Nhiều khán giả đã lần lượt rời Nhà thi đấu Ninh Bình để ra về với tâm trạng thất vọng khi đội tuyển nữ Việt Nam để đối thủ Sơn Đông (Trung Quốc) dẫn trước đến 2-0 trong trận bán kết vào tối qua 19-7. Mà quả thật, cách chơi thiếu sinh khí và có phần vụng về của các cô gái Việt Nam ở 2 ván đấu đầu tiên đã đẩy người hâm mộ xuống đến tận đáy của tuyệt vọng…
Thế nhưng, đấy lại chính là thời điểm mà các cô gái Việt Nam vùng dậy, thi đấu quật khởi và đầy bản lĩnh để tạo nên màn lội ngược dòng có thể xem là ấn tượng nhất qua 10 kỳ VTV Cup.
Khác hẳn sự hời hợt và lơi tay trước đó, tất cả các vị trí, từ chuyền 2 Hà Thị Hoa cho đến các phụ công Ngọc Hoa, Kim Huệ và các chủ công Phạm Thị Yến, Nguyễn Thị Xuân, Đỗ Thị Minh đã chơi quá xuất sắc, kiên trì giành lấy từng điểm và thể hiện kinh nghiệm trận mạc vượt trội so với đối thủ để lội ngược dòng ở 3 ván sau, khép lại chiến thắng 3-2 không thể ngoạn mục hơn.
Chiến thắng đầy bản lĩnh này đã đưa đội tuyển Việt Nam vào tranh chung kết với CLB Giang Tô (Trung Quốc) vào chiều nay 20-7.
![]() |
![]() |
Niềm vui chiến thắng |
LÊ HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Bóng chuyền nữ Vĩnh Long giải tán đội lớn, quyết làm lại từ đầu
-
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập trung chuẩn bị SEA Games 31
-
VTV Bình Điền Long An thay đổi để thành công
-
Cựu hoa khôi bóng chuyền say mê nghề thống kê kỹ thuật
-
Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Trọng tài bị chỉ trích vì liên tiếp mắc sai sót?
-
Chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2020: Thông tin LVPB và Sanest Khánh Hoà lên ngôi
-
Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2020: Nam đấu tại Nha Trang, nữ so tài ở Đắk Lắk
-
Vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Kim Huệ và Đoàn Thị Xuân trở lại đội hình Ngân hàng Công thương
-
Huyền thoại Ngọc Hoa cầm quân ở giải U23 quốc gia 2020
-
Khơi lửa phong trào bóng chuyền