Roland Garros 2012

Bán kết đơn nam: Long tranh hổ đấu

Kết quả đối đầu trực tiếp trong 2 năm trở lại đây
Bán kết đơn nam: Long tranh hổ đấu

Hai cặp đấu bán kết đơn nam của Roland Garros 2012 đã được xác định. Nếu như cặp đấu đầu tiên là cuộc tái ngộ giữa 2 đối thủ có nhiều duyên nợ là Novak Djokovic và Roger Federer thì cặp đấu thứ 2 là cuộc chiến toàn Tây Ban Nha giữa Rafael Nadal và David Ferrer. Ferrer trong trận tứ kết đã loại niềm hy vọng số 1 của Anh quốc Andy Murray với điểm số 6/4, 6/7 (3-7), 6/3, 6/2, qua đó, phá thế “bộ tứ tụ hội” ở vòng bán kết đơn nam của Roland Garros năm nay…

Novak Djokovic - Roger Federer: Kỳ phùng tái ngộ

Novak Djokovic

Novak Djokovic

Đương kim số 1 thế giới Novak Djokovic lại tái ngộ cựu số 1 thế giới Roger Federer trong trận bán kết hứa hẹn nhiều tình tiết hấp dẫn. Chính Federer, cách đây 1 năm, đã đặt dấu chấm hết cho chuỗi trận “bất khả chiến bại” của Djokovic. Tuy nhiên, Djokovic lại chiếm ưu thế áp đảo trong 5 lần giáp mặt gần đây - tay vợt người Serbia thắng 4/5 trận, trong đó có trận bán kết US Open 2011 và trận bán kết Rome Masters mới đây. Tất nhiên, rất khó đoán kết quả của lần giáp mặt vào tối nay.

Cả hai đều bị vắt kiệt sức lực sau 2 vòng đấu căng thẳng (Federer trải qua tổng cộng 9 ván đấu, trong khi đó, Nole đã trải qua đến 10 ván đấu căng thẳng ở vòng 4 và vòng tứ kết). Thế nên, xét về tình trạng thể lực, không ai vượt trội hơn ai. Xét về kỹ - chiến thuật, trong khi Federer luôn chủ động chơi tấn công mỗi khi đối mặt với Djokovic dựa vào sức mạnh của những cú giao bóng và những cú thuận tay uy lực (ở trận bán kết Roland Garros 2011, Federer có 8 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp) thì Nole có khuynh hướng lùi sau về phần sân nhà, kiên nhẫn với những quả đánh giằng co từ cuối sân, tận dụng cơ hội sai lầm của Federer (ở trận bán kết US Open 2011, Nole đã thắng khi Fed dính rất nhiều sai sót và uy lực của những thứ “vũ khí tối thượng” của anh này cũng không còn, Fed chỉ tạo được 11 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, trong khi dính đến 31 lỗi đánh hỏng bóng). Trong lần giáp mặt này, nếu Federer duy trì được khả năng giao bóng ấn tượng của mình, Nole sẽ gặp rắc rối và thách thức không nhỏ trong mục tiêu lọt vào chung kết.

So sánh vài chỉ số thi đấu giữa Novak Djokovic và Roger Federer ở Roland Garros 2012

Nếu có thể vượt qua “rào cản” Federer, Nole sẽ có lợi thế về tâm lý rất lớn trong trận chung kết, nơi nhiều khả năng anh sẽ… tái ngộ với Rafael Nadal. Hiện tại, Nole chỉ còn cách “chiến tích” nối gót huyền thoại quần vợt người Australia Rod Laver - giành 4 danh hiệu Grand Slam liên tiếp - đúng 2 trận thắng nữa. Cả thế giới đang chờ đón một huyền thoại nữa xuất hiện, nhưng nên nhớ là, trong khi Nole đeo đuổi “điệp vụ Paris” của mình, Fed cũng có một “điệp vụ” - giành… Grand Slam thứ 17.

Rafael Nadal - David Ferrer: Nội chiến toàn Tây Ban Nha

Roger Federer

Roger Federer

Đối với David Ferrer, việc đả bại tay vợt hạng 4 thế giới người Scotland - Andy Murray để lần đầu tiên lọt đến bán kết một kỳ giải Roland Garros đã là một thành tích ngoạn mục. Đến thời điểm này, tay vợt hạng 6 thế giới người Tây Ban Nha đã có thể thoải mái hưởng thụ những giờ phút còn lại của mình ở Paris. Không có gì để mất, hẳn Ferrer sẽ khiến cho tay vợt đồng hương Rafael Nadal phải “nhức đầu nhức óc”.

Dù vậy, không có bao nhiêu người tin vào chiến thắng bất ngờ của Ferrer, đơn giản vì anh này… luôn luôn chơi dưới màu Nadal. Trong tổng cộng 19 lần gặp nhau, Nadal thắng đến 15 lần và chỉ thua 4 lần. Trong 2 năm trở lại đây, Nadal đã thắng đến 7/8 lần giáp mặt (lần thua duy nhất từ năm 2010 đến nay là ở tứ kết Open).

Thất bại gần nhất - nếu không tính trận thua Ferrer ở tứ kết Australian Open 2011 - của Nadal trước Ferrer là chuyện của… 5 năm về trước. Nadal thường xuyên đánh bại Ferrer trên mọi loại mặt sân, cả sân cứng lẫn sân đất nện, thế nên, lần này hầu như cũng… không có ngoại lệ. Hiện tại, Nadal đang sở hữu một phong độ cao, lọt đến bán kết Roland Garros năm nay mà không đánh mất ván đấu nào.

 Kết quả đối đầu trực tiếp trong 2 năm trở lại đây

*Vòng 16 Key Biscayne 2010: Nadal thắng 7/6 (7-5), 6/4

*Bán kết Monte Carlo Masters 2010: Nadal thắng 6/2, 6/3

*Chung kết Rome Masters 2010: Nadal thắng 7/5, 6/2

*Tứ kết Australian Open 2011: Ferrer thắng 6/4, 6/2, 6/3

*Chung kết Monte Carlo Masters 2011: Nadal thắng 6/4, 7/5

*Chung kết Barcelona Open 2011: Nadal thắng 6/2, 6/4

*Chung kết Barcelona Open 2012: Nadal thắng 7/6 (7-1), 7/5

*Bán kết Rome Masters 2012: Nadal thắng 7/6 (8-6), 6/0

*Nadal tạm dẫn 15-4 sau 19 lần giáp mặt

TIỂU PHI


Andy Murray sau trận thua David Ferrer: Không xứng đáng thuộc “tốp tứ đại gia”

Trong vài năm trở lại đây, các chuyên gia quần vợt thường sử dụng thuật ngữ “tốp tứ đại gia ATP” để miêu tả về nhóm 4 tay vợt dẫn đầu thế giới quần vợt nam là Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều cây bút bình luận đã bắt đầu… suy nghĩ lại, khi mà Fed đã sở hữu đến 16 danh hiệu Grand Slam, Nadal có 10 danh hiệu Grand Slam, Nole đã có đến 5 danh hiệu Grand Slam, còn với “niềm tự hào của quần vợt Anh quốc” Murray, tất cả chỉ là con số 0.

Thất bại mới nhất của Murray ở tứ kết Roland Garros 2012 - trước David Ferrer - càng giúp người ta khẳng định quan điểm này. Cây bút bình luận Greg Couch trong bài viết vinh danh tinh thần chiến đấu của Djokovic đã ám chỉ Murray không xứng đáng đứng trong hàng ngũ “tứ đại gia”, không chỉ vì anh chưa bao giờ thắng Grand Slam mà vì tinh thần chiến đấu yếu đuối của anh này và việc anh thường vướng nhiều chấn thương để biện minh cho… các thất bại chua cay của mình.

Rõ ràng, đến thời điểm này, có thể khẳng định sự kết hợp giữa “đại sư phụ” Ivan Lendl và “tiểu đồ đệ” Andy Murray chưa thật sự mang lại kết quả. Ông Lendl không thể cải thiện khả năng thi đấu kém cỏi trên mặt sân đất nện cho Murray, cũng không giúp anh này trưởng thành như một đấu sĩ thật sự. Giờ đây, câu hỏi là: “Chừng nào họ chia tay?”.

TIỂU SIÊU

Tin cùng chuyên mục