Tuần qua, dư luận lại thắc mắc về chuyện xếp lịch hoạt động bóng đá năm 2012, trong đó 8 tháng đầu năm dành cho các giải vô địch quốc gia, còn đội tuyển mà cụ thể là HLV trưởng Falko Goetz “ngồi chơi xơi nước” suốt thời gian ấy và chỉ bắt tay vào việc kể từ cuối tháng 8. Khi có người cắc cớ, thử nhân số tiền lương hàng tháng phải trả cho ông suốt thời gian đó lên đến hàng tỷ đồng, VFF cho rằng, trong khoảng thời gian ấy, ông thầy người Đức phải đi xem các trận đấu và tuyển chọn nhân tài cho đội tuyển quốc gia.
Thoạt đầu, nghe có lý vì đúng là trong thời gian V-League và các giải hạng nhất đang diễn ra, ông Falko Goetz cùng các cộng sự của mình phải đi tuyển quân, tránh bỏ sót người tài. Thế nhưng, một số chuyên gia bóng đá lại phản biện cách lập luận này và cho rằng, nếu thật sự làm việc chuyên nghiệp, khoa học thì trong 8 tháng ấy, VFF thừa khả năng xếp cho đội tuyển ít nhất 3 lần tập trung ngắn hạn khoảng 1 tuần.
Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh cho biết: “Trong khoảng thời gian gọi là ngắn ngủi này lại rất cần thiết trong công tác huấn luyện. HLV trưởng có thể kiểm tra lại những nhận xét, đánh giá về các cầu thủ mà mình chọn lựa, đưa ra lối chơi thử nghiệm để tìm các phương án hợp lý và hoàn toàn không cần dùng đến các bài thể lực. Cuối giai đoạn tập huấn ngắn là trận giao hữu quốc tế tạm gọi là bài kiểm tra”.
Cách làm này đã trở thành bình thường, nhất là đối với các cường quốc bóng đá như Anh, Đức, Tây Ban Nha… hay gần hơn là với Thái Lan, Singapore, Malaysia… Một công việc rất bình thường đối với liên đoàn bóng đá các quốc gia khác nhưng tại sao với ta lại khó khăn và không thể thực hiện được?
Hai kế hoạch thi đấu của năm 2011 và 2012 gần như giống nhau về nội dung, không khác gì một bản sao. Vẫn là tập huấn trong nước, rồi tham dự Cúp bóng đá TPHCM trước và VFF Cup.
Càng nguy hiểm hơn, nếu VFF Cup 2011 là nguyên nhân dẫn đến lối chơi của đội U.23 Việt Nam bị các đối thủ “bắt bài” thì VFF Cup 2012 có khả năng lại đi vào vết xe đổ ấy, để các đối thủ tại AFF Suzuki Cup tha hồ nghiên cứu và dễ dàng đánh bại đội tuyển Việt Nam.
Minh Hùng
Các tin, bài viết khác
-
Mbappe “vào quên lãng” trong ngày Real Madrid lên đỉnh châu Âu
-
Romelu Lukaku quyết chia tay Chelsea để trở lại Inter Milan
-
Alessandro Covi solo hơn 53km chiến thắng "chặng nữ hoàng" của giải xe đạp Giro d’Italia
-
Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Bóng chuyền Việt Nam sẽ 'sạch' hơn nhờ 'mắt thần'
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành