Tiếp nối những thành công trong suốt 5 năm vừa qua, London sẽ tiếp tục là địa điểm tổ chức giải ATP World Tour Finals hàng năm - giải đấu tổng kết cuối mùa của ATP dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất trong từng năm - trong 2 mùa giải sắp tới 2014 và 1015.
Bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với London sẽ kết thúc vào cuối mùa giải năm sau (từ năm 2009 cho đến cuối năm 2013), nhưng ATP đã quyết định ký thêm với London một bản hợp đồng “nho nhỏ” kéo dài thêm 2 năm nữa…
|
Nhà thi đấu O2 nhìn từ khán đài. |
Lý do để London tiếp tục được ATP quyết định “chọn mặt gửi vàng” là vì những thành công khi thành phố này đứng ra tổ chức ATP World Tour Finals trong thời gian vừa qua. Trong 3 năm 2009, 2010 và 2011 (Nikolay Davydenko rồi Roger Federer lần lượt đăng quang ngôi vô địch, riêng Federer đã vô địch giải trong 2 năm liên tiếp gần đây nhất), Nhà thi đấu O2 ở London đã tiếp đón hơn 750 ngàn khán giả đến theo dõi các tay vợt tranh tài.
Trong khi đó, chỉ tính riêng ở ATP World Tour Finals 2012 này, khán đài có sức chứa 17.500 người luôn chật cứng người xem ở cả các trận đánh ngày lẫn đánh đêm. London - nơi tổ chức các giải Wimbledon thường niên, và năm nay còn tổ chức cả Olympic London - luôn là điểm đến ưa thích và mang tính đại chúng với các tay vợt nam lẫn nữ. Nơi đây lại có sẵn lượng CĐV khổng lồ và các cơ sở hạ tầng hiện đại, thoải mái.
Một lý do khác khiến London trở thành địa điểm thích hợp để tổ chức các kỳ ATP World Tour Finals là vì thành phố này rất gần với Paris - nơi tổ chức giải Masters 1.000 cuối cùng trong mùa, Paris Masters - có nghĩa là rất thuận lợi với lịch trình đi lại không chỉ của các tay vợt mà còn của những du khách vốn là CĐV của quần vợt.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành ATP - ông Brad Drewett - phát biểu: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi được thông báo rằng chúng tôi sẽ kéo dài thời hạn tổ chức ở London thêm 2 năm nữa, nghĩa là giải đấu mang tên đầy đủ là Barclays ATP World Tour Finals sẽ diễn ra ở London thêm 3 năm nữa, kể từ sau mùa giải năm nay cho đến năm 2015. Chúng tôi rất tự hào với giải đấu đình đám này của chúng tôi, một màn trình diễn độc nhất vô nhị đúng nghĩa”.
Cũng có thể nói, chiến thắng của Andy Murray ở US Open đã ảnh hưởng một phần đến quyết định của ATP. Murray cũng tỏ ra hoan nghênh quyết định này, anh nói sau khi thua Novak Djokovic ở trận vòng bảng thứ 2: “Xét về lịch thi đấu của các tay vợt, giải đấu này hoàn toàn thuận lợi, mọi thứ đang diễn ra rất tốt trong vài năm vừa qua (ATP World Tour Finals đã được đẩy lên sớm 2 tuần để mùa giải có thể kết thúc sớm hơn). Khán giả ở đây rất tuyệt vời, thi đấu ở một sân đấu luôn chật kín người sẽ giúp các tay vợt thêm phấn khích. Với cách mà lịch đấu vận hành, quả thật là bạn chẳng có một nơi nào khác thích hợp tổ chức giải đấu hơn London”.
Theo Chủ tịch Drewett, giải đấu đang nóng lòng chào đón vị khán giả thứ 1 triệu bước vào Nhà thi đấu O2 kể từ năm 2009 cho đến nay.
| |
TIỂU PHI
Các tin, bài viết khác
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?