Trong 11 lần gặp West Brom trước đây, cả 11 lần Chelsea đều không chỉ thắng mà còn phân định rất rạch ròi chuyện vai vế ai trên ai dưới giữa họ với đối phương. Nhưng trận Premier League thứ 12 này bỗng trái ngược hoàn toàn: Chelsea thua toàn diện (dù tỷ số chỉ 0-1), thua đến độ Villas-Boas phải ngậm đắng nuốt cay mà rằng “West Brom hôm nay hơn chúng tôi xa quá”. Theo báo Guardian, vị HLV trẻ tuổi của Chelsea sắp phải nghe bài ca tử biệt rồi.
...Đã rót hơn một tỷ bảng Anh vào Chelsea để rồi phải chứng kiến hết nỗi thất vọng này đến thảm hoạ khác, phải nghe cái câu “lực lượng Chelsea không có cửa so với Man.City” do chính HLV của mình tuôn ra, thử hỏi có ông Abramovich nào không tức! Nhưng quái ác thay, chỉ một ngày sau khi Villas-Boas nói như thế, Chelsea tiếp tục cho thấy ngay cả West Brom họ cũng không sánh được chứ đừng nói gì City.
Thật nhục nhã. Trong 11 lần gặp West Brom trước đây, lần nào cái chuyện thắng đối với Chelsea cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tất cả 11 trận ấy đều như vậy, đối thủ có ngoan cố đến mấy thì trước sau gì Chelsea cũng thắng, bởi trình độ ai trên ai dưới rất rạch ròi. Nhưng trận Premier League thứ 12 này bỗng ngược lại hoàn toàn. Chelsea thua cả về thế trận lẫn tỷ số (0-1) trên sân West Brom, thua dưới màu, thua đến độ Villas-Boas lại phải ngậm đắng nuốt cay mà rằng “West Brom hôm nay hơn chúng tôi xa quá!”.
![]() |
Vẻ thất vọng của các cầu thủ Chelsea. |
West Brom hơn là hơn làm sao và Chelsea thua là thua thế nào? Thực tế cho thấy tai ương của Villas-Boas hôm thứ Bảy nằm ở khâu phòng ngự. Sự hỗn loạn thường thấy ở mùa giải này đã một lần nữa xuất hiện trên sân West Brom, nhất là sau khi vào hiệp 2. Để chống đỡ vô số pha tấn công của Odemwingie, James Morrison, Jerome Thomas và Marc-Antoine Fortune, hàng phòng ngự Chelsea chỉ có thể chống đỡ yếu ớt - và có lẽ cũng chỉ nhờ vận may họ mới bị lọt lưới có một lần ở phút 82. Đó là lúc hàng hậu vệ Chelsea gần như để mặc cho đường chuyền từ cánh trái của Keith Andrews vào đúng vị trí ghi bàn của McAuley.
“West Brom thi đấu tuyệt vời, còn chúng tôi chơi dưới sức mình”, Villas-Boas nói rất lớp lang, “West Brom chiến thắng trong mọi pha tranh cướp bóng, còn chúng tôi thua xa. West Brom thi đấu quyết liệt, gây ra nhiều sóng gió, còn chúng tôi thi đấu nghèo nàn và xứng đáng nhận thất bại. Thật thất vọng, quá thất vọng khi chúng tôi không phát huy được trận thắng Bolton (3-0) tuần trước”.
Có cần phải lưu ý rằng Chelsea đã thua West Brom bằng chính đội hình xuất phát ở trận thắng Bolton ấy không? Có cần phải nhắc thêm rằng dù cho Chelsea thực chất thua như thế hay là cầu thủ Chelsea cố tình gây ra như thế, thất bại này vẫn thuộc dạng những trận thua sẽ đưa vị HLV trưởng lên giàn hoả? Hay nói như cách nói... ghê rợn của báo Guardian, đây là một trận thua để sắp sẵn cỗ quan tài cho đội mai táng chuẩn bị hạ huyệt. Vì theo tờ báo này, vấn đề bây giờ không còn là có hay không mà là khi nào Roman Abramovich sẽ quyết định cho Villas-Boas nghe bài ca tử biệt.
Một câu hỏi như thế được đặt thẳng cho Villas-Boas trong cuộc họp báo sau trận đấu: Ông nhắm là liệu còn “sống” thêm được 2 ngày với Abramovich không? Câu trả lời: “Quý vị đi mà hỏi ông chủ ấy! Đã đến nước này, ban lãnh đạo không cần ủng hộ tôi nữa, ông chủ CLB không có nhu cầu ủng hộ tôi nữa. Để được ủng hộ, chúng tôi phải cải thiện mọi chuyện, phải phấn đấu tốt hơn - tất cả mọi người. Chúng tôi cần thắng các trận đấu. Bây giờ tôi không quan tâm đến tương lai. Hiện tại quan trọng hơn”.
Hiện tại của Chelsea là vẫn đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League nhưng đã kém 3 điểm so với số 4. Tức là hy vọng giành vé Champions League mùa tới đã rời xa tầm tay hơn một chút - và hy vọng tiến xa ở đấu trường Champions League mùa này thì lại bị tổn hại nghiêm trọng bởi thất bại 1-3 trên sân Napoli. Và không chỉ Champions League, mặt trận Cúp FA cũng sẽ mất nếu Chelsea thất bại ở Birmingham, đêm thứ Ba này.
HƯNG NGUYÊN
Các tin, bài viết khác
-
Rangers và Frankfurt trước trận cầu lịch sử
-
Chủ tịch Barca nói về triển vọng ký Lewandowski
-
Vượt khó với đội hình 2, Liverpool kéo cuộc đua đến ngày cuối cùng
-
PSG buông tay, chấp nhận để Mbappe sang Real Madrid
-
Juventus chia tay Giorgio Chiellini và Paulo Dybala
-
HLV của Southampton cảnh báo sẽ khiến Liverpool khó khăn
-
Người đại diện bóng gió Bale sẽ sớm giải nghệ
-
Bayern Munich tìm người thay Lewandowski
-
Tiến trình chuyển giao Chelsea bị đình trệ
-
Thua trắng ở Newcastle, Pháo thủ xa dần tốp 4