Bán kết cúp FA Aston Villa - Chelsea (ngày 10-4): Thận trọng vẫn hơn

Bán kết cúp FA Aston Villa - Chelsea (ngày 10-4): Thận trọng vẫn hơn
Chelsea đã đè bẹp Aston Villa 7-1 ở Premier League, nhưng đêm nay sẽ khác?.
Chelsea đã đè bẹp Aston Villa 7-1 ở Premier League, nhưng đêm nay sẽ khác?.

Ancelotti cảnh báo cầu thủ Chelsea không được đánh giá thấp Aston Villa khi đôi bên đối mặt nhau ở trận bán kết thứ nhất của Cúp FA trên sân Wembley hôm nay. Ngày 27-3 vừa qua, Chelsea đã đè bẹp Aston Villa 7-1 ở Premier League, nhưng đêm nay sẽ khác?.

HLV Carlo Ancelotti lường trước đòn thù mà thầy trò HLV Martin O’Neill sẽ mang đến Wembley sau ký ức đớn đau hơn 1 tuần trước. Ông nói: “Tôi chắc rằng mọi thứ sẽ rất khác.

Aston Villa sẽ chơi trận đấu này bằng một tư thế khác. Đây là trận bán kết của một danh hiệu quan trọng và họ sẽ làm tất cả để hướng đến chiến thắng. Họ là tập thể với nhiều cầu thủ kinh nghiệm, mạnh mẽ tôi rất có ấn tượng với đội bóng này. Martin O’Neill là một nhà tâm lý và là một HLV rất tốt”.

Lo là vậy, nhưng trận tái ngộ lần này, Aston Villa mới là đội phải tìm ra phương án khắc chế một hệ thống tấn công dữ dội từng dội vào lưới Portsmouth 5 bàn, Aston Villa thì nhận tới 7, và ghi tiếp 2 bàn vào lưới Man.United trong thế trận vượt trội. Rõ ràng tại thời điểm này, Frank Lampard, Joe Cole đang tìm lại phong độ tốt, Florent Malouda tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi hàng hậu vệ nhờ tốc độ, kỹ thuật và cảm hứng. Và Anelka, anh lẻ loi trong trận thắng Villa, nhưng lần này sát cánh bên anh sẽ có Didier Drogba.

Vậy là ác mộng với Aston Villa càng lớn hơn vì Didier Drogba rất có duyên với sân Wembley: Bàn thắng phút 116 của anh từng giúp Chelsea đánh bại Man.United 1-0 ở trận chung kết Cúp FA năm 2007. Mùa trước, Drogba ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-1 trước Arsenal tại bán kết. Anh còn ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước Everton ở trận chung kết mùa qua trước khi Lampard ấn định chiến thắng 2-1. Trái lại, với lực lượng khiêm tốn trong tay, HLV Martin O’Neill không thể thay đổi vị trí nào so với khi họ thua Chelsea 1-7, thậm chí còn mất trung vệ quan trọng Richard Dunne vì chấn thương.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-1

Tùng Việt
 

Tin cùng chuyên mục