ATP Dubai Championships 2010: Djokovic gặp Baghdatis ở bán kết

Đánh bại tay vợt nước láng giềng Ivan Ljubicic (Croatia, hạng 26 ATP) với điểm số 2/6, 6/4, 6/0, tay vợt hạng 2 thế giới Novak Djokovic (Serbia) - vốn cũng là nhà ĐKVĐ giải ATP Dubai Championships đã giành vé vào vòng bán kết, nơi anh sẽ đối mặt với tay vợt đảo Síp Marcos Baghdatis (hạng 37 ATP).
ATP Dubai Championships 2010: Djokovic gặp Baghdatis ở bán kết

Đánh bại tay vợt nước láng giềng Ivan Ljubicic (Croatia, hạng 26 ATP) với điểm số 2/6, 6/4, 6/0, tay vợt hạng 2 thế giới Novak Djokovic (Serbia) - vốn cũng là nhà ĐKVĐ giải ATP Dubai Championships đã giành vé vào vòng bán kết, nơi anh sẽ đối mặt với tay vợt đảo Síp Marcos Baghdatis (hạng 37 ATP).

Sau khi để thua ván đầu tiên 2/6, Djokovic đã chơi rất chật vật trong ván đấu thứ 2 và đã bị Ljubicic (có tổng cộng 14 cú giao bóng thắng điểm trực tiếp trong suốt trận đấu) giằng co cho đến điểm số 4/4. Thế nhưng, Djokovic cũng đã thắng liền một mạch 8 rơ sau đó để “dàn xếp” trận đấu thứ 4 với Baghdatis.

Djokovic cho biết: “Sau khi thua ván đấu đầu tiên khá dễ dàng, tôi cố cầm giữ các rơ giao bóng của mình. Tôi biết rằng, chắc chắn rồi sẽ có một thời điểm Ljubicic đánh hỏng một vài cú giao bóng 1 của mình. Và thời điểm đó sẽ chính là cơ hội để tôi tận dụng lật ngược tình thế trận đấu”.

Novak Djokovic gặp Marcos Baghdatis.

Novak Djokovic gặp Marcos Baghdatis.

Đối thủ của Djokovic ở trận bán kết - Baghdatis - đã có một trận đấu khá hay trước Michael Berrer (Đức, hạng 56 ATP). Baghdatis đã tung ra cả thảy 11 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và không hề “trao” cho tay vợt người Đức này một cơ hội thắng break-point nào. Baghdatis đã thắng với điểm số 7/6 (7-5) và 6/1.

Trong quá khứ, Djokovic đã từng giáp mặt Baghdatis tổng cộng 3 lần, và anh đã giành được chiến thắng tuyệt đối. Ở vòng 16 Rome Masters 2007, Djokovic thắng 6/2, 7/5. Ở vòng tứ kết Wimbledon 2007, Djokovic thắng 7/6, 7/6, 6/7, 4/6, 7/5. Ở vòng 16 Australian Open 2009, Djokovic đã thắng 6/1, 7/6, 6/7, 6/2.

Trong một trận tứ kết đáng chú ý khác, Jurgen Melzer (Áo, hạng 31 ATP) tiếp tục chơi thành công khi hạ Marin Cilic (Croatia, hạng 9 ATP) với điểm số 7/6 (10-8), 7/5 và giành quyền vào chơi trận bán kết thứ 2. Đối thủ của Melzer sẽ là tay vợt Nga Mikhail Youzhny - người vừa thắng Janko Tipsarevic 6/3, 6/4.

Đây là lần đầu tiên trong mùa giải năm nay Cilic không lọt đến bán kết (trước đó, anh đã đăng quang ở Chennai Open, lọt đến bán kết Australian Open, rồi lại đăng quang ở Zagreb Indoors). Anh thừa nhận: “Đương nhiên, tôi có đôi chút thất vọng. Tôi nghĩ tôi đã tiến xa hơn một chút. Nhưng những người khác cũng chơi tốt”.

Với Melzer, đây là trận bán kết thứ 2 trong năm (trước đó, anh đã lọt đến bán kết Zagreb Indoors trước khi bị chính Cilic đánh bại). Anh cho biết: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ tôi đã có chút may mắn khi được cầm giao bóng lúc đang bị dẫn 1/4 trong ván 2. Cilic đã chơi thật tuyệt vời khi anh ấy vừa bắt đầu trận đấu, nhưng sau đó, tôi đã sửa lại cách đánh, chơi lên lưới chủ động hơn”.

Tiểu Phi

Tin cùng chuyên mục