Wendy Turbull là tay vợt nữ “bản xứ” cuối cùng lọt đến chung kết Australian Open. Trong trận chung kết hồi 42 năm về trước, Turbull để thua Hana Mandlikova (Tiệp Khắc) sau 2 ván đấu với điểm số 0-6 và 5-7. Điều đó có nghĩa, kể từ năm 1977, với trận chung kết “nội bộ toàn Australia” giữa Evonne Goolagong và Helen Gourley - để rồi phần thắng đã thuộc về Goolagong; và năm 1978, trận chung kết là chiến thắng của Chris O’Neil trước Betsy Nagelsen của Mỹ, cúp vô địch Australian Open chưa bao giờ ở lại nước Úc.
Giờ đây, Barty đang đứng trước cơ hội giữ chiếc cúp Daphne Akhurst Memorial Cup lại quê nhà sau nhiều năm người Úc mòn mỏi chờ đợi. Đánh bại Keys một cách quá thuyết phục, Barty đã lọt đến chung kết Úc mở rộng lần đầu tiên. Cô gái từng vô địch French Open 2019, vô địch giải Wimbledon hồi năm ngoái, tràn trề hy vọng thắng danh hiệu Grand Slam thứ 3, và cũng là chiếc cúp ý nghĩa nhất khi nó được trao tặng tại quê nhà. Barty đang có một phong độ sát thủ - chưa đánh mất ván đấu nào, chỉ thua 21 game đấu sau 5 trận toàn thắng.
Keys, từng lọt đến bán kết Australian Open hồi năm 2015 (thua Serena Williams sau 2 ván đấu, Williams sau đó đã đánh bại Maria Sharapova để giành ngôi vô địch) đơn giản là ở một đẳng cấp thấp hơn hẳn so với Barty. Tay vợt nước chủ nhà tung ra đến 20 cú đánh thắng điểm trực tiếp và chỉ mắc 13 lỗi đánh hỏng bóng (ở phía ngược lài, Keys bị nghiền ép chỉ có thể tung ra 8 cú đánh thắng điểm trực tiếp và mắc đến 24 lỗi đánh bóng hỏng). Sau khi thắng dễ dàng ván đấu mở màn, Barty có vẻ chậm lại trong ván 2, ở 4 game đầu tiên. Nhưng sau đó cô thắng break-point để vượt lên dẫn 4-2, và tiếp tục màn “tàn sát” của mình!
Barty rạng rỡ cho biết trước đám đông khán giả nhà: “Tôi không thể chờ đến Chủ nhật. Tuyệt đối là như vậy, hãy chiến thôi. Cảm giác như là hư ảo. Thành thật mà nói, thật khó tin. Tôi thích chơi bóng ở đây, tại quê nhà, như là một người bản xứ, thật sự thoải mái khi chúng tôi là một quốc gia Grand Slam. Chúng tôi như được chơi ở sân sau nhà mình và tôi hạnh phúc khi đã triển được lối chơi hay nhất. Tôi đã làm chuyện này trước đây và giờ đây, chúng ta có một cơ hội chơi để giành chức vô địch. Thật sự cảm giác không thực chút nào”.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Nguyễn Văn Phương đăng quang giải quần vợt VTF Masters 500
-
Nhà vô địch Grand Slam trẻ dự SEA Games
-
"Cựu Nữ hoàng WTA” Victoria Azarenka: Kêu gọi phản ứng với quyết định cấm tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon