(SGGP Thể thao).- Đá 4-3-3 tấn công dở. Đá 4-4-2 thì tấn công tốt hơn nhưng lại sơ hở ở khu trung tâm. Vì thế, bài toán Lampard - Gerrard lại được đặt ra từ nay cho đến khi đội tuyển Anh ra sân ở Belarus.
Hai cách nhìn
Có 2 cách nhìn về trận thắng 5-1 của đội tuyển Anh trước Kazakhstan. Cách nhìn dễ nhất: Một đội bóng tên tuổi hàng đầu thế giới đã chờ đội bóng hạng 131 thế giới hết hơi, hết sức, hết nhiệt tình. Tất cả những gì xảy ra sau đó là điều tất yếu. Có thể đội tuyển Anh chơi không xuất sắc (và cũng chẳng tệ hại), nhưng điều cốt yếu là sự kiên trì đã mang lại 3 điểm mà họ chắc chắn phải có. Cũng giống như những trận thắng 3-0 trước Estonia hoặc Andorra trong những năm qua.
![]() |
Gerrard (4, Anh) cố gắng tránh pha truy cản của Tanat Nuserbayev (Kazakhstan). |
Cách nhìn thứ 2: Sau 50 phút trên sân Wembley, tỷ số vẫn là 0-0. Cơ hội rõ rệt nhất trận đấu trong quãng thời gian ấy không rơi vào đội tuyển Anh mà rơi vào Tanat Nuserbayev của đối thủ. Khi một đội bóng trẻ như Kazakhstan (có 6 cầu thủ là U-21) còn đủ năng lượng và lòng nhiệt tình để chiến đấu, tất cả những gì người ta vẫn thường gọi là điểm yếu - hoặc hạn chế - ở đội tuyển Anh đã lộ ra, những câu hỏi gai góc nhất không tìm được lời giải đáp thỏa đáng.
Liệu Emile Heskey có thể ghi bàn, ghi nhiều bàn, để khẳng định anh xứng đáng với vai trò tiền đạo mũi nhọn? Liệu đội tuyển Anh có thành công với một chiến thuật nào khác hơn là 4-4-2 “tiêu chuẩn” hay không? Quan trọng nhất, HLV Fabio Capello sẽ làm gì với hàng tiền vệ và liệu ông có tiếp tục kết hợp Frank Lampard - Steven Gerrard hay không?
Xa và gần
Gerrard và Lampard là 2 trong số những tiền vệ uy tín nhất Premier League nhất hiện thời và không có bất cứ lý do rõ rệt nào để khẳng định họ không thể trở thành bộ đôi bổ sung tốt cho nhau ở khu trung tâm. Họ cùng có tốc độ tốt, khả năng truy cản tốt, sức bền tốt và những đường chuyền tốt.
Thế nhưng, phần lớn thời gian thi đấu trên sân Wembley cho thấy tất cả những cái tốt ấy vẫn chưa được kết hợp tốt. Họ vẫn không đọc được lối chơi của nhau, không toát lên một nỗi khao khát kết hợp tốt cùng nhau. Vì sao? Cách giải thích đầu tiên: Đội hình 4-3-3 của Capello, trong đó Gerrard được gắn vào cánh phải và Lampard ở cánh trái. Họ cách nhau quá xa nên không thể cùng nhau tạo nên một điều gì đó tốt đẹp.
Cho nên, sau 45 phút thất vọng, Capello quyết định kéo Lampard và Gerrard lại gần. Hình hài tuyến giữa thay đổi triệt để. Tiền vệ trụ Gareth Barry được thay bằng tiền vệ tấn công Wright-Phillips vào đá cánh trái. Tiền đạo cánh Walcott lui về đá tiền vệ phải. Hiệu quả thế nào thì đã rõ: Bao phủ hết chiều ngang sân bóng, khu trung tuyến vận hành thoải mái hơn. Từ phút thứ 52 đến phút chót, đội tuyển Anh đã có 5 bàn thắng. Và bàn thắng dĩ nhiên thay đổi tất cả. Bầu không khí nặng nề ở Wembley trở nên nhẹ nhàng. Những bộ mặt nặng nề của khán giả Wembley nở nụ cười tươi vui, 45 phút thất vọng của hiệp 1 đã được họ quên đi nhanh chóng.
Lợi và hại
Chỉ có Lampard là không quên. Phải, đội hình Anh đã đá tốt hơn hẳn sau khi chuyển từ 4-3-3 về 4-4-2. Nhưng từ trong tâm tưởng, có lẽ chính Lampard cũng hiểu rằng một khi những cầu thủ có bản năng tấn công như anh và Gerrard cùng lao lên thì khu vực giữa sân chẳng còn người bảo vệ. Đó chính là cái hại đi kèm cái lợi. Nếu một đối thủ đứng hạng 131 thế giới và có hơn nửa đội hình là U-21 như Kazakhstan ghi được một bàn thắng thì một đối thủ khác chất lượng hơn sẽ khiến đội Anh thủng lưới nhiều hơn.
Đêm thứ Tư này, trên sân Minsk, đội tuyển Anh sẽ gặp một đối thủ chắc chắn chất lượng hơn Kazakhstan vừa rồi: Belarus. Lampard nói, cũng là để dặn dò đồng đội trước chuyến đi Belarus: “Các trận sân khách bao giờ cũng khó khăn, dù ở đâu cũng vậy. Ai cũng muốn ghi bàn, lý tưởng nhất là ghi bàn sớm. Nhưng nếu không đạt được mong muốn đó thì trận đấu sẽ trở nên thực sự khó khăn. Tôi không biết nói gì hơn là hy vọng đội tuyển Anh sẽ đá với Belarus bằng thái độ và lòng quyết tâm y như trận thắng Kazakhstan vừa rồi và trận thắng Croatia trước đây”.
Một và hai
Thái độ và lòng quyết tâm thì không phải bàn, lúc nào cũng phải ở mức cao nhất. Nhưng cách vận hành thì sẽ phải khác. Ngay chính 2 trận thắng Croatia 4-1 và Kazakhstan 5-1 cũng đã khác nhau quá nhiều rồi. Một trong những sự khác biệt lớn nhất: Trận thắng đối thủ lớn Croatia chỉ có một mình Lampard, Gerrard chấn thương. Trận thắng đối thủ nhỏ Kazakhstan có cả Lampard và Gerrard, và khi có cả hai thì lại đá dở hơn khi chỉ có một...
Trên nhật báo The Times số ra hôm qua, cây bút David Walsh bình luận: “Về Lampard và Gerrard, cũng như mọi lần, chúng ta nên kiên nhẫn”. Kiên nhẫn đến bao giờ?
HƯNG NGUYÊN tổng hợp
*****
Không dở, không hay...
Tuy nhiên, Lampard trong trận đấu của đội tuyển Anh vào đêm 11-10 không được như vậy. Ngoài 2 cú sút ở đầu trận (mà nếu vào thì có lẽ diễn biến sẽ khác đi), những đóng góp đáng lưu ý nhất của Lampard chỉ là một quả phạt góc và một quả phạt trực tiếp dẫn đến 2 bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Anh. Lampard không dở, nhưng anh chỉ đá bằng chưa đầy một nửa chính mình ở Chelsea. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, những đòi hỏi ấy càng lớn. Thế nhưng, có một thời điểm ở đầu hiệp 2, Gerrard khiến CĐV Anh phải thót tim. Đội tuyển Anh mất bóng dễ dàng. Kazakhstan tổ chức phản công nhanh chóng ở hàng lang bên trái. Ra bọc lót cho Ashley Cole, lẽ ra Gerrard phải chặn được, phải bám được. Nhưng anh để lọt đối thủ và để lọt cuộc phản công ấy. Từ quả căng ngang vào trong, Nuserbayev suýt chút nữa chọc thủng lưới David James bằng một cú sút vọt xà... T.M |
Các tin, bài viết khác
-
Man.United tiến gần những tân binh đầu tiên
-
Cảnh sát đột kích nhà các thành viên Bahrain-Victoria trước thềm Tour de France
-
Còn gì tuyệt vời hơn nếu Neymar gia nhập Chelsea!
-
Rời Liverpool, 'Mane sẽ hủy hoại 2 năm tuyệt vời nhất sự nghiệp'
-
Pochettino muốn bồi thường thêm 2 triệu so với đề nghị của PSG
-
Inter Milan sắp đón Lukaku, “đóng băng” Dybala
-
Nutifood lên kế hoạch tài trợ đội U23 Việt Nam nếu đội này được tham dự V-League
-
Thần đồng điền kinh Thái Lan chạm gần đến ngưỡng của Usain Bolt
-
Giải chạy bộ Đất Mũi Marathon Cà Mau 2022
-
Đội tuyển U19 Việt Nam lên đường tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2022