Nga - Đức : Đội khách e ngại Arshavin
Andrei Arshavin - cầu thủ đang chơi rất xuất sắc trong màu áo CLB Arsenal ở Premier League - sẽ là hạt nhân chính dẫn dắt hàng công tuyển Nga trong trận “tử chiến” với tuyển Đức (bảng 4) trên sân Luzhniki tại Moskva.
Một chiến thắng sẽ giúp tuyển Đức giành chiếc vé chính thức, còn một trận hòa sẽ giúp họ có một lợi thế không nhỏ vì chỉ phải đấu với đội bóng yếu Phần Lan ở lượt trận cuối trên sân nhà tại Hamburg. Ngược lại, tuyển Nga buộc phải thắng nếu muốn tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ giành chiếc vé chính thức, dù rằng họ đã chắc chắn có cơ hội góp mặt trong lượt trận play-off với một đội bóng nhì bảng khác.
Người Đức hiện đang rất e ngại sự nguy hiểm và tinh tế của Arshavin. HLV trưởng tuyển Đức Joachim Loew thừa nhận: “Cậu ấy là một thiên tài và cậu ấy thường chơi rất có hiệu quả. Chúng tôi phải thật sự tỉnh táo trước lối chơi của Arshavin”. Thủ quân Michael Ballack (Đức) nói: “Tuyển Đức có một sức mạnh tâm lý rất đặc biệt. Chúng tôi luôn biết cách tập trung trong những trận đấu quan trọng. Chúng tôi chắc chắn Đức sẽ giành vé đi thẳng đến Nam Phi”.
![]() |
Michael Ballack (Đức, áo trắng) và Andrei Arshavin (Nga) tranh bóng trong trận lượt đi. |
Ibrahimovic là hy vọng của Thụy Điển
Đan Mạch (18 điểm) sẽ giành chiếc vé chính thức đến Nam Phi nếu đánh bại Thụy Điển (15 điểm) trong trận đấu ở Copenhagen (bảng 1). Để chống lại đội bóng chủ nhà đang chiếm nhiều ưu thế và tinh thần đang lên rất cao, Thụy Điển phải trông chờ vào việc Zlatan Ibrahimovic chơi thuyết phục như những gì anh đang trình diễn với Barcelona. Vấn đề là Ibrahimovic hiếm khi chơi tốt trong các trận đấu quan trọng…
Hàng công Thụy Điển ghi bàn rất kém trong thời gian gần đây. Họ từng thua Đan Mạch 0-1 ngay trên sân nhà Solna, trước đó, họ từng hòa không bàn thắng với Bồ Đào Nha cũng tại Solna, còn gần đây, họ chỉ thắng được đội yếu Malta 1-0 nhờ… một bàn đá phản lưới nhà của Ian Azzopardi.
Người Đan Mạch rõ ràng cũng đang rất ngán ngại Ibrahimovic, một phần vì hàng thủ của họ không có những chiến binh thật sự sung sức do chấn thương.
TIỂU PHƯƠNG
Trong một trận đấu cũng rất đáng chú ý của bảng 1 diễn ra tại Lisbon, Bồ Đào Nha (13 điểm) của Cristiano Ronaldo phải đấu với Hungary (cũng 13 điểm) trong một trận đấu buộc phải thắng nếu không muốn bị loại. Dù chơi chói sáng trong màu áo các CLB (như Man.United và gần đây là Real Madrid), Ronaldo vẫn hiếm khi thi đấu thuyết phục trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha… Các trận đấu đáng chú ý khác Bảng 2: Hy Lạp - Latvia, Thụy Sĩ - Israel |