Chỉ còn vài ngày nữa, sự kiện thể thao trong nhà của châu Á khởi tranh tại Việt Nam, nhưng không khí tại các “đầu cầu” Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh… vẫn khá trầm lắng. Sở dĩ có điều này là vì công tác tuyên truyền và quảng bá cho Asian Indoor Games 3 (AIG 3) của BTC chưa thật rầm rộ và chu đáo. Thậm chí, người dân sinh sống gần các địa điểm tổ chức thi đấu các môn khi được hỏi chỉ bày tỏ rằng “cũng nghe hình như có sự kiện thể thao châu Á nào đó ở Việt Nam”.
Thực ra, sự kiện AIG 3 không được quan tâm nhiều cũng xuất phát từ việc nó quá lạ lẫm đối với người hâm mộ thể thao Việt Nam. Trước giờ, người ta chỉ biết thể thao Việt Nam tham dự SEA Games, Asiad hay Olympic, chứ thi đấu thể thao trong nhà là cụm từ vừa lạ vừa khó hình dung.
![]() |
Một góc Trung tâm báo chí tại Hà Nội. Ảnh: Dũng Phương |
Hôm qua, thử dạo quanh một vòng ở các địa điểm thi đấu chính tại Hà Nội như Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, Trung tâm điều hành, Trung tâm báo chí, truyền hình… mọi chuyện vẫn chưa sẵn sàng đón sự kiện thể thao này. Mọi thứ vẫn còn khá ngổn ngang chờ được lắp đặt. Ngay cả ở Trung tâm báo chí và truyền hình, công việc lắp đặt bàn ghế, trang thiết bị phục vụ tác nghiệp của giới truyền thông vẫn đang được các công nhân, nhân viên kỹ thuật thực hiện từ từ. Trong khi đó, tại Trung tâm điều hành chính của AIG 3 ở Trung tâm triển lãm Giảng Võ, một số phóng viên trong nước và quốc tế có mặt sớm hỏi xin lịch thi đấu, bản đồ chỉ dẫn đi tới các địa điểm thi đấu… thì được trả lời khá lạ: “Các anh cứ liên lạc với từng tiểu ban để xin, chứ chúng tôi cũng không nắm được”!?
Đến ngày hôm qua, đã có nhiều đoàn VĐV đến Việt Nam để chờ ngày bước vào tranh tài ở môn futsal tại TPHCM. Tại Hà Nội, đến sớm nhất là phóng viên các hãng thông tấn, truyền hình của châu Á, nhưng số lượng không nhiều và đa phần là loay hoay với chuyện định hướng các địa điểm thi đấu nằm rải rác khắp nơi ở nội, ngoại thành Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận.
Mở cửa trung tâm báo chí AIG tại TPHCM Nhằm tạo điều kiện tuyên truyền về Đại hội thể thao trong nhà châu Á (ASIAN Indoor Games) lần thứ 3, Trung tâm báo chí AIG tại TPHCM đã chính thức mở cửa vào sáng qua tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Một khán phòng rất rộng bố trí 50 máy vi tính kết nối Internet băng thông rộng, đường truyền tốc độ cao cùng với 25 màn hình LCD, máy fax… nhằm hỗ trợ cho các phóng viên, nhà báo tác nghiệp. Trung tâm báo chí tại TPHCM sẽ hoạt động từ lúc 8 giờ cho đến 1 giờ sáng hôm sau và đủ chỗ cho khoảng 400 phóng viên đến tác nghiệp. Nhằm tạo điều kiện cho các phóng viên, BTC bố trí 3 tuyến xe buýt miễn phí (20 phút xuất hành 1 chuyến) chạy qua các địa điểm thi đấu tại TPHCM. Ngoài ra, tại các địa điểm thi đấu khác như Nhà thi đấu Nguyễn Du, Vân Đồn, Rạch Miễu… đều có phòng họp báo với quy mô 40 đến 80 chỗ ngồi. Futsal là môn thi đấu đầu tiên của Đại hội bắt đầu khởi tranh vào ngày 28-10, cho nên ngày hôm qua, 2 đội tuyển Futsal nam, nữ Thái Lan và nam Iran là một trong những đoàn nước ngoài đầu tiên có mặt tại TPHCM. Q.T. |
LÊ QUANG
Các tin, bài viết khác
-
U23 Việt Nam nhanh chóng đi vào tập luyện tại UAE
-
Bóng chuyền nam, nữ sẽ thay đổi lớn ở ban huấn luyện
-
Ancelotti không miễn nhiễm trước áp lực
-
Thể thao Hà Nội thưởng 55 triệu đồng cho mỗi tấm HCV SEA Games 31
-
Sao trẻ ghi 6 bàn, Man.City thêm nức lòng
-
Salah cam kết thêm ít nhất một mùa, Mane vẫn để ngỏ tương lai
-
Roma trở thành nhà vô địch Europa Conference League đầu tiên
-
Đội tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị đón HLV người Argentina
-
AS Roma vs Feyenoord 1-0: Zaniolo hạ thủ thành Bijlow, giúp Roma lần đầu đăng quang Europa Conference League, HLV Mourinho có đủ 5 danh hiệu châu Âu
-
“Đệ nhất quyền thủ” Canelo Alvarez: Muốn hoàn tất “Trận Trilogy” với Gennady Golovkin, muốn tái chiến Dmitry Bivol để báo thù