Trước một đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột của Astana, Atletico Madrid đã dễ dàng giành được chiến thắng 4-0 để san bằng khoảng cách về điểm số với Benfica, khi đối thủ này bại trận trên sân của Galatasaray vào rạng sáng qua.
Tất nhiên, HLV Diego Simeone cũng không tung ra sân đội hình mạnh nhất do ông còn phải tính toán cho trận đấu quan trọng với Valencia vào cuối tuần này ở La Liga. Nhờ vậy, Stefan Savic, Guilherme Siqueira, Yannick Ferreira-Carrasco, Saul Niguez và Jackson Martinez mới có tên trong đội hình xuất phát để rồi 2 cầu thủ trong số này, Saul và Jackson, đã mang bàn thắng về cho Atletico.

Yannick Ferreira-Carrasco (phải) đã chơi tốt ở lần đầu tiên góp mặt trong đội hình xuất phát của Atletico Madrid tại Champions League.
HLV Simeone nói: “Niềm vui của các cầu thủ sau bàn thắng của Jackson Martinez đã chứng tỏ sự đoàn kết của đội bóng và sự yêu mến của họ dành cho Jackson. Tôi chắc chắn rằng điều đó sẽ mang đến cho anh ta sự tự tin. Yannick Carrasco đã có trận đấu đầu tiên ở Champions League trong đội hình xuất phát và đã chơi tốt. Anh ta đang phát triển. Chúng tôi xử lý trận đấu tốt và tận dụng được cơ hội của chúng tôi”.
Bên cạnh đó, ông cũng tin rằng chiến thắng này như một sự cảnh báo dành cho các đối thủ của Atletico khi đội bóng đang “phát triển cả ở lĩnh vực cá nhân lẫn tập thể”, đặc biệt là việc tiền đạo Jackson đã kết thúc cơn khô hạn bàn thắng để cảm thấy như “được giải phóng”. Jackson cho biết: “Toàn đội đều vui mừng cho tôi, tôi đã làm việc rất chăm chỉ để giúp đội bóng. Việc ghi bàn giống như được giải phóng, sau những gì đã xảy ra trong các trận đấu gần đây. Tôi vẫn bình tĩnh ngay cả khi tôi không ghi bàn, và bây giờ tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục ghi bàn”.
Tuy thắng đậm nhưng HLV Simeone vẫn tỏ ra thận trọng trước trận lượt về với Astana sẽ diễn ra sau 2 tuần nữa tại Astana Arena. Ông nói: “Tôi hình dung ra một trận đấu khác tại Astana. Nó sẽ rất khó khăn, hoàn toàn khác. Chúng tôi sẽ đến đó với đội hình tốt nhất có thể để giành chiến thắng”.
Minh Phúc
Các tin, bài viết khác
-
AC Milan phút chót giữ chân Paolo Maldini và Frederic Massara
-
Lyon lại 'cướp' người từ Bayern Munich
-
Kalvin Phillips sẵn sàng ra mắt tại Man.City
-
FIFA đã nhận gần 300 triệu USD thu về từ tham nhũng
-
Fernandes không tin Man.United để mất Ronaldo
-
Sao Chelsea thuyết phục Neymar chuyển đến The Blues
-
Cú sốc chuyển nhượng: Ronaldo có thể ký với AS Roma vào ngày 7-7
-
Siêu máy tính dự đoán mùa giải Premier League không lạc quan cho Man City
-
Vỉ sao Lukaku phải nhận số áo 90 ở Inter Milan
-
Tottenham sẵn sàng đón tân binh thứ tư