từ đó cho đến khi Van Persie gỡ hòa 1-1 vào phút thứ 74, đã có nhiều lúc (đặc biệt là ở hiệp đầu) tưởng như Arsenal khó tránh khỏi thất bại. Đó là những lúc họ nhạt nhòa, kém tập trung, tấn công không sắc sảo, dứt điểm tệ hại và vì thế nhường quyền chủ động cho đối thủ. Đó cũng là lúc những tiếng huýt sáo bực dọc đã lác đác vang lên trên khán đài Emirates Stadium.
Quá nóng ruột, Wenger đưa Nicklas Bendtner và Nasri vào cuộc. Để có được bàn gỡ 1-1, phải nhờ đến Bendtner, vì nhờ đường chuyền của anh này mà Arshavin mới đưa tiếp bóng cho Van Persie.
Nhưng để có được cơ hội tiếp theo thì phải nhờ Arshavin, một vị trí xuất sắc, vì không ai khác hơn là Arshavin cùng với Van Persie đã thi đấu năng nổ để mang trả về cho Arsenal một sức chiến đấu mà tưởng như đã đánh mất.
Trong nỗ lực ấy, Nasri thực hiện một quả phạt từ khoảng cách khá xa. Thủ thành Boaz Myhill của Hull lao ra. Có lẽ Myhill đã... đấm hụt, và quả bóng phớt trúng đầu Djourou trước khi đến chỗ Gallas ở một vị trí việt vị quá rõ ràng.
Thoát khỏi Dawson, Gallas đánh đầu vào lưới để ấn định tỷ số 2-1. Giận điên người, HLV Phil Brown của Hull chửi cả trọng tài Mike Riley lẫn giám biên và cả HLV Wenger của Arsenal như những kẻ ăn gian.
o0o
![]() |
Fabregas vào sân sau khi kết thúc trận đấu. |
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông ta tiếp tục nói như thế. Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy bị ăn gian hay không, Brown đáp: “Hai chữ “ăn gian” là do quý vị nói đấy nhé, chứ tôi không nói. Nhưng trường hợp này đúng là vậy. Chúng tôi không hề bị đánh bại bởi một Arsenal đang đứng thứ 4 ở Premier League. Chúng tôi bị đánh bại bởi trọng tài Riley và giám biên Andy Garratt.
Thật đáng hổ thẹn cho họ, vì chúng tôi thua một cách bất công. Khi ghi bàn, Gallas đã việt vị những 2 mét. Xin nhắc lại, tôi không hề nói là đã có sự “ăn gian” mà quý vị nói đấy nhé, nhưng trường hợp này đúng như vậy. Hãy hỏi trọng tài Riley xem trận thua này tác hại với Hull như thế nào! Tôi nghĩ ông ta chẳng hiểu đâu, và có lẽ ông ta cũng chẳng muốn hiểu!”.
Còn Wenger, ông bình tĩnh hơn nhiều. Arsenal thắng thì cần gì nổi nóng! Wenger khẳng định bóng đã từ tay thủ thành Myhill bay đến chỗ Gallas, vậy thì không việt vị. Ông còn lựa lời đùa cợt sao cho Brown... cay nhất: “Đó là một bàn hợp lệ, bình thường. Sau đó, lại còn có một pha phạm lỗi với Gallas mà không có phạt đền. Lẽ ra Arsenal đã thắng cách biệt 2 bàn ấy chứ!”.
Các cặp đấu bán kết Cúp FA - Ngày 18-4: Arsenal - Chelsea. - Ngày 19-4: Man.United - Everton. |
Fabregas sau đó nói: “Tôi thừa biết họ tức tối như thế nào sau khi thua một trận đấu do một bàn thắng tranh cãi, nhưng đó không phải lỗi của tôi cũng như của các cầu thủ Arsenal. Tôi cực lực bác bỏ chuyện phun nước bọt. Tôi chẳng bao giờ làm cái trò đó trong cả sự nghiệp sân cỏ của mình. Ở trận này, thậm chí tôi còn không đá, vậy thì hà cớ gì tôi lại phun nước bọt vào ai?”.
Vậy thì phải hỏi lại: Đã không đá thì hà cớ gì Fabregas lại nhào vô giữa màn cãi vã nhốn nháo ấy?
Arsenal (4-4-2) Fabianski; Sagna, Gallas, Djourou, Gibbs; Walcott (Eboue, 81), Diaby, Song (Bendtner, 64), Arshavin; Vela (Nasri, 64), Van Persie. Hull (4-1-4-1) Myhill; Ricketts, Zayatte, Gardner, Dawson; Ashbee (Hughes, h-t); Fagan, Barmby (France, 76), Geovanni, Halmosi (Mendy, 67); Manucho. Bàn thắng: Barmby 13. |
Tiến Minh tổng hợp
(SGGP-Thể Thao)
Các tin, bài viết khác
-
Vì sao Mourinho không kết bạn với Jurgen Klopp
-
Harry Maguire kêu gọi Quỷ đỏ quật khởi trước Arsenal
-
Andrea Pirlo tin vào Juventus trẻ trung
-
Giải mã cú phi nước đại của Hải Phòng
-
“Iron” Michael Chandler: Tân binh hạng nhẹ của UFC, đòi “chôn sống” Khabib, kết liễu Poirier
-
Hoãn trận Than Quảng Ninh - TPHCM vì Covid-19
-
UEFA cập nhật tương lai của Euro 2020
-
Thua sốc Sheffield, HLV Solskjaer chỉ trích trọng tài và hàng thủ
-
Soi các đối thủ của Viettel tại AFC Champions League 2021
-
Thomas Tuchel: “Chelsea sẽ thách thức danh hiệu trong tương lai”