Anas Bani Yaseen trở thành người hùng giúp đội bóng đang xếp hạng 109 thế giới giành trọn 3 điểm với cú đánh đầu thành bàn ở cự ly gần khi trận đấu bước vào phút 26 trong trận đấu đội bóng Tây Á chỉ giữ bóng có 24%.
Phía bên kia, Australia, trong ngày thiếu vắng tiền vệ ngôi sao Aaron Mooy, có những cơ hội rõ ràng để gỡ hòa song Awer Mabil sút bóng bật cột dọc, còn Jamie Maclaren đưa bóng vào lưới Jordan nhưng bị thổi phạt việt vị.
Sau khi thủ thành của Jordan, Amer Shafi có 2 pha cứu thua liên tiếp ở đợt tấn công cuối cùng của Australia, trọng tài cũng thổi còi tan trận và các cầu thủ Jordan bắt đầu những giây phút ăn mừng đáng nhớ. Trong khi đó, độ bóng xứ chuột túi phải làm lại ở 2 trận gặp Palestine và Syria.
Australia, đội bóng hiện xếp nhì châu Á trên BXH FIFA, từng trải qua tình cảnh khó khăn năm 2004. Khi đó, The Socceroos hòa Oman ở trận mở màn, sau đó để thua 1-3 trước Iraq và chỉ có vé đi tiếp nhờ thắng đậm Thái Lan 4-0 ở trận cuối vòng bảng.
Về phần mình, Jordan – đội từng hòa Việt Nam cả 2 lượt trận ở vòng loại thứ 3 hướng tới Asian Cup 2019 – đang nắm trong tay lợi thế lớn trong cuộc đua vào vòng knock out.
Các tin, bài viết khác
-
Ighalo kết thúc hành trình ước mơ
-
HLV Guardiola: “Bảng xếp hạng là điều cuối cùng tôi nghĩ đến”
-
Messi trở lại đội hình đấu cúp
-
Man.City nhàn nhã chiếm ngôi đầu sau chiến thắng “5 sao”
-
Carlo Ancelotti tiết lộ khát vọng đưa Everton vào Champions League
-
Solskjaer chỉ ra những phẩm chất mà các tiền đạo Man United phải học hỏi Cavani
-
Chelsea ký hợp đồng 18 tháng với Thomas Tuchel
-
Bruno Fernandez tiết lộ học Mata kỹ thuật sút phạt để đánh bại Liverpool
-
Neymar cần thay đổi lối chơi ‘làm nhục’ đối thủ
-
Barca dẫn đầu doanh thu mùa Covid-19