Hôm qua, Trung tâm báo chí (MPC) và Trung tâm truyền hình (IBC) của Asian Indoor Games 3 (AIG 3) đã chính thức khai trương, bắt đầu đón tiếp các phóng viên trong nước và quốc tế đến Hà Nội đưa tin về sự kiện thể thao của châu lục. Trước đó 1 ngày, Trung tâm báo chí tại TPHCM cũng đã đi vào hoạt động. Có thể nói rằng, giới truyền thông chính là lực lượng đầu tiên nhập cuộc ở AIG 3.
Sự hoành tráng của MPC và IBC tại Hà Nội khiến các phóng viên quốc tế phải thán phục, vì so với 2 lần đại hội trước, các trung tâm phục vụ truyền thông lần này vượt trội về điều kiện tác nghiệp và đồng thời vượt trội về khoản kinh phí đầu tư.
MPC và IBC tại Hà Nội có thể phục vụ cùng lúc cho 400 phóng viên tác nghiệp với hệ thống máy vi tính, máy in màn hình LCD trực tiếp và rất hiện đại, đường truyền internet tốc độ cao, hệ thống truyền tín hiệu truyền hình cực tốt…Nhưng theo nhiều người, điều này hơi phí phạm, vì thực ra AIG 3 không phải là sự kiện thể thao quá quan trọng, có thể thu hút sự quan tâm theo dõi của người hâm mộ thể thao trong nước cũng như quốc tế.
Lê Quang
Các tin, bài viết khác
-
Rooney từ chức HLV của Derby County
-
Các tay vợt Việt Nam “ẳm trọn” nội dung đơn nam giải quần vợt ITF U18 nhóm 5 – Hải Đăng Tây Ninh 2022
-
Chờ đợi cuộc chiến giữa 2 cơ thủ Billiard Việt Nam và Tây Ban Nha ở PBA Tour 2022
-
Wout van Aert chấn thương hi hữu trước thềm Tour de France
-
Viettel vs Young Elephants 5-1: Bounphachan bất ngờ sớm ghi bàn, Pedro tỏa sáng hattrick, Paulo Hoàng Minh, Mạnh Dũng ngược dòng giành điểm cho HLV Bae Jiwon
-
Hougang United vs Phnom Penh Crown 4-3: Lần lượt Bortoluzo, Samion, Moritz lập công, Pisa phản lưới nhà, Chanchav, Thiva, Pisa ngược dòng bất thành
-
Juventus chốt ngày ra mắt Paul Pogba
-
Nguyễn Huy Hoàng xếp hạng 16 thế giới cự ly 1.500m tự do nhưng chưa tới chuẩn Olympic
-
Giải futsal VĐQG 2022: Sahako FC lỡ thời cơ ‘đào sâu’ khoảng cách với nhóm bám đuổi
-
Wimbledon: Novak Djokovic có thể đấu Carlos Alcaraz ở tứ kết, sẽ đấu Nadal ở “chung kết trong mơ”?