(SGGP Thể thao).- Hôm qua, tuyển Việt Nam tập như đi dạo. Thầy Tô cho các học trò nghỉ trọn buổi sáng, trong khi chỉ xua quân… đá ma vỏn vẹn 1 giờ rồi rút ở buổi tập chiều. Có vẻ như ông Calisto đang muốn chơi “chiêu”, trước khi lật bài ngửa ở T&T Cup 2008.
Ông Calisto luôn nói cứng rằng, ông chẳng chịu bất kỳ áp lực nào từ VFF. Vì thế, dù T&T Cup 2008 có là giải đấu quan trọng đến mấy trong mắt các sếp VFF, ông cũng chẳng đòi hỏi học trò bung hết sức ở sân chơi này. Ông thầy người Bồ luôn nhấn mạnh, AFF Cup 2008 mới là cái đích lớn nhất và tất cả đều phải tính toán cho bài test quan trọng ấy.
Song, kinh nghiệm 7 năm cầm quân ở Việt Nam giúp ông Calisto hiểu rằng, VFF nhiều khi “nói vậy mà không phải vậy”. Áp lực ấy càng tăng khi Olympic Việt Nam vô tình đổ dầu vào lửa bằng những trận thắng như chẻ tre ở Merdeka Cup 2008. Thế nên, với sự tinh quái của mình, dường như ông Calisto đang cố xả stress, gạt bỏ đi sức ép. Ông thầy người Bồ tuyên bố rằng, các học trò của ông mới đạt 80% thể lực và T&T Cup chỉ là giải đấu tổng duyệt, chứ không phải giải mà đội bóng của ông phải thắng bằng mọi giá.
![]() |
Việt Thắng và Chí Công (trái) trong buổi tập. Ảnh: Hoàng Anh |
Một đội hình mới đạt 80% thể lực, ai nỡ ép họ phải đoạt bằng được ngôi vô địch T&T Cup? Quỹ thời gian để ông Tô chuẩn bị cho T&T Cup còn đúng 5 ngày. Nhưng mấy ngày nay, cách rèn quân của ông thầy người Bồ khiến nhiều đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Sự thực là nếu ông Calisto chấp nhận hy sinh T&T Cup, ông đâu cần xáo tung chu kỳ chuẩn bị cho cái đích xa AFF Cup 2008 như thế. Bởi trong vòng 5 ngày, ông cho các học trò nghỉ đến… 3 buổi. Vì vậy, nếu chấp nhận buông xuôi T&T Cup, đâu cần thiết phải “nhả” khối lượng, sức ỳ cho các cầu thủ một cách đầy dụng ý.
Thật ra, ở T&T Cup 2008, đội bóng của ông Tô chỉ phải đụng một đối thủ Đông Nam Á duy nhất là Thái Lan. Người Thái có lúc đã “hy sinh” Agribank Cup (tiền thân của T&T Cup) rồi đè ngược đội bóng áo đỏ khi đá thật, vì họ “bắt bài” hết những miếng đánh ở giải đấu giao hữu ấy. Song, với những gì ông Tô thu lượm được thì rõ ràng người Thái cũng không còn là ẩn số, dù đội bóng này mới có một ông thầy mới.
Vả lại, chỉ 1 tháng sau T&T Cup, đội bóng của ông sẽ tái ngộ với người Thái ở trận mở màn AFF Cup nên việc giấu bài thực tế cũng là một khái niệm tương đối mơ hồ. Bài sấp hay bài ngửa? Cần đợi T&T Cup 2008 mới có lời giải, nhưng có vẻ như Calisto đang tính đến phương án chơi bài ngửa…
NGỌC LINH
Các tin, bài viết khác
-
Bảng tổng sắp huy chương ngày 19-5: Việt Nam sớm hoàn thành chỉ tiêu 140 HCV
-
HLV Park Hang-seo đã có phương án thay Văn Xuân
-
HLV của U23 Malaysia: ‘Chúng tôi đã chơi trận cầu không có gì phải hối tiếc’
-
Tiến Linh đưa U23 Việt Nam vào chung kết
-
Nguyễn Huy Hoàng giành cú đúp HCV trên đường đua xanh
-
Thái Lan hạ Indonesia trong trận đấu có 4 thẻ đỏ
-
Nguyễn Trần Thanh Tự giành HCV mà không cần đánh trận chung kết
-
Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Thái Lan tại chung kết SEA Games 31
-
SEA Games ngày 20-5: Võ vovinam, judo, karate quyết giành thêm HCV
-
Đội futsal nữ Việt Nam dừng bước với tấm Huy chương bạc