
Novak Djokovic đã miêu tả trận thắng trước Tomas Berdych là “một trận đấu thảm họa”, và “thảm họa” ở đây bởi vì: “Tôi không biết miêu tả trận đấu ngày hôm nay của tôi ở đây bằng từ gì ngoài từ này. Tôi nghĩ, xét về toàn cục, đây là trận đấu tồi nhất của tôi trong mùa giải năm nay, tính đến thời điểm này, đó là một màn trình diễn cực kỳ tệ hại. Nhưng cuối cùng, tôi lại giành được chiến thắng, đó mới là vấn đề. Tôi ghét cái cách mình thi đấu như thế này, tuy nhiên, tôi vẫn đang cố gắng chống chọi lại… bản thân tôi và cố tiếp tục tập trung, ít nhất là cố giữ vững mấy cú giao bóng”.
Djokovic thua ván đấu đầu tiên với điểm số 5-7 ở loạt tie-break. Trong ván đấu thứ 2, khi Berdych có dấu hiệu bị đau cơ đùi chân trái, Djokovic mới chiếm lại lợi thế và thắng với điểm số 6/2. Ở ván đấu thứ 3, khi Djokovic vượt lên dẫn 4/2, Berdych đã quyết định bỏ cuộc. Trong buổi họp báo sau trận đấu, Berdych giải thích: “Vấn đề là tôi bị đau nhóm cơ chân trái. Tôi không thể giao bóng, không thể di chuyển mà cảm thấy rất đau đớn.

Novak Djokovic (phải) và Tomas Berdych sau trận đấu.
Tôi không hề có cơ hội chống lại một tay vợt như Djokovic với tình trạng này. Nhưng việc bỏ cuộc và khiến mọi thứ nhanh chóng chấm dứt không phải là phong cách của tôi. Tuy nhiên, cuối cùng thì tôi đành chấp nhận buông xuôi. Để chống lại với Novak, một tay vợt trả giao bóng giỏi nhất thế giới, mà tôi thì lại không thể sử dụng cú giao bóng của mình, điều đó là hoàn toàn không thể. Nên tôi đã quyết định rút lui…”.
Kết quả trớ trêu đó đã đưa Djokovic lọt vào trận chung kết Dubai Championships lần thứ 3 liên tiếp. Djokovic sẽ có cơ hội lập cú “hattrick” vô địch trước Roger Federer hoặc là Richard Gasquet, những người sẽ giáp mặt nhau trong trận bán kết thứ 2. Djokovic hiện đang có chuỗi 13 trận toàn thắng trong mùa giải năm nay. Với trận thắng Berdych, Djokovic cho thấy anh có may mắn của… một nhà vô địch. Không bị loại trong một trận đấu tồi tệ mà lại thắng dù không phải tốn quá nhiều thời gian, Djokovic sẽ có điều kiện dưỡng sức để… chờ đợi đối thủ của mình ở trận chung kết!
TIỂU PHI