Không dễ kéo Karim Benzema rời khỏi Real Madrid, HLV Arsene Wenger đã tính tới chuyện đưa một Vua phá lưới Ligue 1 nữa tới Arsenal là Alexandre Lacazette của Olympic Lyon.
HLV Arsene Wenger nhận ra Arsenal cần một trung phong đẳng cấp nữa thì “Pháo thủ” đủ sức đoạt Premier League sau 12 năm khô hạn. Ông khao khát cho Karim Benzema bởi đó là tiền đạo đã thể hiện được đẳng cấp quốc tế của mình sau nhiều năm chinh chiến ở Olympic Lyon và Real Madrid. “Bứt” được Benzema khỏi Bernabeu vào lúc này là không dễ khi mà tân HLV trưởng Rafael Benitez vẫn chưa lên được chiến thuật cho đội bóng, liệu có sử dụng trung phong Benzema hay là tạo cơ hội cho Cristiano Ronaldo.

Tiền đạo Alexandre Lacazette
Ông Wenger không chờ đợi sau khi đã không còn niềm tin lớn vào Olivier Giroud. Hai mùa giải trước, ông đã kéo Giroud từ Montpellier sang Arsenal với tư cách là nhà vô địch Ligue 1 và chủ nhân Vua phá lưới Ligue 1. Vậy mà Giroud nhạt nhòa ở Emirates làm cho Wenger cứ phải xoay trở vị trí trung phong của Arsenal.
Lần này Wenger quyết đưa về một Vua phá lưới Ligue 1 khác là Alexandre Lacazette. Tiền đạo 24 tuổi này ghi 27 bàn mùa giải vừa qua cho Lyon. Con số vượt trội so với 19 bàn của siêu sao Zlatan Ibrahimovic của PSG. Số liệu thống kê mùa giải trước cho cho thấy Lacazette vượt trội Giroud: Giroud chỉ có 14 bàn thắng. Giroud chỉ kiến tạo cho 3 lần, trong khi Lacazette nhiều gấp đôi.
Khó chạm tay với Benzema, Wenger sẵn sàng chi 28 triệu bảng để Lyon nhả Lacazette càng sớm càng tốt nhằm giúp tiền đạo 24 tuổi này có đủ thời gian để hòa nhập với lối chơi của Arsenal trong vai trò “số 9” thực thụ.
HƯNG THỊNH
Các tin, bài viết khác
-
Sheffield xuống hạng, Norwich thế chỗ
-
Messi ghi cú đúp giúp Barca thắng Cúp nhà Vua
-
Hansi Flick tuyên bố rời Bayern cuối mùa, cân nhắc ghế HLV tuyển Đức
-
Chelsea đánh bại Man.City vào chung kết FA Cup
-
Thua đau Newcastle, West Ham nguy cơ văng khỏi tốp 4
-
Thomas Tuchel háo hức đối đầu với Pep Guardiola
-
Tuchel sẵn sàng tham vấn cầu thủ khi mua tân binh
-
Đề cao sự công bằng, Pep quyết trao cơ hội cho Steffen
-
Koeman khó chịu về câu chuyện tương lai
-
Lille lỡ bước, PSG sống lại hy vọng tranh ngôi vô địch