(SGGPO).- Đêm 19-1, tại Qatar, đã diễn ra lượt trận cuối bảng D - vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup) 2011. Trên sân Al-Rayyan, đội tuyển Iraq vượt qua CHDCND Triều Tiên bằng tỷ số mong manh 1 - 0 để theo chân Iran vào vòng tứ kết.
Bàn thắng duy nhất của đội tuyển Iraq được ghi do công của hậu vệ K. Jassim ở phút 22 của hiệp 1. Trong khoảng thời gian còn lại, dù thi đấu rất nỗ lực và tạo ra một số cơ hội song CHDCND Triều Tiên không tài nào chọc thủng mành lưới đối phương nên đành chấp nhận thua cuộc.
![]() |
Hậu vệ Pak Nam-Chol (phải - CHDCND Triều Tiên) cố gắng truy cản pha đi bóng của tiền vệ Nashat Akram của Iraq. Ảnh: AFP |
Cùng lúc đó, trên sân Qatar Sports Club, đội tuyển Iran không mấy khó khăn để đánh bại United Arab Emirates với tỷ số cách biệt 3 - 0.
Các bàn thắng của Iran do A. Afshin ghi ở phút 70, Bengar (phút 83) và W. Abbas (phản lưới nhà ở phút 90). Trận đấu có đến 2 chiếc thẻ đỏ, Afshrin của Iran (phút 75) và Sebil của U.A.E (phút 79).
Với kết quả này, Iran sau 3 trận toàn thắng được 9 điểm, đứng đầu bảng D. Iraq được 6 điểm đứng ở vị trí thứ 2 giành vé vào tứ kết. Đội tuyển CHDCND Triều Tiên (1 điểm) xếp thứ 3, U.A.E (1 điểm) xếp cuối.
* Tại vòng tứ kết, ở trận tứ kết thứ 3 (diễn ra lúc 20h15 - ngày 22-1), Australia (nhất bảng C) gặp Iraq. Ngay sau đó, vào lúc 23h15, diễn ra trận tứ kết thứ 4, Hàn Quốc (nhì bảng C) gặp Iran.
* Lịch thi đấu:
- Tứ kết 1 (20h15 ngày 21-1)
Nhật Bản (nhất bảng B) gặp chủ nhà Qatar (nhì bảng A).
- Tứ kết 2 (23h15 ngày 21-1)
Jordan (nhì bảng B) gặp Uzbekistan (nhất bảng A).
Q.Trung
- Thông tin liên quan:
>> Asian Cup 2011 - Lượt đấu cuối bảng C: Australia và Hàn Quốc vào tứ kết
Các tin, bài viết khác
-
Borussia Dortmund muốn tái ngộ với Aubameyang
-
Juventus sai lầm khi không giữ chân Paulo Dybala
-
Rangers và Frankfurt trước trận cầu lịch sử
-
Chủ tịch Barca nói về triển vọng ký Lewandowski
-
Vượt khó với đội hình 2, Liverpool kéo cuộc đua đến ngày cuối cùng
-
PSG buông tay, chấp nhận để Mbappe sang Real Madrid
-
Juventus chia tay Giorgio Chiellini và Paulo Dybala
-
HLV của Southampton cảnh báo sẽ khiến Liverpool khó khăn
-
Người đại diện bóng gió Bale sẽ sớm giải nghệ
-
Bayern Munich tìm người thay Lewandowski