Trận “derby” giữa 2 đội bóng của Việt Nam diễn ra thật hấp dẫn và làm mãn nhãn hơn 10.000 khán giả đến sân Thống Nhất vào chiều qua. Hoàng Anh Gia Lai một lần nữa giành chiến thắng trước “người anh em”, và cũng kịch tính không kém gì cuộc đọ sức hồi năm ngoái khi họ thắng từ loạt sút luân lưu 11m.
Ngay ở phút thứ 8, Công Phượng đã làm bùng nổ cầu trường sau bàn mở tỷ số từ pha đá phạt hàng rào đẹp mắt, bóng đập xà ngang vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đội chủ nhà. Phút 36, Xuân Mạnh kịp gỡ hòa 1-1 cho U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam sau cú đệm bóng cận thành. Nhưng công đầu phải nói đến Lâm Ti Phông, tác giả cú dứt điểm bật cột dọc trước đó. Cũng chính Lâm Ti Phông là tác giả bàn thắng thứ hai giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước vào phút 44.

Công Phượng (giữa) mừng bàn thắng cùng đồng đội ở phút thứ 8. Ảnh: Hoàng Hùng
Sang hiệp 2, áp lực đè nặng bên phần sân đội chủ nhà khi HA.GL dâng cao đội hình tấn công. Lối chơi phòng ngự số đông của U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam những tưởng sẽ thành công thì một lần nữa trận đấu trở về với vạch xuất phát. Màn độc diễn của Công Phượng vào phút 78 khi đi bóng kỹ thuật trước 4-5 chiếc áo đỏ trước khi tung cú sút sệt hiểm hóc một lần nữa đánh bại thủ môn Quang Tuấn san bằng tỷ số 2-2.
Hòa 2-2 chung cuộc, 2 đội bước vào loạt sút luân lưu 11m và phần thắng cuối cùng thuộc về HA.GL với tỷ số 3-2. Chiều nay 27-11, trận bán kết 2 sẽ diễn ra giữa U.19 Hàn Quốc và U.21 Singapore.
Hoàng Giang
|
Các tin, bài viết khác
-
Văn Trường (Nam Định) bị phạt nguội sau vòng 1
-
Hà Nội - B.Bình Dương: Gặp lại cố nhân
-
Nguyễn Nhớ đoạt giải Fair-play 2020
-
Tuấn Anh trở lại, HLV Kiatisak hy vọng có chiến thắng đầu tiên
-
Lee Nguyễn sẵn sàng ra sân ở trận gặp Hà Tĩnh
-
Đội tuyển nữ Việt Nam đấu tập 3 trận trước khi tạm nghỉ
-
Thầy ngoại ra quân V-League thất bại: ‘Thuốc Tây’ chưa ngấm!
-
HLV Phan Thanh Hùng đặt quyết tâm lấy điểm trên sân Hàng Đẫy trước 2 nhà vô địch
-
Ra mắt trang phục thi đấu của các ĐT Việt Nam trong năm 2021
-
SV-League đến với học sinh nghèo tại Huế