Man.City thắng trận thứ 2 ở Champions League
Hai lần bị dẫn trước 0-1, một lần trên sân Stadion im Borussia-Park khi Lars Stindl mở tỷ số cho M’Gladbach, một lần ngay tại sân nhà Etihad khi Yevhen Konoplyanka mở tỷ số cho Sevilla, cả hai lần, chúng tôi đều kịp gỡ hòa 1-0 trước khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ngay ở phút thứ 90.
Nhiều người nói Man.City là đội bóng không có bản lĩnh ở đấu trường châu Âu. Vậy cái cách mà chúng tôi chiến đấu kiên cường, lội ngược dòng nước để gỡ hòa, sau đó ấn định chiến thắng chung cuộc trong những phút cuối trận gọi là gì? Đó chính là bản lĩnh chứ còn gì nữa? Bản lĩnh, không phải là đây, thì ở đâu?

Ngoại trừ trận thua xui xẻo trước Juventus ở màn khởi đầu bảng đấu, chúng tôi đã chơi khá hay, nếu không muốn nói là rất hay. Trong cái bảng đấu được mệnh danh là “bảng đấu tử thần”, trong khi nhiều người e ngại chúng tôi sẽ lại có một kết cục không tốt, thì Man.City đang xuất sắc xếp nhì bảng, chỉ thua Juventus đúng 1 điểm, đó là một khởi đầu thành công. Mọi chuyện sẽ càng lạc quan hơn khi nhìn vào các đội bóng Anh khác, “những đội bóng lớn ở đấu trường châu Âu”, như những gì mà các CĐV họ đang xưng tụng. Arsenal chỉ có 1 trận thắng. Chelsea mới hòa nhạt nhẽo trước Dinamo Kiev. Còn MU, họ phải cần đến bàn thắng khá may mắn của Martial mới giật lại được 1 điểm tại Moscow trước đội bóng mà trước đây họ từng thắng mà không phải lăn tăn suy nghĩ. Có thể nói, năm nay, nếu nước Anh không đặt niềm tin vào Man xanh chúng tôi, các CĐV sẽ đặt niềm tin vào đâu nữa?
Đây là mùa giải của Man.City. Chúng tôi đang bay cao trên bảng xếp hạng của Premier League. Chúng tôi đang thể hiện bản lĩnh ngày một dày dạn ở đấu trường châu Âu. Chúng tôi có một tập thể đồng đều và vững mạnh. Ngay khi Sergio Aguero bị chấn thương, chúng tôi đã có những chân sút khác thay thế một cách dũng mãnh như Raheem Sterling, như Wilfred Bony. Khi David Silva có dấu hiệu đuối hơi, chúng tôi có ngay một Kevin de Bruyne quá đảm đang, vừa đảm nhận trọng trách kiến tạo bàn thắng, vừa đảm nhận trọng trách kết liễu pha bóng tấn công bằng bàn thắng. Cú sút tuyệt đẹp ra góc xa ở những phút bù giờ trong trận đấu với Sevilla đã là bàn thắng thứ 5 của De Bruyne cho Man.City. Và nên nhớ, chúng tôi vẫn còn có một Yaya Toure dũng mãnh, người sẵn sàng tranh chấp, cướp bóng, đè người, sút bóng và chuyền bóng, làm mọi cách để hàng tấn công Man.City mạnh mẽ hơn, đa dạng hơn và dễ dàng giành chiến thắng hơn.
De Bruyne, anh chàng “hay khóc nhè” ngày nào, anh chàng đã bị Jose Mourinho ngạo mạn đào thải khỏi đội hình Chelsea hoa lệ, giờ đây đang tỏa sáng rực rỡ như một phần của thành công chói lòa của Man xanh, và người ta nói Manuel Pellegrini của chúng tôi là HLV thua kém Mourinho nhiều bậc. Từ Premier League đến Champions League mùa này, chúng tôi đều có quyền tin rằng, quan điểm đó là thiển cận và tào lao. Bản hợp đồng của De Bruyne có thể quá đắt đỏ trong mắt của nhiều người, nhưng với chúng tôi, đó là một bản hợp đồng giá trị, đáng giá từng đồng xu, bát gạo, và chắc chắn đến cuối mùa này, sẽ chẳng còn ai nhớ Man xanh đã bỏ bao nhiêu tiền để mua De Bruyne về, như những gì Pellegrini của chúng tôi đã từng nói.
Bản lĩnh đang được thể hiện, không chỉ với cách chúng tôi dẫn đầu bảng Premier League, mà còn từ cái cách chúng tôi như thể “từ cái chết trở về”, vụt biến thành một ứng viên sáng giá của bảng D để tranh suất váo vòng đấu loại trực tiếp Champions League năm nay. Bản lĩnh đó, đã được từng một cầu thủ khoác áo xanh lơ thể hiện trên sân đấu. Đó cũng chính là thứ bản lĩnh mà chúng tôi cần trước trận đại chiến với Man đỏ vào cuối tuần này. Và thứ bản lĩnh đó, sẽ mang chúng tôi chạm tay vào chiến thắng, chắc chắn, đó là điều sẽ xảy ra vào cuối tuần này. MU sẽ không gượng lại nổi như cái cách mà họ gượng dậy ở Moscow.
KEVIN PHẠM
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018