Chiều thứ Bảy (17-1), 2 trận đấu ở loạt đấu cuối cùng bảng A của Asian Cup đã diễn ra. Đây là lượt đấu chỉ có ý nghĩa thủ tục với 2 đội đã chính thức bị loại là Kuwait và Oman. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Abdul Aziz Hamaid Mubarak ở phút 69 đã giúp tuyển Oman có trận thắng danh dự ở giải đấu châu lục năm nay. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc Kuwait phải rời giải đấu hoàn toàn trắng tay.
Trận đấu muộn hơn và cũng là cuộc đụng độ hết sức được chờ đợi giữa tuyển chủ nhà Australia và Hàn Quốc. Trận đấu diễn ra trên sân Suncorp ở Brisbane với sức chứa gần 50.000 chỗ ngồi. Do đã chắc suất tứ kết, HLV Ange Postecoglou đã có 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của Australia. Danh thủ Tim Cahill ngồi trên băng ghế dự bị cùng những cái tên thi đấu ấn tượng trong trận đấu trước với Oman như Robbie Kruse hay Matthew Leckie.
![]() |
Màn trình diễn ấn tượng của Nathan Burns cũng không thể giúp Australia khỏi thất bại.
Trong khi đó, Hàn Quốc cũng không điền tên một số hảo thủ vào đội hình xuất phát như Heung-Min Son hay Joo-Young Kim. Rất đáng chú ý khi đội trưởng Ki Sung-yeung của Hàn Quốc đã có thời gian thi đấu cho CLB của Trường Đại học John Paul ở Brisbane khi còn niên thiếu và đã nhận được sự chào đón của nhiều cổ động viên chủ nhà. Ki cũng là người thi đấu xuất sắc ở trận này và là người truyền cảm hứng cho các đồng đội của anh. Australia cũng là đội kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn với tỷ lệ 61% trong suốt trận. Không khó hiểu khi họ là đội tung được nhiều pha dứt điểm trúng khung thành hơn so với đội bóng đến từ Đông Á. Tuy vậy, sự thực dụng và hiệu quả giúp Hàn Quốc có chiến thắng tối thiểu 1-0 với bàn thắng ở phút thứ 32 của tiền đạo Jung-Hyub Lee sau pha kiến tạo của Keun Ho Lee.
Chiến thắng này giúp Hàn Quốc có 9 điểm sau 3 trận ấn tượng và vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng A.
VŨ ĐỨC NGUYÊN