Nếu như người ta hay nói, một trận đại chiến như kiểu trước Chelsea thì mọi thứ chỉ nên gói gọn trong 90 phút. Các trận đấu như vậy, phong độ hay thứ hạng hiện tại không quyết định quá nhiều. Cũng vì thế, dù Arsenal thất bại trước Chelsea ngay trên sân nhà thì vẫn nguyên câu hỏi: Arsenal sẽ vô địch ra sao?

HLV Arsene Wenger đang có lý do để lo lắng.
Tức là Arsenal vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất, nhì. Điều này không vì thất bại trước Chelsea mà sút giảm. Thế nhưng, trận thua đó khiến con đường đến vinh quang của Arsenal sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nó không chỉ lấy mất của Arsenal ít nhất 1 điểm mà quan trọng hơn, tăng niềm tin cho các đối thủ của họ. Tóm lại, thà đừng thua vẫn tốt hơn.
Thất bại của Arsenal không nằm ở tỷ số bởi thua 0-1 chẳng phải là chuyện to tát khi đá thiếu người, cái chính là người ta nói đến sự vô hại của Oezil, người được xem là linh hồn của lối chơi. Oezil chơi kém cũng chẳng phải là chuyện quá bất ngờ bởi không một cầu thủ nào có thể giữ phong độ cao mãi suốt cả mùa giải. Vấn đề chính nằm ở chỗ: Cả hệ thống xung quanh Oezil cũng đang kém.
Có người đã nhắc đến tình huống phá bẫy việt vị nhưng đưa bóng lên trời của Flamini ngay sau khi bị thua bàn. Nếu đấy là bàn thắng gỡ hòa, mọi thứ sẽ khác rất nhiều. Tình huống đó về mặt chiến thuật, là điều mà ông Wenger đã dự tính trong trận đấu này: những miếng đánh từ hàng tiền vệ. Đấy là lý do mà một tiền vệ phòng ngự như Flamini lại xuất hiện đột ngột ngay trung tâm cầu môn của Chelsea.
Bàn thắng không xuất hiện và “tội lỗi” của Flamini nhiều hơn khi anh hoàn toàn bị che khuất bởi Cesc Fabregas, không thể hỗ trợ tốt cho phòng thủ như Coquelin và sự có mặt của Flamini trên sân một lần nữa cho thấy vì sao nhiều nhà chuyên môn vẫn khẳng định Arsenal luôn thiếu một tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới.
Quan trọng hơn, một đội bóng không cần mua tiền đạo ngôi sao (dù bị thúc ép), tinh hoa về lối chơi nằm ở hàng tiền vệ thế mà người chơi cao nhất lẫn thấp nhất của khu trung tuyến đều không hoàn thành nhiệm vụ thì coi như đã mất đi phân nửa sức mạnh.
***
HLV Arsene Wenger không có lý do gì để lo lắng chỉ vì thua Chelsea nhưng các đối thủ của họ thì lại vui mừng khi biết kết quả này. Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp Arsenal không thắng, nó khiến người ta quan tâm đến yếu tố chu kỳ vẫn thường xuất hiện tại Arsenal trong 12 năm trắng tay vừa qua. Tức là nếu phần đầu mùa họ chơi tốt, phần cuối sẽ tệ dần. Và ngược lại. Nếu tính từ trận thắng Man.City đến nay, đá 6 trận thì Arsenal lại chỉ thắng 2 trận trước các đối thủ yếu là Newcastle và Bournemouth, trong khi thua 2, hòa 2 trước những đội “cứng cựa”. Nếu như ở lượt đi, người ta nói đến một Arsenal đã biết chế ngự các trận đấu lớn thì bây giờ, có thể họ chuyển sang chiều ngược lại. Điều tai hại là Arsenal sắp bước vào tháng 2, nơi họ có 5 trận đấu thì chỉ có trận duy nhất trước Bournemouth là “dễ ăn”. Với cái đà sa sút ở những trận khó khăn như vậy, liệu có một cú sụp đổ của các Pháo thủ?
Hoàn toàn có thể xảy ra. Cũng cần nhắc lại, cách đây 2 mùa Arsenal đã rơi vào trường hợp tương tự, từ vòng 24 đến vòng 33, đá 10 trận chỉ thắng được 3, đánh mất vị trí dẫn đầu và bị loại luôn khỏi Champions League. Hiện nay, sau vòng 23 Arsenal đã tụt xuống hạng 3 và đang đối diện với lịch thi đấu nặng nề trong 5 vòng đấu kế tiếp.
Một thất bại không thể lấy đi nhiều thứ nhưng có thể là điểm khởi đầu cho sự mất mát ấy.
ĐĂNG LINH
HLV Arsene Wenger đang có lý do để lo lắng.
Các tin, bài viết khác
-
Lokomotiv Moscow: Toàn thắng 10 trận sau nghỉ Đông, vào CK Cúp Quốc gia thứ 10 - vẫn thua… CSKA
-
Chủ tịch UEFA: Trận bán kết Chelsea - Real Madrid có thể không diễn ra
-
Antonio Conte: Super League đã khép lại, nhưng UEFA phải thay đổi
-
Tottenham thắng trận đầu không có Mourinho
-
Vẫn là Benzema đưa Real lên đỉnh
-
Man.City còn cách chức vô địch 8 điểm
-
Super League sụp đổ bất ngờ không kém khi ra mắt
-
Zidane kín tiếng về Super League
-
Suýt thua trên sân nhà, Chelsea vẫn trở lại tốp 4
-
Ed Woodward từ chức ở Man.United