Thất bại của tay vợt số 1 Lleyton Hewitt ngay ở vòng đấu đầu tiên trước David Nalbandian chưa kịp khiến người dân Australia phiền lòng, họ đã có ngay cơ hội để ăn mừng, để hân hoan khi chứng kiến màn trình diễn ngoạn mục của chàng trai 18 tuổi Bernard Tomic.
Được mệnh danh là “thần đồng quần vợt” Australia, Tomic đang dần chứng tỏ anh có cái khả năng thay thế cho “gã đàn anh” Hewitt, vốn đã “xuống cấp” và “lão hóa” trầm trọng trong 4, 5 mùa giải gần đây nhưng vẫn cố gồng mình thi đấu để phục vụ cho danh dự của người Australia…
Cái tên Bernard Tomic đã được hô vang trên khán đài sân Hisense Arena bởi đám đông CĐV chủ nhà - những người đang tỏ ra rất phấn khích sau khi chứng kiến “chiến công” ngoạn mục của anh này trước Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, hạng 31 ATP và cũng là hạt giống số 31 ở giải nam Australian Open 2011) trong một trận đấu ở vòng 2. Tomic đã hạ gục Lopez dày dạn kinh nghiệm sau vỏn vẹn 3 ván đấu với điểm số 7/6 (7-4), 7/6 (7-3), 6/3.
Trước đó, chàng trai trẻ trung giàu tài năng này đã đánh bại Jeremy Chardy (Pháp, hạng 44 ATP) cũng sau 3 ván đấu với điểm số 6/3, 6/2, 7/6 (7-5). Tomic - tay vợt nam cuối cùng của nước chủ nhà vẫn còn “tồn tại” ở Melbourne Park năm nay - đang tạo nên cơn sốt “nho nhỏ” nơi khán giả hâm mộ người Australia.
![]() |
Bernard Tomic |
Công bằng mà nói, Tomic từng khiến giới mộ điệu quần vợt Australia sướng rơn người khi tung hoành ở giải trẻ Australian Open hồi năm 2008. Sau khi bị loại ở vòng loại thứ 2 trong nỗ lực tranh vé dự vòng đấu chính, Tomic đã chuyển sang chơi ở giải trẻ và “làm gỏi” hàng loạt đối thủ trước khi đánh gục Yang Tsung-Hua (Đài Loan) trong trận chung kết với chiến thắng 4/6, 7/6 (7-5), 6/0.
Đăng quang ngôi vô địch trẻ Australian Open khi mới 15 tuổi, Tomic trở thành tay vợt trẻ nhất thắng giải trẻ Grand Slam đầu năm kể từ năm 1973 (thời quần vợt bắt đầu chuyên nghiệp hóa) cho đến nay. Tuy nhiên, xét cho cùng, giải trẻ vẫn chỉ là giải trẻ, người Australia hiểu là, “thần đồng” của họ cần tạo ra được dấu ấn đặc biệt ở giải đấu “người lớn” để thật sự trưởng thành.
Liên tục trong các năm 2009 và 2010, Tomic đã chơi rất khá - thắng trận đấu vòng 1 trước khi bị loại ở vòng 2. Chiến thắng của anh trước Potito Starace (Italia) ở vòng 1 Australian Open 2009 đã biến Tomic trở thành tay vợt trẻ nhất trong lịch sử thắng 1 trận đấu ở Melbourne Park.
Nhưng tất cả những thành tích đó đều không thể được so sánh nếu nhìn vào bước tiến bộ đáng kể của Tomic ở Australian Open năm nay. 2 trận thắng, 6 ván thắng liên tục với một gương mặt lạnh lùng câng câng (ẩn sâu dưới cái băng đầu màu xanh và cặp mắt kiếng rất… chất), Tomic không chỉ khiến những CĐV trưởng thành người Australia sôi lên mà còn khiến cả những em nhỏ thích thú. Ai cũng tin rằng, trong một tương lai gần, Tomic sẽ thật sự khiến quần vợt Australia rạng danh.
Trước mắt, anh sẽ lại khiến sân đấu Rod Laver Arena sôi sục khi “dàn xếp” một trận đấu đáng chú ý với tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha Rafael Nadal (mới hạ tay vợt trẻ người Mỹ Ryan Sweating 6/2, 6/1, 6/1) ở vòng 3. Trong quá khứ, rất nhiều lần Tomic được so sánh với Nadal (cũng như tay vợt trẻ người Bulgaria Grigor Dimitrov hay được so sánh với Roger Federer vậy). Như vậy, trận đấu giữa Nadal “xịn” và Nadal “trẻ” sẽ thu hút sự quan tâm không chỉ của người Australia mà còn của đông đảo giới mộ điệu quần vợt thế giới.
Khi được hỏi về… Tomic, Nadal có đùa: “Điều mà tôi mong chờ ở anh chàng trẻ trung này trong trận đấu sắp tới là vui lòng hãy chơi thật… tồi tệ Tomic ạ. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói”. Theo Nadal, trận đấu giữa anh với Tomic có thể sẽ tiềm ẩn nhiều bất ngờ, vì Tomic sẽ sử dụng sự ngông cuồng của tuổi trẻ làm lợi thế: “Khi bạn còn trẻ, tầm 17, 18 tuổi, mọi thứ đối với bạn luôn là dễ dàng hơn. Bạn có thể thắng, cũng có thể thua, mọi thứ vẫn là như vậy. Đó là sự khác biệt rất lớn về mặt tâm lý. Bạn có thể thi đấu mà không hề bị áp lực…”.
Tomic phát điên vì trận đấu với Nadal |
*****
Các kết quả khác
* Giải nam
Jo Wilfried Tsonga (Pháp) - Andreas Seppi (Italia) 6/3, 7/6 (7-1), 7/6 (7-5)
Andy Murray (Anh) - Illya Marchenko (Ucraina) 6/1, 6/3, 6/3
* Giải nữ
Kim Clijsters (Bỉ) - Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha) 6/1, 6/3
Vera Zvonareva (Nga) - Bojana Jovanovski (Serbia) 2/6, 6/3, 6/1.
ĐỖ HOÀNG