Trong số 3 đối thủ có thể giáp mặt ở vòng bán kết, Bayern Munich là đội mà Real Madrid ngại nhất, nhưng rốt cuộc lá thăm vẫn buộc họ phải đương đầu với ứng cử viên số 1 của giải.
Bayern rất hay đánh bại Real trong những cuộc đối đầu tại Champions League. Mới cách đây 2 mùa bóng, Bayern - khi ấy hãy còn do Jupp Heynckes cầm quân - đã loại Real của Jose Mourinho cũng ngay tại bán kết. Bây giờ, trên ghế huấn luyện Bayern là Pep Guardiola - người có cả một lịch sử thù hận với Real. Ông chính là huyền thoại của Barcelona trên cả 2 vai trò cầu thủ lẫn HLV, đã từng tham gia không biết bao nhiêu trận El Clasico máu lửa.
Thành tích của Pep khi đối đầu với Real trên vai trò HLV là vô cùng ấn tượng với 9 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ 2 thất bại. Trước đó khi còn là cầu thủ, Pep cũng thắng 6, hòa 5 và chỉ thua 3 trận El Clasico. Những con số thống kê ấy tất nhiên báo hiệu một cuộc đấu vô cùng khó khăn cho Real.

Ronaldo (Real) cố giữ bóng giữa các cầu thủ Bayern trận bán kết cách đây 2 năm.
Pep Guardiola nói: “Mỗi lần đến Bernabeu, dù đã là HLV hay còn là cầu thủ, tôi chưa từng nghĩ Real là đội yếu hơn. Tôi lúc nào cũng dành cho họ một sự tôn trọng lớn. Madrid xứng đáng được coi trọng bởi lịch sử của họ. Đấy luôn là một đội bóng mạnh bất kể trên ghế HLV có là ai đi nữa”.
Nhưng nếu Bayern có Pep để tự tin thì Real cũng có những lý do để lạc quan. HLV của họ - Carlo Ancelotti - là một huyền thoại ở đấu trường này. Cũng như Pep, Ancelotti đang hướng đến mục tiêu trở thành HLV đầu tiên 3 lần vô địch Champions League. Cách đây 1 tuần, Ancelotti cũng vừa giành danh hiệu đầu tiên trên đất Tây Ban Nha khi đánh bại Barcelona trong trận chung kết Cúp Nhà vua.
Việc Real vẫn còn đang cạnh tranh ngôi vô địch La Liga giúp họ có lợi thế hơn về mặt phong độ so với Bayern, vốn đã sớm vô địch Bundesliga nên khó mà tránh khỏi cảnh “nhấc chân khỏi bàn đạp”. Chính Pep cũng thừa nhận: “Vâng, đấy là lợi thế rõ ràng của Madrid. Nhịp điệu thi đấu của chúng tôi bị ảnh hưởng, đấy là điều tất yếu khi các cầu thủ không còn động lực tại Bundesliga nữa. Nhưng chúng tôi đang cố lấy lại phong độ tốt nhất của mình càng nhanh càng tốt”.
Cristiano Ronaldo đã tập nặng được và anh có thể sẽ tái xuất, nhưng người hùng của trận chung kết Cúp Nhà vua - Gareth Bale - thì bất ngờ bị cúm và khả năng hồi phục hãy còn bỏ ngỏ. Nếu anh không kịp trở lại, Isco sẽ được trao cơ hội, như anh đã từng thay thế thành công Ronaldo trong thời gian siêu sao này ngồi ngoài.
Trái ngược với trận Atletico - Chelsea nghiêng hẳn về phòng ngự, trận này chính là ngày hội của bóng đá tấn công. Cặp đôi “Robbery” của Bayern sẽ mang theo hy vọng của “hùm xám” để đối đầu với những Ronaldo, Karim Benzema, Angel di Maria bên phía đội chủ nhà. Cuộc so tài trong khung gỗ giữa 2 thủ môn hàng đầu thế giới hiện nay - Iker Casillas và Manuel Neuer - cũng vô cùng hấp dẫn.
YÊN THANH