Nhìn lại hơn 1/4 chặng đường Number One V-League 2005

Bài 1: Nghịch lý đầu tiên

Bài 1: Nghịch lý đầu tiên

Khởi tranh từ ngày 30-1, giải vô địch bóng đá quốc gia mang tên Number One V-League 2005 đã qua hơn 1/4 chặng đường đua, với 30 trận đấu ở 5 vòng đấu. Các số liệu thống kê cho thấy tính chất căng thẳng của nhiều trận đấu đã kéo lùi chất lượng chuyên môn và hiệu suất ghi bàn của các đội giảm đi rõ rệt.

Về số bàn thắng có 66 bàn được ghi, trong đó cao điểm nhất là vòng 2 với 17 bàn và thấp nhất là hai vòng 1 và 3 chỉ có 11 bàn thắng, trung bình chỉ có 2,2 bàn/trận đấu.

Bài 1: Nghịch lý đầu tiên ảnh 1

Đặng Văn Thành (20, HP) và Sydorenko (9,  Delta Đồng Tháp) tác giả 2 bàn thắng, trong pha tranh bóng quyết liệt trên không.

Về số thẻ vàng, các trọng tài đã 126 lần sử dụng, trong đó cao điểm của thẻ phạt là vòng 3, với 30 thẻ (trung bình 5 thẻ/trận) và nên nhớ đây cũng là vòng đấu có số bàn thắng thấp nhất. Chính vì vậy, giới chuyên môn gọi vòng 3 là vòng tệ hại nhất qua 1/4 chặng đường đua.

Nếu ghi nhận riêng số thẻ đỏ thì qua 5 vòng đầu tiên đã có 4 trường hợp dùng thẻ đỏ, mà cao điểm nhất là ngay ở vòng 1 đã có đến 2 thẻ đỏ được rút ra (Trần Hải Lâm của HAGL 2 thẻ vàng trong trận và Phạm Hải Nam của Pjico SLNA thẻ đỏ trực tiếp).

Bàn thắng giảm, thẻ phạt tăng là tín hiệu không vui. Tuy nhiên, số lượng khán giả tăng dần đều ở 4 vòng đầu tiên và chỉ sụt giảm chút ít ở vòng 5 lại cho thấy một tín hiệu lạc quan về sức hút của giới mộ điệu quả bóng tròn dành cho Number One V-League 2005. Các con số ghi nhận về lượng khán giả đến sân qua từng vòng đấu dựa theo nguồn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cung cấp như sau:

- Vòng 1: 37.000 khán giả (trung bình 6.166 người/trận).
- Vòng 2: 39.500 khán giả (trung bình 6.583 người/trận).
- Vòng 3: 46.000 khán giả (trung bình 7.666 người/trận).
- Vòng 4: 54.000 khán giả (trung bình 9.000 người/trận).
- Vòng 5: 53.500 khán giả (trung bình 8.916 người/trận).

Như vậy, thống kê qua 5 vòng đầu tiên đã có 230.000 lượt khán giả đến sân theo dõi trực tiếp 30 trận đấu. Đó là chưa kể hàng triệu khán giả theo dõi trực tiếp qua màn ảnh nhỏ các Đài Truyền hình Việt Nam và các địa phương. Number One V-League 2005 có sự lôi cuốn thật sự đối với người hâm mộ. Bàn thắng giảm, thẻ phạt tăng, khán giả đông là những nghịch lý đầu tiên.

Những ai quan tâm đến các trận đấu tại V-League mùa này đều có thể nhận tính đối kháng giữa các cầu thủ trong từng trận đấu cao hơn mùa trước, bóng lăn nhanh hơn, đường chuyền mạnh và chính xác hơn. Các cú sút hiểm hóc hơn, bàn thắng được ghi đẹp hơn và đối trọng lại là các hàng phủ cũng rắn chắc hơn.

Đội bóng hiện dẫn đầu về số bàn thắng ghi được qua 5 trận đấu là Gạch Đồng Tâm Long An, đội vừa “soán ngôi” HAGL, với 10 bàn (2 bàn/trận), trong đó có đến 7 bàn được ghi ở sân khách, mà trận thắng quan trọng trước LG Hà Nội ACB 3-2 là một thí dụ.

Ngược lại, Hoa Lâm Bình Định lại là đội ghi bàn kém nhất giải, vì tính cho đến nay mới chỉ có 2 lần phá được lưới đối phương (0,4 bàn/trận). Trong khi đó, có đến 5/12 đội xếp vào hàng “cao thủ phòng ngự”, khi chỉ bị lọt lưới 4 bàn là Bình Dương, Đà Nẵng, TMN Cảng Sài Gòn, LG Hà Nội ACB và kể cả HLBĐ.

Thật trớ trêu, những đội dẫn đầu danh sách ghi bàn cũng là những đội dẫn đầu danh sách bị thủng lưới, với 8 lần nhặt bóng là GĐTLA, Hòa Phát Hà Nội, cùng 2 đội cuối bảng là Pjico SLNA và Delta Đồng Tháp.

MINH HÙNG


Kỳ tới: Các chân sút ngoại.

Tin cùng chuyên mục