Premier League 2015-2016: Chelsea và 4 địch thủ đáng gờm
LTS: John Terry có lẽ đã nói đúng: Cái cách Chelsea chinh phục chức vô địch ở mùa qua - họ giữ chắc ngôi đầu qua mọi vòng đấu - đã thôi thúc mọi đối thủ lớn ráo riết chiêu mộ lực lượng, củng cố sức mạnh và nung nấu quyết tâm hơn bao giờ hết. Những đối thủ ấy sẽ mạnh lên thêm bao nhiêu, có trở thành mối đe dọa ghê gớm đối với Chelsea ở mùa này hay không, thực tế sẽ trả lời. Nhưng theo lời Mourinho thì trước mắt đang có ít nhất 4 đối thủ thực sự đáng ngại. Ông không kể tên, nhưng giới hâm mộ vẫn dễ dàng luận ra được: Đó là Arsenal, Man.City, Man.United và Liverpool. |
Nếu giới mộ điệu Man.United không còn nhớ gì đến trận thắng Barcelona 3-1 cách đây vài hôm thì cũng là chuyện thường. So với trận thắng ấy, trận thua Paris St.Germain 0-2 diễn ra hôm qua... “đáng giá” hơn. Bởi vì nó lột tả chân thực nhất tình trạng hiện nay - dù sự thật ấy có thể gây mất lòng: Man.United vẫn chỉ là một tập hợp các cầu thủ đắt giá chứ chưa phải một tập thể ngôi sao thống nhất.

1- Điều này phản ánh rõ nhất ở khâu tấn công. Rooney cắm phía trên. Ngôi sao trẻ Depay theo sát ngay phía dưới. Bên phải Depay là Mata, bên trái có Young. Dưới nữa là Cacrrick và Schweinsteiger... Như vậy là cũng vẫn chiến thuật 4-2-3-1, vẫn đội hình xuất phát có thể nói là tin cậy nhất hiện tại - chỉ khác với trận Barca ở chỗ Schweinsteiger thay Schneiderlin. Về lý thuyết, đội ngũ ấy thừa khả năng dàn hỏa lực mạnh ra trên khắp chiều ngang sân bóng, duy trì áp lực dồn dập từ đầu chí cuối và có thể hạ đòn kết liễu vào bất cứ lúc nào.
Ấy vậy mà thực tế lại không phải như thế. Phối hợp có, cơ hội cũng có, nhưng dứt điểm tốt thì không. Rooney đương nhiên đã quá già dặn trong thi đấu còn Depay thì tỏ ra mạnh mẽ khi cầm bóng và hăm hở lúc lên bóng. Ngặt nỗi là bộ đôi này có khá nhiều lần chẳng hiểu sao lại di chuyển vào cùng một chỗ, thành ra không vướng chân vướng cẳng thì cũng vô tình nhường nhau những cú sút lẽ ra phải sút.
Chưa hết, cũng đã khá nhiều lần Mata phối hợp chồng biên cho hậu vệ Darmian dâng lên, chuyền những đường bóng hứa hẹn vào trong để rồi... đi mất. Bóng không đến chân Depay, vì lúc ấy anh ta chưa kịp vào tư thế sẵn sàng để nhận nó. Bóng cũng chẳng đến chân Rooney, bởi anh không hiểu ý nên đã vụt sang chỗ khác rồi - đường chuyền của Darmian đến ngay cái lỗ trống Rooney vừa để lại. Sự thiếu ăn ý, thậm chí có thể nói là sự xa lạ giữa các vị trí tấn công đã quá rõ ràng.
2- Mặc dù vậy, nói đi thì cũng phải nói lại: Vì Depay và Darmian đều là người mới và cũng vì Rooney được bố trí vào vai trò khác nhiều so với mùa qua nên xa lạ cũng là điều dễ hiểu, khó tránh khỏi lập cập trong phối hợp. Vào mùa giải rồi thì quá trình thi đấu sẽ tự khắc làm cho lạ thành quen, thiếu ăn ý trở thành ăn ý. Có thể mau hoặc cũng có thể phải chờ lâu, nhưng chắc chắn một điều rằng đẳng cấp của các vị trí tấn công Man.United sẽ lên tiếng - vì họ thực sự có đẳng cấp.
Chính vì thế, so với nỗi lo hàng công, khâu phòng ngự mới thực sự là đáng lo hơn vào lúc này. Đáng lo vì những De Gea, Luke Shaw, Phil Jones, Blind đã quen nhau đến thế mà vẫn phối hợp cứ như là người lạ. Bàn thua đầu tiên ở phút 25 đã diễn ra như thế. Khi đối thủ Blaise Maitudi băng theo một đường bóng nhắm vào vòng cấm địa Man.United, tình hình chẳng có gì là nguy hiểm. Vậy mà cả Jones, De Gea lẫn Shaw chẳng hiểu sao lại hấp tấp túm vào một chỗ. Shaw đưa cái chân ra, và quả bóng được xỉa vào lưới trống.
Chưa đầy 10 phút sau đó, Man.United dính tiếp bàn thua thứ nhì. Họ thua vì cả Jones lẫn Shaw lẫn Schweinsteiger đều không chịu truy đuổi Ibrahimovic khi đối thủ này cùng Maxwell phối hợp vào vòng cấm và sút bóng vào cầu môn. Vậy là hệt như quả đầu tiên, bàn thua thứ nhì không phải là tai nạn tình cờ mà là do ý thức phòng ngự cũng như kỹ năng phòng ngự kém. Những Blind và Shaw ít ra cũng đã có một năm khoác áo Man.United, còn Phil Jones và De Gea thì đã nhiều năm. Tất cả họ đều không phải là người mới. Nếu bây giờ họ không thể phòng ngự tốt hơn thì chẳng biết đến bao giờ.
3- Cũng vì thế, những ai đang kỳ vọng quá lớn ở Man.United mùa này có lẽ cần bớt lại. Họ sẽ vươn lên cao hơn mùa qua (hạng 4), nhưng chưa cao đến mức nghiễm nhiên là một ứng viên vô địch. Theo như tình hình hiện nay, Man.United chỉ trở thành ứng viên nếu đáp ứng 3 yêu cầu sau đây: Trước nhất là chiêu mộ thêm một tay săn bàn đẳng cấp thế giới để san sẻ gánh nặng ghi bàn, tạo ra thêm những phương án tấn công khác với phương án Rooney.
Thứ hai, quan trọng hơn: phải tìm được một bộ óc chỉ huy lỗi lạc cho hàng phòng ngự, một vai trò kiểu như Rio Ferdinand ngày nào. Ba là cả tay săn bàn lẫn hậu vệ trong mơ ấy đều phải bắt nhịp nhanh, hòa nhập nhanh và phát huy vai trò của họ thật nhanh chóng. Đó cũng là những gì đang được bàn luận trên các diễn đàn hâm mộ Man.United.
Hưng Nguyên
Điểm mạnh - Điểm yếu
Phương Lan Wayne Rooney Dù có bất kỳ ai đến Old Trafford trong mùa hè này, thì đội trưởng Wayne Rooney vẫn là nhân tố quan trọng nhất. T.Việt |
Các tin, bài viết khác
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số
-
Mbappe mâu thuẫn Neymar: Mọi chuyện trong tay PSG
-
Jose Mourinho lại đòi tăng cường hàng công AS Roma
-
Ronaldo phàn nàn truyền thông đã 'nói dối' về tương lai anh ở Man Utd
-
Bernardo Silva quyết định tiếp tục với Man.City
-
Người giàu nhất thế giới muốn mua Man.United
-
Sergio Ramos: 'Tôi đã cười rất nhiều vì những tin đồn!'