Ba bàn thắng đặc sắc của Tomas Rosicky (trong các phút 37 và 45) và của Thierry Henry (phút thứ 84) đã giúp Arsenal thổi bay nhà đương kim giữ cúp Liverpool. Trên “pháo đài” Anfield – nơi Liverpool chưa hề để thua một trận nào kể từ tháng 10-2005 (ở mặt trận Premier League) – Arsenal đã chứng tỏ họ vẫn là một thế lực rất đáng kể!
![]() |
Rosicky (7) ghi hai bàn giúp Arsenal giành chiến thắng. |
Liverpool kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng sau pha mở tỷ số của Rosicky (từ một cú sút xa sở trường), mọi chuyện bắt đầu chuyển hướng.
Phút thứ 45, Rosicky lại nâng tỷ số cũng nhờ một cú sút xa sở trường. Phút thứ 71, Dirk Kuyt nhen nhóm hy vọng cho “quỷ đỏ” khi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Tuy nhiên, khi Henry ghi bàn thắng thứ hai cho Arsenal (kể từ lần trở lại sau chấn thương), cánh cửa đã đóng lại trước mặt các học trò ông Rafael Benitez. Họ vụt biến thành… nhà cựu giữ cúp!
Ông Arsene Wenger tán dương thành tích của các học trò: “Tôi cảm thấy chúng tôi đã chứng tỏ cá tính và sự kỷ luật tốt. Chúng tôi chơi rất tổ chức dưới áp lực. Họ có một đám đông cổ động khó tin và một đội bóng có thể mang lại mọi thứ. Để đánh bại họ cần phải có một đội bóng mạnh và chúng tôi là đội bóng đó!”.
Cùng với chiến thắng của Arsenal, Chelsea đã có được một trận thắng rất giá trị, dù rằng đội bóng mà họ giáp mặt chỉ là đội bóng hạng 3 Macclesfield. Frank Lampard lập một cú hattrick, tiếp sau, Shaun Wright-Phillips, John Obi Mikel rồi Ricardo Carvalho đóng góp thêm vào chiến thắng đậm đà 6-1 của Chelsea. Macclesfield – được dẫn dắt bởi cựu tiền vệ của tuyển Anh và M.U, Paul Ince – ghi được bàn thắng danh dự nhờ công của Murphy ở phút thứ 40.
Một bất ngờ đã xảy ra trên sân City Ground – Charlton bị đội bóng đang thi đấu ở giải hạng nhì là Nott’m Forest đánh bại với tỷ số 2-0. Đây là một đòn giáng tiếp theo cho Charlton đang trong cơn khủng hoảng (xếp áp chót tại Premier League, vừa bị đánh văng khỏi vòng 4 cúp Liên đoàn bởi đội bóng đang chơi ở giải hạng 3 là Wycombe). Nên nhớ, Nott’m Forest thậm chí còn mới bị Oldham nghiền bẹp 5-0 ở giải hạng 3.
Ông Alan Pardew – tân huấn luyện viên trưởng Charlton sau khi bị… sa thải khỏi West Ham – than thở: “Đây là một giải đấu luôn mang lại hoặc một cái đầu ngẩng cao hoặc một cái nhìn xuống đầy bất lực và với chúng tôi, đó là cái nhìn xuống đầy bất lực. Thẳng thắn mà nói, màn trình diễn hôm nay không phải là cái tiêu chuẩn mà chúng tôi từng mong muốn và đội bóng mạnh hơn đã thắng. Không cần phải nghi ngờ về điều này”.
Một số kết quả khác:
- Sheffield United – Swansea City 0-3
- Birmingham City – Newcastle United 2-2
- Hull City – Middlesbrough 1-1
- Portsmouth – Wigan Athletic 2-1
- Leicester City – Fulham 2-2
- Doncaster – Bolton Wanderers 0-4
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Giải futsal VĐQG 2022: Sahako vô địch lượt đi, ấn tượng Thái Sơn Bắc
-
U19 Việt Nam thắng trận đầu tiên ở Giải U19 Đông Nam Á 2022
-
Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup
-
Wimbledon: Loại “King” Carlos Alcaraz thật phong cách, Jannik Sinner sẽ đấu Novak Djokovic ở tứ kết
-
Depay muốn tiếp tục chiến đấu tại Barca
-
Griezmann và cái khó của Atletico Madrid
-
Carvalho đến Liverpool để trở thành “cầu thủ hay nhất thế giới”
-
Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc 2022 còn chờ Đề án tổ chức?
-
Biết khó, nhưng Bernardo Silva vẫn hướng về Barca
-
Quang Liêm và Trường Sơn không dự Olympiad cờ vua, Việt Nam chỉ thi đấu nội dung nữ