Thất bại trước West Brom khiến 73% thời gian kiểm soát bóng của Arsenal trở thành một con số hài hước. Nó chẳng nói lên được bất kỳ điều gì khi mà họ chỉ có đúng 3 cú sút nguy hiểm và một quả phạt đền không được thực hiện thành công. Con số đó càng trở nên bi kịch khi cùng một lúc, Arsenal mất đến 2 cầu thủ vì chấn thương.
Đây là lần thứ 2 trong mùa này, Arsenal phải thay liên tiếp 2 lần cùng 1 vị trí vì chấn thương. Lần trước, họ ‘mất” Chamberlain và Walcott thì lần này là Coquelin và Arteta, ngay vị trí vẫn được xem là mắt xích quan trọng nhất trong lối chơi của Arsenal: tiền vệ phòng ngự.

Alexis Sanchez (phải, Arsenal) gây thất vọng sau giai đoạn thăng hoa
Tình hình chấn thương của Arsenal thì chẳng cần phải nói thêm, cái chính là càng đá càng mất người kiểu này thì không bao giờ có thể xem là ứng cử viên vô địch. Hãy nhìn cách Sanchez chạy một cách vô hồn trên hàng công, không có cú sút khả dĩ nào xem được. Hãy nhìn cú đá phạt đền đầy tâm lý của Cazorla, người mà chính HLV Wenger phải thừa nhận là chơi rất tệ. Chưa hết, đây là trận đấu mà Arsenal có hàng thủ số 1 của họ nhưng ngay cầu thủ chơi tốt nhất mùa này là hậu vệ Bellerin cũng có một trận kém cỏi. Tại sao các vị trí trụ cột (trừ Oezil) đều sa sút? Câu trả lời rất rõ ràng: họ bị vắt kiệt sức, bị đẩy lên sự hưng phấn ở mức cao nhất, gồng gánh quá nhiều vị trí bị chấn thương và tự họ, rồi cũng sẽ bị chấn thương tìm đến, không sớm thì muộn.
Ví dụ ư? Trước trận đấu, các chuyên gia đều khuyên ông Wenger nên để Sanchez nghỉ ngơi vài trận. Cá nhân ông thầy người Pháp cũng thừa nhận việc thi đấu cho đội tuyển Chile đã làm Sanchez kiệt sức và thực tế là cầu thủ này có mặt tại Anh chỉ 2 ngày trước trận đấu với West Brom. Ấy vậy mà Sanchez vẫn ra sân chơi 90 phút thay vì nên để Joe Campell đá chính.
* * *
Nói như tiền vệ Flamini, Arsenal không thua vì Carorla đá phạt đền hỏng. Diễn biến trận đấu cũng cho thấy Arsenal không thua vì West Brom chơi hay bởi đội này chỉ có đúng 1 cú sút trúng hướng (và thành bàn) trong 4 cú sút về phía khung thành Petr Cech. Arsenal thua đơn giản vì đấy là điều phải đến, là kết quả của những suy nghĩ quá thủ cựu của HLV Wenger trong cách vận hành con người lẫn lối chơi.
Như có tình huống hậu vệ Gibb sút bóng trước cầu môn của West Brom mà không thành bàn. Trước khi Gibb sút, có tổng cộng 8 cầu thủ Arsenal tham gia pha bóng ấy với chừng vài chục đường chuyền từ bên dưới lên. Vì chuyền quá nhiều nên mới có chuyện một hậu vệ lại sút bóng trong vòng cấm địa và cũng vì chuyền quá nhiều nên cái tính sắc sảo của pha bóng ấy chẳng còn bao nhiêu khi Gibb ra chân. Lại một lần nữa, một Arsenal cũ mèm xuất hiện và… thua trận.
Thua Bayern Munich, hòa Tottenham trên sân nhà, rồi lại thua West Brom, tất cả những gì mà Arsenal đã làm suốt từ đầu mùa đến nay hoàn toàn bị xóa sổ khi những chi tiết quen thuộc xuất hiện: Chấn thương (số lượng đã lên 10 cầu thủ), non nớt tại châu Âu (gần như bị loại), kém cỏi ngay lúc ai cũng tưởng họ ngon lành (cơ hội tốt nhất để lên đầu bảng), đá quá phức tạp ngay lúc cần đơn giản nhất.
Như Flamini đã nói, thất bại này chẳng phải là lỗi của cá nhân. Chẳng phải do đội thắng mà là do chính Arsenal không bao giờ biết cách làm cho mình trở nên khác biệt.
| |
Đăng Linh
Các tin, bài viết khác
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 18: Liverpool quyết đấu Man United, Man City ngư ông đắc lợi
-
Klopp và 34 ngày thách thức với Liverpool
-
Bruno Fernandes đi vào lịch sử
-
Premier League tin “giải suôn sẻ và kết thúc vào tháng 5”
-
Paul Pogba: “Những điều tốt đẹp không đến dễ dàng”
-
Bilbao quyết đấu Barca ở chung kết Siêu cúp
-
Arsenal “mỏi mệt” chia điểm trên sân nhà
-
Lịch thi đấu Serie A, vòng 18: Inter đối mặt Juventus, AC Milan tọa sơn quan hổ đấu
-
Barcelona sẽ phải chi cho Messi 170.000 bảng mỗi tuần từ nay đến 2025, nếu anh rời xứ Catalan!