Andy Murray (người Scot-land nhưng chơi cho màu áo Anh quốc, hạng 4 ATP, hạt giống số 2) đã thẳng tiến vào vòng tứ kết ATP Dubai Championships 2009 với chiến thắng nhàn nhã 6/2, 6/3 trước Arnaud Clement (Pháp, hạng 73 ATP).
Trong khi đó, Novak Djokovic (Serbia, hạng 3 ATP, là hạt giống số 1 của giải) lại phải tiếp tục trải qua một trận đấu chật vật đầy khó khăn… Djokovic phải cần hơn 2 giờ đồng hồ vất vả trên sân đấu để vượt qua tay vợt người CH Séc Jan Hernych (hạng 66 ATP) với điểm số 6/3, 3/6, 6/4.
Murray sớm giành được break-point để vượt lên dẫn 2/1 trước khi thoát khỏi 2 break-point bằng các cú giao bóng ăn điểm trực tiếp ở rơ đấu thứ 5. Sau đó, Murray tiếp tục chơi thành công trong ván đấu đầu tiên khi giành thêm các break-point để nới rộng khoảng cách điểm lên thành 5/2 và thắng 6/2. Ở ván thứ 2, Murray tiếp tục sớm giành được break-point quan trọng khi Clement đánh một cú trái tay dính lưới và kể từ đó, Murray đã thao tung ván đấu trước khi giành chiến thắng 6/3 bằng một cú thuận tay ăn điểm trực tiếp.
Phát biểu sau chiến thắng mới nhất trước báo giới, Murray cho biết: “Nếu so sánh với trận đấu gần nhất, tôi đã giao bóng tốt hơn rất nhiều. Tôi đã tạo ra những dấu ấn nặng ký hơn nhờ vào các cú giao bóng của tôi. Nói chung, tôi đã điều khiển được thế trận nhờ vào các cú giao bóng của mình. Tôi không tạo cho Clement nhiều cơ hội sau vài rơ cầm giao bóng đầu tiên. Rõ ràng, tôi đã tạo ra áp lực khiến anh ấy liên tục mắc phải nhiều sai lầm nhờ những cú giao bóng hiểm hóc và đầy uy lực”.
Đối thủ ở tứ kết của Murray sẽ là Richard Gasquet (thần đồng Pháp một thời, hiện xếp hạng 26 ATP). Gasquet mới phải trải qua 3 ván đấu để khuất phục Simone Bolelli (Italia, hạng 36 ATP) với điểm số 6/7 (4-7), 6/3, 7/6 (7-5).
Trước đó, Gasquet cũng đã đánh bại Marat Safin (Nga, hạng 27 ATP) trong trận đấu vòng 1. Trận đấu giữa Murray với Gasquet hẳn sẽ là trận đấu hứa hẹn hấp dẫn nhất ở vòng tứ kết Dubai Championships. Trong quá khứ, Gasquet từng 2 lần đánh bại Murray, nhưng ở lần gần đây nhất (Wimbledon 2008), Murray mới là người chiến thắng…
Dù là hạt giống số 1 của giải, Djokovic tiếp tục thể hiện một phong độ không mấy thuyết phục trên sân đấu. Anh hầu như không thể chiếm được ưu thế trước một tay vợt Đông Âu khác, người rất chịu khó đeo bóng (như những gì mà Flavio Cipolla từng làm với Djokovic ở vòng đấu trước), dai dẳng trong các pha đánh giằng co từ cuối sân và chơi đặc biệt kiên cường. Sau vài pha trao đổi break-point quyết định và “chia sẻ” 2 ván đấu đầu tiên, Hernych giành được break-point để vượt lên dẫn 2/1, nhưng sau đó, Djokovic với kinh nghiệm dày dạn hơn đã giành lại trận đấu.
Djokovic thừa nhận: “Tôi đã chơi rất tốt trong ván đấu đầu tiên và giành được một vài break-point ở thời điểm bắt đầu ván thứ 2. Nhưng đột nhiên, tôi bị chững lại và… gãy đổ. Tôi đã chơi quá cẩn trọng, quá thiên về phòng thủ. Tôi trải qua quá nhiều thời điểm trồi sụt và cho phép Hernych quay trở lại với trận đấu. Nhưng điều quan trọng là ở các trận đấu mà bạn không chơi tốt hay không cảm thấy tốt trên sân đấu nhưng vẫn giành được chiến thắng thì đó mới là vấn đề, mới xác định được bản lĩnh thật sự của bạn”.
Các kết quả đáng chú ý khác |
- Gilles Simon (Pháp) - Teimuraz Gabashvili (Nga), 6/1, 6/2 - David Ferrer (Tây Ban Nha) - Philipp Kohlschreiber (Đức) 6/4 6/2 - Marin Cilic (Croatia) - Julien Benneteau (Pháp) 6/3, 4/6, 7/5 - Igor Andreev (Nga) - Dmitry Tursunov (Nga) 5/7, 6/4, 6/3 |
TIỂU PHI
ATP Dubai Championships 2009: Andy Ram bị loại ở vòng 1 đôi
Được bảo vệ bởi hai vệ sĩ trông rất ngầu, Andy Ram bước vào trận đánh đôi vòng 1 ở ATP Dubai Championships 2009 trong vai trò là tay vợt Israel đầu tiên thi đấu ở một giải đấu quần vợt quốc tế tại UAE. Tuy nhiên, dấu ấn mà anh để lại trên sân đấu lại rất nhạt nhoà so với dấu ấn mà… báo giới nói về anh trên mặt báo. Ram và Kevin Ullyett (Zimbabwe) đã để thua bộ đôi Marat Safin (Nga) - David Ferrer (Tây Ban Nha) với điểm số 3/6, 6/2, 8/10.
Để bước vào sân đấu xem trận đấu do Ram “trình diễn”, các khán giả buộc phải để lại vật dụng cá nhân ở bên ngoài hàng rào an ninh, nơi BTC bố trí mấy chiếc máy dò kim loại. Khoảng 100 khán giả đã theo dõi trận đấu sau khi vượt qua hàng rào kiểm tra an ninh, không ai trong số họ gây rối hay biểu lộ hành động phản đối… Israel. Rời sân sau thất bại, Ram không tham gia buổi họp báo sau trận đấu, nhưng BTC đã chuẩn bị sẵn giấy mực để ghi lại ý kiến của anh và trao lại cho phóng viên.
Ý kiến của Ram - được ghi trên tờ giấy thể hiện ý kiến khá chi tiết (kín cả một mặt giấy) và được trao lại cho các phóng viên - đại ý như sau: “Rõ ràng, đây là một câu chuyện lớn, lịch sử đã được tạo ra khi tôi trở thành tay vợt Israel đầu tiên đến và thi đấu ở Dubai. Tôi đã chiến đấu cho một cái gì đó thật sự, thật sự lớn lao và việc tôi hiện diện ở đây để chứng tỏ chúng tôi không muốn nhầm lẫn giữa thể thao và chính trị vốn cũng đã là một việc thật sự lớn lao rồi”.
Ram còn nói thêm: “Đây là một sự khác biệt (so sánh với vụ Shahar Peer), là một trải nghiệm khá đặc biệt với bản thân tôi. Họ đã làm mọi thứ có thể để bảo vệ an toàn cho bản thân tôi. Việc đi đến sân đấu bên cạnh những vệ sĩ vạm vỡ, trông rất ngầu thật là kỳ cục, nhưng rất phấn khích. Tôi cảm thấy rất ổn ngay khi bắt đầu thi đấu, tôi đã cố gắng tập trung vào trận đấu và nghĩ rằng chiến thuật sẽ khiến chúng tôi giành chiến thắng. Nhưng chiến thắng đã không xảy ra trong ngày hôm nay”.
Ram cũng cho biết anh đã được đối xử rất tốt ở Dubai, và anh không phải đối mặt với một hành vi thù nghịch nào. Vậy thì có lẽ cơ quan có thẩm quyền của UAE đã quan trọng hóa chuyện Israel - Ả rập chăng? Khó nói lắm! Chỉ biết, Ram cuối cùng đã được thi đấu nhờ vào sự “hy sinh bất ngờ” của Shahar Peer, nhưng anh đã không thể biến “đau thương” thành một chiến thắng khả dĩ để… đền đáp sự quan tâm của giới… hâm mộ. Sau giải đấu tại Dubai, Ram sẽ vẫn chỉ là một tay vợt Israel chuyên đánh đôi… kém danh.
Dubai đã trở thành dĩ vãng, nhưng Malmo… vẫn ở trong tương lai phía trước. Andy Ram sẽ lại một lần nữa đối mặt với cái hỗn hợp “thách thức chính trị - thể thao” khi hiện diện trong đội hình tuyển Israel bay đến Thụy Điển chuẩn bị cho trận đấu vòng 1 Davis Cup 2009 giữa 2 quốc gia này.
Trận Thụy Điển - Israel sẽ phải diễn ra trên sân Baltic Hall (Malmo) không có khán giả. Lý do là vì chính quyền Malmo có khuynh hướng cánh tả và thành phố này có cộng động người Hồi giáo rất đông. Việc “tẩy chay” Israel trong trận đấu ở đây là việc hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhận xét về thách thức sắp tới, Ram cho biết: “Khi tôi nghe về quyết định của BTC địa phương, rằng họ sẽ tổ chức trận đấu giữa tuyển Thụy Điển với Israel trên một sân đấu không có khán giả, điều đó khiến tôi choáng váng. Đây thật sự là một điều tồi tệ, tôi nghĩ là như vậy. Nhưng không có gì để tôi có thể làm hòng thay đổi điều này”. Tất nhiên, sau những gì đã diễn ra ở Dubai, rất có thể BTC Malmo đã quá lo lắng. Nhưng vấn đề là cẩn thận vẫn hơn và an ninh nên đặt lên hàng đầu để sự việc không trở nên xấu hơn vì chắc chắn, thể thao chưa thể tách biệt với chính trị.
TIỂU SIÊU
Hướng đến vòng 1 Davis Cup 2009: Argentina có thể thiếu cả Nalbandian |
Sau khi đón nhận thông tin sẽ không có tay vợt số 1 Argentina Juan Martin del Potro (được mệnh danh là “tiểu tử Argentina”, xếp hạng 7 ATP), tuyển Davis Cup Argentina lại nhận thêm một tin xấu - có thể họ sẽ chơi trận đấu với tuyển Hà Lan ở vòng 1 Davis Cup 2009 mà không có tay vợt gạo cội lão luyện David Nalbandian (hạng 12 ATP). Nalbandian vừa để thua ngay ở vòng 1 giải Acapulco (Mexico) trước tay vợt kém danh Daniel Koellerer (Áo, hạng 116 ATP) với điểm số 6/1, 3/6, 4/6 trong trận đấu mà anh chơi rất kém cỏi, không thể hiện được phong độ đỉnh cao. Theo báo giới, Nalbandian đang bị cảm cúm trong thời gian gần đây và không hề có biểu hiện nào cho thấy anh đang sung sức. Phát biểu sau trận đấu này, Nalbandian (được xếp hạt giống số 1 ở Acapulco) nói thẳng: “Nếu tôi không thể chơi ở đẳng cấp cao trong 2 ván ở một trận đấu như thế này, sau đó, việc thi đấu ở Davis Cup cũng chỉ còn là vô nghĩa”. Khi Nalbandian nhận ra sự “vô nghĩa” (dù anh từng thề sẽ tiếp tục gắn kết cùng đội tuyển), Argentina có thể chỉ còn lại Juan Ignacio Chela, Juan Monaco và Lucas Arnold. Điều mà dư luận quan tâm là nếu Nalbandian rút lui khỏi tuyển Argentina trong trận đấu sắp tới, anh sẽ viện lý do nào - do cảm cúm không thể tìm được thể lực sung mãn nhất hay do thất bại ở Acapulco khiến anh không tìm được ý nghĩa thi đấu ở Davis Cup trước mắt. Dù là lý do nào, việc Nalbandian rút lui (nếu thật là vậy) sẽ là đòn giáng nặng nề cho tuyển Argentina, vốn đang là một thế lực ở Davis Cup. Đ.Hg |