Bài 1: Man.City: Khi “châu về hợp phố”

LTS: Vốn đã không hề thiếu tiền để chiêu mộ những cầu thủ đắt nhất, Premier League giờ đây còn có thêm những bộ óc sáng suốt nhất để hướng dẫn những đội hình đắt giá ấy. Thật vậy, có lẽ đây mới là lần đầu tiên bóng đá Anh hội tụ được nhiều HLV tài giỏi đến như vậy. Mourinho đến Man.United, Guardiola đến Man.City, Conte đến Chelsea. Họ sẽ cùng so tài với Wenger của Arsenal, Klopp của Liverpool, Ranieri của Leicester, Pochettino của Tottenham... để tạo thành một cuộc đua có lẽ là gay cấn chưa từng thấy trong lịch sử Premier League. Có điều, đã gọi là đua thì tất phải có người trước kẻ sau chứ tất cả không thể cùng về nhất được. HLV nào được xem là triển vọng hơn tất cả? Đội nào còn phải hoàn thiện nhiều? Câu trả lời sẽ có trong loạt bài giới thiệu những ứng viên tiêu biểu của Premier League 2016-2017 của SGGP Thể Thao, khởi đăng từ 8-8.

PREMIER LEAGUE 2016-2017: NHỮNG ỨNG VIÊN TIÊU BIỂU

LTS: Vốn đã không hề thiếu tiền để chiêu mộ những cầu thủ đắt nhất, Premier League giờ đây còn có thêm những bộ óc sáng suốt nhất để hướng dẫn những đội hình đắt giá ấy. Thật vậy, có lẽ đây mới là lần đầu tiên bóng đá Anh hội tụ được nhiều HLV tài giỏi đến như vậy. Mourinho đến Man.United, Guardiola đến Man.City, Conte đến Chelsea. Họ sẽ cùng so tài với Wenger của Arsenal, Klopp của Liverpool, Ranieri của Leicester, Pochettino của Tottenham... để tạo thành một cuộc đua có lẽ là gay cấn chưa từng thấy trong lịch sử Premier League.

Có điều, đã gọi là đua thì tất phải có người trước kẻ sau chứ tất cả không thể cùng về nhất được. HLV nào được xem là triển vọng hơn tất cả? Đội nào còn phải hoàn thiện nhiều? Câu trả lời sẽ có trong loạt bài giới thiệu những ứng viên tiêu biểu của Premier League 2016-2017 của SGGP Thể Thao, khởi đăng từ 8-8. 

Cho dù Man.City không tiếc tiền - một lần nữa - để tuyển mộ vị “kiến trúc sư bóng đá” thuộc hàng nổi tiếng nhất, sắm sửa một đội ngũ thi đấu thuộc hàng đắt giá nhất thì suy cho cùng họ cũng vẫn là một công trình mới khởi công. Tức là lâu hay mau thì cũng phải mất một thời gian mới hoàn thiện được. Theo đó, các cây bút bình luận của báo Guardian dự đoán rằng mùa này Guardiola chắc chỉ á quân mà thôi.

1- Man.City chờ đợi cái ngày “châu về hợp phố” này bao lâu rồi? Câu trả lời dễ thấy nhất là 4 năm. Bắt đầu từ 2012, CLB này đã mời 2 bộ óc thuộc hàng then chốt nhất của Barcelona về làm việc cho họ. Đó là Giám đốc điều hành Ferran Soriano và Giám đốc kỹ thuật Txiki Berguiristan. Mục tiêu quá hiển nhiên: Man.City muốn dọn đường để một ngày nào đó Pep Guardiola cũng sẽ về làm HLV trưởng. Và bây giờ, Pep đã về thật rồi.

Điều này đương nhiên quá phấn khởi. Pep, như ai nấy đều đã thấy, có tên tuổi-vai trò-ảnh hưởng vượt xa những thành tích đạt được ở Barcelona. Thật vậy, ông ta không chỉ mang lại 2 lần vô địch Champions League, 2 lần ở World Cup các CLB, 2 lần ở Siêu Cúp châu Âu, 2 lần ở Cúp Nhà vua, 3 lần ở La Liga và 3 lần ở Siêu Cúp Tây Ban Nha (TBN) chỉ trong 4 năm 2009-2012. Hơn thế nữa, lối tấn công phối hợp nhỏ (tiki-taka) của Barca còn được Pep phát triển-hoàn thiện thành một trường phái thi đấu ưu việt, ảnh hưởng mạnh mẽ lên bóng đá thế giới, trở thành điểm sáng của đội tuyển TBN ở đấu trường Euro lẫn World Cup trong suốt nhiều năm. Bởi vậy, Man.City cố gắng đưa Pep về tức là họ muốn nhận hết cả những tinh hoa ấy trong lối cầm quân của Pep.

2- Vậy nhưng, ngay giữa lúc trùng phùng này, chắc hẳn những khán giả mừng vui nhất của City cũng đã kịp nhìn thấy một số chuyện không còn như mong đợi. Thứ nhất, như thất bại của TBN ở World Cup 2014 cũng như Euro 2016 đã cho thấy, lối chơi tiki-taka vốn là bài tủ của Pep không còn “ăn” nữa. Thứ nhì, trước khi đến với Man.City, ông đã bỏ ra 3 năm cầm quân cho Bayern nhưng không hề tạo ra được một bước đột phá lớn lao nào cho CLB này. Thứ ba, chiến tích lập cú ăn 3 của Pep-Barca vào năm 2009 quả là lịch sử, nhưng thật ra thì Pep hoàn toàn không phải là người đầu tiên và cũng chẳng phải người duy nhất làm được điều này.

Năm 1999, tức là trước Pep tới 10 năm, Sir Alex Ferguson huyền thoại đã lập cú ăn 3 cùng với Man.United. Năm 2010, Jose Mourinho cũng thành công như vậy ở Inter. Năm 2013, Jupp Heynckes đã giúp Bayern đạt chiến tích tương tự trước khi nhường ghế lại cho... Pep. Năm 2015, Barca một lần nữa lập cú ăn 3 dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique. Tức là cứ vài ba năm lại có một cột mốc được xác lập ở một nơi nào đó chứ không còn hiếm hoi gì nữa.

Từ đây, giới chuyên môn mới nhắc nhở một chuyện vốn đã bị quên lãng khá nhiều: Dù HLV có giỏi đến mấy thì cũng đừng vì thế mà bỏ sót vai trò của dàn cầu thủ. Những HLV ấy chỉ đạt được những chiến tích để đời nếu họ gặp đúng cầu thủ phù hợp, thể hiện sức mạnh đúng chỗ và đúng lúc cần thiết mà thôi. Phải có đủ thiên thời, địa lợi và cả nhân hoà là vậy.

3- Điều này đưa chúng ta vào sát tình trạng hiện nay của Man.City. Rõ ràng đây không phải là một tập thể gồm nhiều cầu thủ đã gắn bó với tiki-taka từ nhỏ tới lớn, đã ăn ý và hiểu nhau suốt một thời gian dài như đội hình Barca mà Pep tiếp nhận vào năm 2008. Thay vào đó, Man.City đang như một công trường còn ngổn ngang với nhiều hạng mục cũ phải đập bỏ để xây mới. Bởi thế, không ai có thể cả quyết rằng lối chơi dưới thời Pep sẽ đi theo hướng nào, trong bao lâu thì tiến được đến đâu. Ngay cả cái chuyện đội hình thi đấu ưng ý-tin cậy nhất của Pep sẽ bao gồm những ai cũng đã là vô vàn dấu hỏi.

Chẳng hạn như thủ môn Joe Hart liệu có còn thất thường như ở tuyển Anh hay không? Trung vệ Kompany có thoát khỏi nạn chấn thương không? Mangala-Otamendi còn tương lai không? Vai trò Yaya Toure-David Silva sẽ được xác định như thế nào? Phải làm gì để Sterling phát huy tốt nhất? Những Iheanacho, Bony, Jesus Navas liệu còn được ngó tới? Nói chung, những người tiền nhiệm đã để lại cho Pep nhiều thứ để dọn. Bản thân Pep thì lại mang về khá nhiều tân binh - Gundogan, Leroy Sane Nolito - để xây dựng cho mai sau. Sẽ phải mất nhiều công sàng lọc cho đỡ chật chội, và đã gọi là sàng lọc thì đương nhiên là phải mất một thời gian đáng kể mới hoàn thiện được.

4- Đó là chưa nói đến chuyện ngay chính Pep cũng phải tự làm quen với môi trường Premier League. Không giống như Mourinho (Man.United) đã có nhiều kinh nghiệm vô địch, Wenger (Arsenal) quá lão làng hay Jurgen Klopp (Liverpool) và Pochettino (Tottenham) cũng đã có thời gian thích ứng với bóng đá Anh, kinh nghiệm Premier League của Pep chỉ là con số 0. Đã vậy, ông lại đến Man.City ngay vào lúc mọi đối thủ lớn chung quanh đều ráo riết chuẩn bị chu đáo cho một cuộc đua hứa hẹn sẽ khốc liệt chưa từng thấy.

Do vậy, nếu Pep và Man.City không kịp vô địch mùa bóng 2016-2017 thì cũng bình thường. Cho dù đó là vị kiến trúc sư bóng đá thuộc hàng nổi tiếng nhất, cho dù không tiếc tiền xây dựng đội hình thì cái đế chế ấy cũng khó lòng mọc lên trong vòng một mùa giải mà phải chờ ít nhất 2-3 năm sau. Báo Guardian dự đoán Pep chỉ về nhì ở mùa giải sắp tới - nhưng về nhì cũng đã có thể coi là đạt yêu cầu, nhất là khi Pep chỉ thua nhà vô địch “trong gang tấc”...

Hưng Nguyên


De Bruyne đến lúc tỏa sáng

Vào đêm trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái khép lại, Kevin De Bruyne gia nhập Man.City từ Wolfsburg với bản hợp đồng 6 năm và giá trị 55 triệu Bảng.

Kevin De Bruyne

Với thành tích ghi 10 bàn và kiến tạo 21 bàn thắng khác ở Bundesliga ở mùa giải trước đó, tiền vệ tấn công 25 tuổi người Bỉ được kỳ vọng sẽ là nhân tố chính mang thành công về sân Etihad. De Bruyne cũng đã gây ấn tượng ngay lập tức, với 3 pha lập công trong tháng đầu tiên của mình trên đất Anh. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối khá nặng đã khiến giai đoạn thăng hoa bị gián đoạn, cho đến khi tiền vệ này sung sức trở lại vào tháng 4 và giúp Man.City tiến vào bán kết Champions League - bao gồm 2 bàn trong chiến thắng với tổng tỷ số 3-2 ở 2 lượt trận tứ kết trước Paris SG.

Sergio Aguero, David Silva hay các tân binh Ilkay Gundogan, Leroy Sane đều rất được kỳ vọng. Tuy nhiên, nếu sở hữu một cầu thủ có nền tảng kỹ thuật tuyệt vời như De Bruyne, rất nhanh nhẹn và đặc biệt là năng lực ghi bàn cũng như kiến tạo (15 bàn thắng và 16 pha kiến tạo ở mùa qua), thì HLV Pep Guardiola không có lý do gì không chọn anh là nhân tố quan trọng nhất trong kế hoạch của mình.

De Bruyne vừa trải qua một kỳ EURO 2016 khá thành công. Rõ ràng, tiền vệ tài hoa này đang ở vào giai đoạn đỉnh cao phong độ và ở mùa giải này, mong ước duy nhất của anh có lẽ là không phải “làm bạn” với chấn thương thêm lần nào nữa.

Sơn Nguyễn

Tin cùng chuyên mục