Arsenal và Manchester United đều không giành được chiến thắng trong loạt trận lượt đi vòng 16. Trong khi Arsenal va vấp phải một thách thức đầy khó khăn trước trận lượt về ở San Siro khi không thể quật đổ AC Milan trên sân nhà Emirates, M.U cũng bị cầm chân trên sân của Olympique Lyon. Dù sao, do hòa trên sân khách, M.U vẫn có thuận lợi đáng kể hơn ở trận lượt về tại Old Trafford…
Dù đã chơi hết sức nỗ lực, “các pháo thủ trẻ trung thành Luân Đôn” vẫn không thể đánh bại đội bóng già nua Milan. Trong suốt 90 phút cao độ ở Emirates, các học trò của ông Arsene Wenger hoàn toàn chiếm ưu thế và tạo ra nhiều cơ hội đáng kể trước khung thành thủ môn Zeljko Kalac. Tuy vậy, Milan già nua nhưng đầy kinh nghiệm vẫn đứng vững khi chứng tỏ một tinh thần tập trung cao độ. Tất nhiên, cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình Milan là Kaka vẫn có một số cơ hội khiến thủ môn Jens Lehmann phải dè chừng. Thủ hòa không tỷ số, Milan có cơ hội lớn ở trận lượt về trên sân nhà.
Tuy nhiên, bất chấp bất lợi trước trận lượt về, ông Wenger vẫn tỏ ra khá lạc quan: “Chúng tôi đã chơi một trận đấu mà chúng tôi mong muốn – với nhịp độ cực cao trong 90 phút thi đấu. Đó là sự thật. Milan luôn chịp áp lực trong phần lớn thời gian thi đấu, đặc biệt là trong cả hiệp hai. Chúng tôi đã không để lọt lưới bàn nào. Nhìn chung, chúng tôi đã chơi một trận tuyệt vời. Chỉ có chút xấu hổ khi chúng tôi không tìm được một bàn thắng nào, bởi vì trong một cái đêm khi mọi chuyện trôi đi như thế này, bạn phải kiếm được hai hoặc ba bàn thắng. Xét về tổng thể, hòa 0-0 không phải là một kết quả tồi”.
M.U đã chơi suốt 33 phút trong tình trạng bị dẫn trước – trong khoảng thời gian từ phút thứ 54 đến phút thứ 87, khi Kerim Benzema mở tỷ số cho Lyon rồi Carlos Tevez cân bằng tỷ số cho M.U. Rõ ràng, khi bước ra sân đấu với đội hình 4-5-1, M.U đã chấp nhận chơi thủ và nhường quyền tấn công cho Lyon. Đây không phải là một chiến thuật thường thấy ở Premier League của M.U, nhưng lại tỏ ra hiệu quả khi chơi với Lyon vốn cũng rất mạnh trên sân nhà. Bàn gỡ muộn của Tevez giúp M.U nuôi hy vọng ở trận lượt về, và người ta sẽ nhanh chóng quên đi trận lượt đi này, khi M.U có vẻ chơi không quá tốt.
Trong một trận đấu khác, Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bại Sevilla của Primera Liga với tỷ số 3-2 trên sân nhà Sukru Saracoglu.
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Lee Nguyễn sẵn sàng ra sân ở trận gặp Hà Tĩnh
-
Tay đua Simon Yates: “Đua với anh song sinh sẽ khó vì anh ấy luôn tốt với tôi”
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 18 ngày 20-1: Đại gia tăng tốc
-
Đội tuyển nữ Việt Nam đấu tập 3 trận trước khi tạm nghỉ
-
Thầy ngoại ra quân V-League thất bại: ‘Thuốc Tây’ chưa ngấm!
-
“Tiểu mỹ nhân Ukraine” Marta Kostyuk: Khóc ròng vì luật cách ly khắc nghiệt ở Australian Open
-
Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp giúp AC Milan củng cố ngôi đầu
-
Atletico quyết “đấu” FIFA vì Trippier
-
Covid-19 tác động rõ đến chuyển nhượng trong năm qua
-
Lionel Messi đối mặt với án treo giò 12 trận vì đấm đối thủ, PSG lập tức đánh tiếng mời chào