Lấn lướt trong hiệp đầu, nhưng Arsenal đã sống sót trước áp lực của Man United trong hiệp 2. Mãi đến phút 69, nỗ lực tấn công của các Pháo thủ đã được đền đáp khi Paul Pogba phạm lỗi không đáng có khiến Hector Bellerin ngã dúi dụi ở mép khu cấm. Và Pierre-Emerick Aubameyang đã không bỏ qua cơ hội trên chấm 11m để kết thúc cơn khô hạn bàn thắng suốt 5 trận qua, chính xác là sau 277 phút anh đứng trên sân ở Premier League.

Trên lý thuyết, Man United chơi với đội hình 4-1-2-1-2, trông giống như tập trung vào trung lộ và bỏ trống 2 cánh. Nhưng Solskjaer lại triển khai theo cách khác, với cặp tiền vệ trụ McTominey và Fred trấn trước bộ tứ phòng thủ, để Bruno Fernandes chơi cơ động, còn Pogba thì nhô cao sau cặp tiền đạo Rashford và Greenwood. Khi Greenwood thường xuyên be về biên phải, người ta nhận ra đó là sơ đồ 4-5-1 thiên về phòng thủ phản công. Và dường như ban huấn luyện Arsenal đã sớm nhận ra điều đó nên đã đẩy Willian và Aubameyang dãn ra 2 cánh để chú nhóc Saka càn quét biên trái, còn Hecto Bellerin quán xuyến biên phải. Arteta đã xuất sắc 'bắt bài' Solskjaer và Arsenal đã thắng Man United xứng đáng trong trò chơi cân não trên sa bàn chiến thuật.

Đội trưởng của Man Utd, Harry Maguire thừa nhận: “Thật là thất vọng. Đây là một trận đấu khó khăn, một trận đấu ít cơ hội. Chúng tôi cần phải làm nhiều hơn, cần tạo ra nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi đã để mất bóng quá nhiều. Man United chơi không đủ tốt. Không thể tìm ra lời lý giải cho thất bại này, chúng tôi phải nhìn vào bên trong. Chúng tôi đã không thắng tại Old Trafford mùa này. Thật đáng thất vọng, chúng tôi muốn các đối thủ gặp khó khăn khi tới đây".



Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Salah thúc giục Liverpool “tập trung vượt khó”
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Man.United là “đội chiếu dưới” so với Liverpool
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County
-
Zidane kêu gọi Real Madrid kiên nhẫn với Eden Hazard
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 18: Liverpool quyết đấu Man United, Man City ngư ông đắc lợi
-
Klopp và 34 ngày thách thức với Liverpool
-
Bruno Fernandes đi vào lịch sử
-
Premier League tin “giải suôn sẻ và kết thúc vào tháng 5”
-
Paul Pogba: “Những điều tốt đẹp không đến dễ dàng”