Arsenal có trận thứ 6 giữ sạch mành lưới khi HLV Mikel Arteta trông cậy vào hàng thủ 4 với cặp trung vệ Gabriel và Ben White trấn giữ trung lộ trước thủ thành trẻ Aaron Ramsdale phản xạ xuất sắc.
Nhưng đánh bại Newcastle không hề đơn giản khi HLV Eddy Howe đã siết chặt đội ngũ để hạn chế bàn thua và săn tìm điểm số trụ hạng. Chính cựu danh thủ Alan Shearer đã cảm thấy hy vọng sau màn trình diễn của Chích chòe trong hiệp đầu.
Thực tế là trong 45 phút đầu, Arsenal hoàn toàn lấn át đội khách và tung ra 12 cú sút nhưng không ghi được bàn nào. Không thể phủ nhận sự xuất sắc của thủ thành Martin Dubravka, nhưng Aubameyang phải tự hỏi mình sao có thể đệm bóng trúng cột từ khoảng cách chỉ chừng 2m. Đó là pha tần công sắc bén của Arsenal để Smith Rowe đánh đầu cận thành, buộc Martin Dubravka phải tung người đẩy ra và Aubameyang có mặt đúng chỗ để đệm bóng dội cột trước khung thành trống.

Phía bên kia sân, Aaron Ramsdale cũng có pha cứu nguy xuất thần khi đẩy cú sút xa của Jonjo Shelvey dội xà ngang ra ngoài.
Mãi đến phút 56, Arsenal mới mở tỷ số bằng đòn tấn công mạn sườn. Bukayo Saka vốn chơi cánh phải đã thử thời vận ở biên trái. Pha giao trả với giữa Saka và Smith Rowe chỉ để đánh lừa hàng thủ Newcastle, bởi ngay khi Smith Rowe chuyền cho hậu vệ Nuno Tauvares trong khu cấm, Saka đã di chuyển ngang để phá bẫy việt vị và băng xuống mạn sườn để nhận đường chuyền chọc khe, trước khi tung cú sút góc hẹp, mở tỷ số.


Với Arsenal, chiến thắng giúp họ có 23 điểm, ngang bằng với đội đứng thứ 4 West Ham nhưng còn kém xa trong hiệu số thắng bại (15/17 so với 23/14).
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Lampard cố “hạ nhiệt” cầu thủ Everton
-
HLV Tuchel thừa nhận có thể mất thêm Azpilicueta
-
Liệu Liverpool có phải gặp Man City ở chung kết Premier League 3 ngày trước khi gặp Real Madrid?
-
Callum Wilson ‘hoàng sợ’ khi suýt mất chiếc răng cừa trong chiến thắng Arsenal
-
Vượt khó với đội hình 2, Liverpool kéo cuộc đua đến ngày cuối cùng
-
HLV của Southampton cảnh báo sẽ khiến Liverpool khó khăn
-
Tiến trình chuyển giao Chelsea bị đình trệ
-
Thua trắng ở Newcastle, Pháo thủ xa dần tốp 4
-
Erik Ten Hag “tất nhiên muốn Cristiano ở lại“
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United