
Đến gần 19 giờ tối qua 23-4, cuộc họp của BTC giải mới kết thúc, vì cần chuẩn bị mọi thứ rốt ráo cho chặng đua được dự kiến sẽ khốc liệt, bởi đường xấu “ghê gớm”. Tuy nhiên, điểm nóng khiến cuộc họp còn kéo dài là bởi vụ ẩu đả trên đường đua sáng qua giữa 2 đội Domesco Đồng Tháp và ADC Pharma vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng.
- Vinasun TPHCM vô tình hưởng lợi

Chặng đấu từ Nha Trang vào Phan Rang không đèo dốc, cũng chẳng quá xa, nhưng cái nắng và từ những đồi cát trống lốc vào khiến các tay đua không dám dại dột tạo nên cuộc đột phát. Thật ra, chỉ nội chuyện đạp hết chặng đường dài 99km với tốc độ trung bình 41,418 km/g thôi cũng đủ khiến các cua-rơ rã rời rồi.
Nhờ việc “đồng lòng” về đích đồng hàng, đoàn đua cứ thế mà tiến, trừ 3 tay đua của Vinasun TPHCM, Phân bón Cò bay Cần Thơ và QK7 chẳng ảnh hưởng gì đến thứ hạng chung cuộc được “thả” cho đi thoải mái. Vì thế, 3 tay đua này đã kéo nhau về đích đầu tiên, và Nguyễn Văn Dũng (Vinasun) đã cán đích đầu tiên. Điều này đã khiến BHL lẫn nhà tài trợ đội đua này sướng rêm, dù chỉ là thắng chặng.
Với việc về đồng hàng, tay đua Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn) vẫn tiếp tục giữ khoảng cách chênh lệch đúng 1 giây với Bùi Minh Thụy của ADC truyền hình Vĩnh Long. Mọi chuyện sẽ “sáng tỏ” vào hôm nay, khi mà đoàn đua vào đèo Ngoạn Mục và Prenn cùng những chặng lên dốc liên tục. Đây được coi là chặng đua khốc liệt nhất, bởi theo BTC vừa đi tiền trạm trong chiều qua về thông báo, có những đoạn đường bị sạt lở và một loạt đoạn đường đang làm khiến chuyện thắng thua còn kèm thêm yếu tố “hên xui”, vì dự kiến ở đoạn đường này các tay đua sẽ bị nổ vỏ xe liên tục.
- Cuộc chiến trên đường đua
Hôm qua, một cuộc ẩu đả trên đường đua và sau khi về đích đã diễn ra giữa 2 đội D.Đồng Tháp và ADC Pharma. Theo tường trình của tay đua Bùi Lâm Huỳnh (ADC Pharma), ở đoạn sắp về đích, tay đua Mai Công Hiếu đã bất ngờ “chen cọt” vào tốp các VĐV Vĩnh Long đang dẫn theo hàng thẳng để đưa Bùi Minh Thụy về đích. Công Hiếu chen ngang vào là để đưa Đỗ Tuấn Anh vào nhóm trên, nhằm cạnh tranh Áo xanh với Thụy. Việc chen ngang vào đội hình của một đội khác được coi là chơi xấu, bởi nó vừa gây nguy hiểm cho đối thủ, vừa phá đội hình mà các tay đua đã tốn công dẫn đầu suốt cả đoạn đường. Bị Huỳnh phản ứng, Mai Công Hiếu đã đấm vào lưng Huỳnh ngay trên đường đua, nổi đóa, Huỳnh đã phi bình nước vào người Hiếu...
Và ngay khi về đích, người ta nghe tiếng hét to: “Dừng lại ở đây, dừng nó lại!”, đồng thời các tay đua của D.Đồng Tháp gồm Đỗ Tuấn Anh, Mai Công Hiếu và Nguyễn Hoàng Thái (đội trẻ Đồng Tháp) đã ép xe của Bùi Lâm Huỳnh lại để gây hấn. Theo như tường trình gửi BTC, Lâm Huỳnh cho biết Hoàng Thái đã tấn công anh, và mọi chuyện chỉ êm xui khi được những người xung quanh can gián.
Ở buổi họp, BTC giải đã đề nghị lực lượng mô tô, trọng tài và tay đua Mai Công Hiếu làm tường trình nhằm có thêm cơ sở để xử lý, ngoài chuyện đã có VĐV Trịnh Phát Đạt của BVTV An Giang chấp nhận đứng ra làm chứng sự việc trên là có thật. Trong khi đó, BHL đội ADC Pharma cũng cho biết phải làm cho ra lẽ, bởi không thể để VĐV trẻ của mình bị “bắt nạt”. Tuy nhiên, HLV Trần Văn Quýt của đội D.Đồng Tháp (cũng là HLV đội tuyển quốc gia) sau khi cho rằng: “Tôi không biết trên đường đua có đánh nhau hay không” đã nói thêm: “Hãy vì thành công chung, chứ đừng thấy xảy ra có chuyện là vun vào. Thắng vậy không hay” như để chỉ trích đội BVTV An Giang đã để tay đua của mình đứng ra làm chứng cho sự việc (!?).
Việc để các VĐV có hiềm khích tiếp tục thi đấu mà không bị xử lý sẽ khiến những chặng đấu còn lại nguy hiểm hơn rất nhiều, bởi ở chặng đua tốc độ cao thì những tiểu xảo ở môn xe đạp sẽ dẫn đến những chấn thương khó lường, thế nên ông Nguyễn Hồng - Trưởng BTC giải đã tuyên bố: “Chậm nhất là chiều nay 24-4, BTC giải sẽ ra quyết định xử phạt dựa trên luật của UCI”.
Theo luật, nếu ẩu đả trên đường đua sẽ bị loại khỏi giải đấu, ở Cúp xe đạp đồng bằng sông Cửu Long hồi năm 2009, BTC giải cũng đã thẳng tay loại 2 VĐV đánh nhau tại khách sạn.
Kết quả chặng 12:
1. Nguyễn Văn Dũng - Vinasun TPHCM (2:23:12); 2. Lê Văn Động - Phân bón Cò bay Cần Thơ (2:23:19); 3. Trần Thanh Phú - QK7 (2:23:21)
Tổng sắp sau 12 chặng:
°Cá nhân: 1. Lê Văn Duẩn - BVTV Sài Gòn (37:29:48); 2. Bùi Minh Thụy - ADC TH Vĩnh Long (37:29:49); 3. Hồ Văn Phúc - ADC TH Vĩnh Long (37:30:10)
°Đồng đội: 1. Domesco Đồng Tháp; 2. Bảo vệ thực vật Sài Gòn; 3. Bảo vệ thực vật An Giang
TẤT ĐẠT
Ảnh: HOÀNG HÙNG