(SGGPO).- Trên sân nhà Khaled Ibn Al Waleed, CLB Al Kamarah của Syria đã vượt qua Becamex Bình Dương bằng tỷ số 3 - 0 trong trận bán kết lượt về, diễn ra rạng sáng nay (22-10), và giành quyền vào chung kết AFC Cup 2009 với tổng tỷ số 4 - 2 sau hai lượt trận (lượt đi Bình Dương thắng 2 - 1).
Trở về sân nhà, CLB Al Kamarah đã chứng tỏ được sức mạnh thật sự của mình khi thi đấu hoàn toàn lấn lướt trước Bình Dương và họ xứng đáng ghi tên mình vào chơi ở trận chung kết. Lối chơi phòng ngự của Bình Dương mau chóng bị phá sản bởi sức ép liên tục của đội chủ nhà. Các học trò của HLV Mai Đức Chung không thể tạo nên bất ngờ dù đã nỗ lực tối đa.
Để thua 2 - 1 trong trận lượt đi, Al Kamarah liên tục tổ chức tấn công mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ chơi áp sát và tranh chấp rất quyết liệt, gây rất nhiều khó khăn cho Bình Dương. Ở tuyến trên của Bình Dương, cặp tiền đạo Molina - Philani luôn bị bám chặt nên không thể hiện được gì nhiều, trong khi hàng phòng ngự luôn phải ở vào thế chống đỡ.
Ngay ở phút 17, đội chủ nhà đã biến ưu thế của mình bằng bàn thắng mở tỷ số 1 - 0. Tiền đạo Mohamad Alhamwi xâm nhập góc trái vòng cấm trước khi tung cú sút chéo góc hiểm hóc đánh bại thủ môn Thế Anh.
Đến phút 35, sau tình huống phạt góc, lại là Alhamwi tung cú sút vô lê ở cự ly khoảng 14m tung lưới Thế Anh nâng tỷ số lên 2 - 0 cho Al Kamarah.
Bị dẫn đến 2 bàn, Bình Dương nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công và cũng tạo ra vài cơ hội nhưng đều không thắng được thủ môn Balhous của đội chủ nhà.
Ở 10 phút đầu của hiệp hai, Bình Dương tạo sức ép đáng kể lên phần sân đội chủ nhà nhưng không tài nào tìm được bàn thắng. Ngược lại, họ còn phải nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút 57, sau pha phản công nhanh của Al Kamarah.
Tiền đạo Alhamwi vượt qua cả thủ môn Thế Anh và nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống ấn định chiến thắng 3 - 0 cho Al Karamah. Alhamwi đã hoàn tất cú hattrick cho riêng mình, hiện anh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại AFC Cup 2009 với 8 bàn thắng.
Trong khoảng thời gian còn lại, Bình Dương trong thế không còn gì để mất đã vùng lên tấn công mạnh mẽ nhưng không thể xoay chuyển được tình thế đành chấp nhận thất bại. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm ngay vạch 16m50 của Vũ Phong ở phút 82 đưa bóng đi vọt xà.
* Ở trận bán kết lượt về còn lại diễn ra trước đó, CLB Kuwait SC của Kuwait đã giành chiến thắng 1 - 0 ngay trên sân của South China (Hồng Kông) (lượt đi, Kuwait thắng South China 2 - 1). Kuwait SC giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 3 - 1 sau hai lượt đi và về.
Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 3-11-2009 tại Kuwait giữa CLB Kuwait SC và Al Karamah.
Clip 3 bàn thắng của CLB Al Karamah. Video: N.Minh |
![]() |
- Kết quả bán kết lượt đi AFC Champions League 2009
Al Ittihad (Saudi Arabia) - Nagoya Grampus (Nhật Bản): 6 - 2
Pohang Steelers (Hàn Quốc) - Umm-Salal (Qatar): 2 - 0
>> Lượt về sẽ diễn ra vào ngày 28-10
Q.Trung
Các tin, bài viết khác
-
Tổ chức Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VIII năm 2022
-
Người hùng World Cup Nguyễn Văn Hiếu cùng dàn sao phủi Việt hội ngộ tại Huế dự Huda Cup 2022
-
Đội tuyển U23 Việt Nam đến UAE
-
Nguyễn Anh Đức tái xuất cùng đội tuyển Việt Nam
-
Đội U23 Việt Nam lên đường sang UAE
-
Xuân Trường, Tuấn Anh. Tấn Trường… không có tên ở ĐT Việt Nam
-
Bóng đá Việt Nam và Thái Lan lại gặp nhau ở giải trẻ
-
U23 Việt Nam lại hội quân chuẩn bị tái đấu cùng U23 Thái Lan
-
AFF Cup có nhà tài trợ mới
-
FIFA ấn định thời gian và địa điểm bốc thăm chia bảng VCK World Cup nữ 2023