Tay vợt số 1 ATP Rafael Nadal đã giành được danh hiệu thứ 2 trong mùa khi đánh bại Andy Murray (hạng 4 ATP) ở trận chung kết ATP Indian Wells (BNP Paribas) 2009 với điểm số áp đảo 6/1, 6/2. Trước đó, Nadal đã đăng quang ở Australia Open 2009. Như vậy, tay vợt người Tây Ban Nha đã có trong tay danh hiệu Grand Slam đầu tiên và danh hiệu Masters 1.000 đầu tiên trong mùa giải 2009.
Dưới bầu trời lộng gió ở khu phức hợp thể thao Indian Wells Tennis Garden (nằm ở vùng hoang mạc California, Mỹ), Nadal đã không cho Murray một cơ hội trở mình khi nghiền bẹp đối thủ trong hai ván đấu dài 1 giờ 20 phút đồng hồ. Đây được xem như là một chiến thắng để phục thù trận thua Murray ở chung kết ABN Amro (Rotterdam Open) 2009 của Rafael Nadal.
![]() |
Nadal (trái) và chiếc cúp vô địch thứ 2 trong mùa, trong khi Murray hài lòng với ngôi á quân Indian Wells. |
Cho biết sau chiến thắng, Nadal phát biểu khá tươi tỉnh: “Tôi thật sự đã chơi một trận đấu hay dưới điều kiện thời tiết gió lớn như thế này. Có thể vì điều kiện thời tiết này mà Andy đã không thể thể hiện phong độ tốt nhất. Nhưng tôi nghĩ thật sự tôi đã chơi một trận đấu trọn vẹn, di chuyển tốt. Đôi chân của tôi hầu như không ngừng nghỉ trong suốt trận đấu, và tôi nghĩ đó là điều then chốt”.
Gió lớn đã ảnh hưởng ít nhiều đến trận đấu. Với Murray, Nadal thắng vẫn xứng đáng vì anh này đã thích nghi tốt hơn: “Nadal đã thích nghi rất tốt. Anh ấy tung ra các cú đánh dứt khoát và dường như luôn đặt mình vào vị trí tốt hơn của tôi. Bạn không cần cứ phải phòng ngự hay đeo bóng. Bạn chỉ cần chọn được vị trí thích hợp để tung ra các miếng đánh của mình. Tôi thì không”.
Hiện tại, Nadal đang có chuỗi khởi động mùa giải hơi giống như thành tích của Novak Djokovic (hạng 3 ATP) ở mùa trước. Nghĩa là anh đã thắng Grand Slam đầu tiên và Masters Series đầu tiên trong mùa. Nhưng trong lúc Djokovic bắt đầu “suy thoái” khi bước vào mùa giải sân đất nện, chẳng ai hy vọng Nadal sẽ giống như vậy vì mùa giải sân đất nện chính là mùa giải ưa thích nhất của Nadal
Tay vợt người Tây Ban Nha này thường chỉ chơi tốt khi mùa giải đất nện bắt đầu. Năm nay, anh đã chơi tốt ngay từ đầu mùa giải (3 lần lọt đến chung kết trong 4 giải đấu đăng ký tham gia từ đầu mùa đến giờ). Nghĩa là Nadal đang bắt đầu chứng tỏ anh “mạnh đều” và đó là một tố chất của số 1 ATP thật sự. Với những gì đang xảy ra, Nadal sẽ còn tiến rất xa trong mùa giải năm nay.
“Andy chỉ là tay vợt duy nhất nằm trong tốp đầu mà tôi từng để thua trong mùa giải năm nay, vì vậy, chiến thắng này trước anh ấy rất quan trọng”, Nadal tâm sự, “Nhưng điều quan trọng hơn với tôi vẫn là thắng được danh hiệu này, không phải việc thắng đối thủ nào, là Andy hay bất kỳ ai. Thắng Grand Slam và Masters 1.000 đầu tiên trong năm - đây là một khởi đầu trong mơ”.
Trong “hành trang” danh hiệu giàu có của Nadal hiện đang có 13 ngôi vô địch Masters Series, 6 ngôi vô địch Grand Slam và 14 danh hiệu ATP lớn nhỏ khác. Trên bảng xếp hạng thành tích sưu tầm các danh hiệu, Nadal xếp thứ 16, bằng với các huyền thoại Arthur Ashe và Mats Wilander. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, Nadal sẽ sớm vươn lên tốp dẫn đầu nếu giữ vững phong độ như hiện nay.
Dù không giành được ngôi vô địch thứ 3 trong mùa, Murray vẫn kéo gần khoảng cách giữa anh với Djokovic xuống còn 1.840 điểm. Đến thời điểm này, Murray vẫn là tay vợt hiếm hoi có khả năng đánh bại cả Nadal và Federer. “Ông vua của những giải đấu nhỏ” đã không thể đăng quang ở giải đấu “nhỏ” Indian Wells do Nadal thi đấu quá hoàn hảo, nhưng vẫn còn nhiều giải đấu nhỏ khác trong mùa.
Murray tiết lộ: “Tôi không cảm thấy mình thất vọng với kết quả này, với cái cách trải qua tuần lễ ở đây, vì tôi không mong chờ mình sẽ làm tốt thật tốt. Hôm nay không phải ngày tốt nhất của tôi, và tôi cũng sẽ mau chóng quên đi mọi thứ. Tôi đoán rằng mình sẽ không phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết gió lớn như thế này trong mỗi tuần lễ ở tương lai”.
TIỂU PHI
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: Tay vợt Kazkhastan gốc Nga - Elena Rybakina và chuyến hành trình lịch sử
-
Wimbledon: Loại “King” Carlos Alcaraz thật phong cách, Jannik Sinner sẽ đấu Novak Djokovic ở tứ kết
-
Nguyễn Quang Vinh có chức vô địch đôi nam thứ 2 ở giải quần vợt quốc tế U18 ITF
-
Wimbledon: “King” Carlos Alcaraz càng chơi càng nhuần nhuyễn, cách Novak Djokovic “1 bước chân”
-
Wimbledon: “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek qua mặt Monica Seles, cân bằng chuỗi thành tích của Martina Hingis
-
Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại
-
Wimbledon: Rafael Nadal vượt qua “nỗi sợ hãi” mang tên Francisco Cerundolo và chấn thương
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang
-
Nguyễn Văn Phương/Mai Thanh Trinh nhận 230 triệu đồng cho chức vô địch giải quần vợt có số tiền thưởng kỷ lục nhất Việt Nam