Các học trò ông Arsene Wenger đã nâng chuỗi toàn thắng của mình lên con số 10 (tính ở tất cả các mặt trận) sau khi đánh bại Sunderland 3-2 và leo trở lại ngôi đầu bảng. Tất nhiên, trong 90 phút thi đấu trên sân Emirates, người ta không thể phủ nhận sự ngoan cường của Sunderland đã nỗ lực cân bằng tỷ số 2-2 khi bị dẫn 0-2 từ rất sớm… Robin van Persie (trái) đang tranh bóng với Dwight Yorke (Sunderland) Chỉ sau 14 phút, tưởng chừng các học trò của Roy Keane sẽ nhận lấy một trận thua vỡ mặt khi họ lần lượt bị Arsenal dẫn 1-0 rồi 2-0. Ngay từ phút thứ 7, tiền đạo người Hà Lan Robin van Persie bằng một quả đá phạt sắc bén, đã đưa Arsenal vượt lên dẫn trước. Đúng 7 phút sau (phút thứ 14), hậu vệ người Thụy Sĩ Philippe Senderos gia tăng cách biệt cho Arsenal.
Trong các phút 25 và 48, nỗ lực không ngừng nghỉ của Sunderland giúp họ rút ngắn tỷ số rồi cân bằng tình thế 2-2 sau các pha dứt điểm của Ross Wallace và Kenwyne Jones. Thế nhưng, 10 phút trước khi hết giờ (phút 80), Van Persie đã ấn định chiến thắng 3-2 cho Arsenal trước khi được thay ra bởi Theo Walcott. Sunderland đã kết thúc trận thua đau đớn khi chỉ còn 10 người trên sân – Paul McShane nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với tiền vệ người Đức Aleksandr Hleb.
Với trận thua này, Sunderland tiếp tục chìm sâu ở vị trí thứ 5 từ dưới lên (hạng 16) với chỉ 8 điểm. Roy Keane hẳn sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn “giữ” cho Sunderland không rơi xuống giải hạng nhất vào năm sau. Cho đến thời điểm này, dấu ấn từ Roy Keane vẫn hết sức mờ nhạt. Có lẽ cũng bởi vì nhân lực và vật lực của Sunderland chỉ đến thế mà thôi…
Trong khi đó, Arsenal xếp đầu bảng 22 điểm (hơn M.U 2 điểm), với chuỗi 8 trận toàn thắng (tính riêng ở Premier League là 6 trận toàn thắng, 8 trận bất bại). Chặng hành trình đầy ấn tượng của “các pháo thủ trẻ thành Luân Đôn” chắc sẽ còn rất dài lâu.
Nhận xét về chiến thắng trước Sunderland, ông Wenger cho biết: “Chúng tôi đã cho phép họ quay trở lại để rút ngắn tỷ số xuống 1-2 rồi cân bằng 2-2. Khi đó, trận đấu trở thành một bài kiểm tra về sức mạnh tâm lý, sự kiên cường và chất lượng thi đấu. Chúng tôi đã thiếu một chút sự sắc sảo. Luôn là khó khăn khi bạn phải đấu ngay cuối tuần sau khi đã chơi ở Champions League vào giữa tuần. Nhưng lấy được 3 điểm ngày hôm nay là một kết quả tốt”.
Man.City thắng trận thứ 5 trên sân nhà, Chelsea đã ghi bàn
Các học trò ông Sven Goran Eriksson vừa giành được thắng lợi thứ 5 trên sân nhà sau khi đánh bại Middlesbrough 3-1 với việc Elano lập cú đúp (trước đó, Chris Riggott của Boro đã tự đưa bóng về lưới nhà giúp Man.City vượt lên dẫn 1-0). Bàn thắng danh dự của Boro được ghi do công của Ben Hutchinson. Đây là trận toàn thắng thứ 5 trên sân nhà của Man.City. Họ hiện đang có 19 điểm và xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Chelsea cũng đã chấm dứt chuỗi 4 trận khô hạn bàn thắng tại Premier League khi Salomon Kalou ghi bàn duy nhất giúp họ đánh bại Bolton 1-0. Với kết quả này, Chelsea hiện có 15 điểm và đang “lơ lửng” ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng. Có vẻ như nội bộ của Chelsea đã bình ổn trở lại sau thời gian xào xáo lúc Jose Mourinho ra đi.
Các kết quả khác:
Liverpool – Tottenham Hotspur 2-2; Reading – Derby County 1-0; Blackburn Rovers – Birmingham City 2-1; Newcaslte United – Everton 3-2; Fulham – Portsmouth 0-2.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
HLV Kiatisak dành tặng chiến thắng đầu tay cho khán giả Gia Lai
-
Lee Nguyễn sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V-League
-
Văn Toàn giúp HA.GL có chiến thắng đầu tiên tại LS V-League 2021
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
LĐBĐ CH Séc tuyên bố Ronaldo chưa phá kỷ lục ghi bàn của Josef Bican
-
Malaysia xin dời các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đến tháng 6
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Pochettino quyết giúp Kylian Mbappe tìm lại cảm giác ghi bàn
-
'Cháy vé' xem trận đầu tiên của HLV Kiatisak ở phố núi Pleiku
-
Suarez ghi cú đúp giúp Atletico xây chắc ngôi đầu