* K+PC trực tiếp 22 giờ ngày 5-12
Cơn bão chấn thương đang khiến Arsenal suy yếu, nhưng đội khách Sunderland hôm nay với nguồn lực tinh thần lớn lao đang tự tin gây sốc ở Emirates.
Pháo thủ bước vào trận mà vắng đến 9 trụ cột, trong đó 2 chấn thương mới nhất là tiền đạo Alexis Sanchez và tiền vệ Santiago Cazorla. Đối với một đội bóng đang lộ rõ dấu hiệu sa sút khi chỉ giành 2 điểm trong 3 vòng đấu gần nhất, việc mất thêm 2 ngôi sao rõ ràng là một cú sốc.

Lee Cattermole (phải, Sunderland) tranh bóng với Aaron Ramsey (Arsenal).
Arsenal đã thắng 9 lần và không thua trong 14 lần đón tiếp đón Sunderland trên sân nhà. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Wenger đã bị đối thủ cầm hòa ở 4 trong 7 trận gần nhất ở Emirates, tất cả đều có kết quả hòa 0-0. Pháo thủ từng bất lực ở mùa qua, tại thời điểm này khi họ đang suy yếu thì đối thủ lại lên tinh thần sau khi giành 2 chiến thắng liên tiếp để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Rõ ràng, nhiệm vụ giành 3 điểm của Arsenal đang trở nên rất khó khăn.
HLV Sam Allardyce thận trọng khi bàn về sức mạnh chiều sâu đội hình của Arsenal, nhưng kinh nghiệm của ông thừa sức để khắc chế đối thủ. Có một yếu tố khác cần lưu ý, Big Sam đã 7 lần liên tiếp thất bại khi cầm quân đối đầu Arsene Wenger nên hôm nay, ông đang nhận thấy cơ hội để thay đổi. Thêm nữa, với việc phải đối đầu lần lượt Chelsea, Man.City và Liverpool trong tháng 12 này, HLV Allardyce hiểu rõ Sunderland cần phải nỗ lực tột cùng để giành nhiều điểm nhất có thể.
Dự đoán: Hòa 0-0.
SƠN NGUYỄN
Các tin, bài viết khác
-
Chelsea chính thức sa thải Frank Lampard, chuẩn bị bổ nhiệm… Thomas Tuchel
-
HLV Jose Mourinho phản đối cầu thủ được ưu tiên với vắc xin Covid-19
-
Thêm một thảm họa máy bay ở Brazil
-
Suarez lại giúp Atletico thắng, Barca nỗ lực bám đuổi
-
Hậu Brexit của bóng đá Anh
-
FA Cup: Man.Unted tiễn chân Liverpool, Chelsea giảm áp lực lên Lampard
-
Sao Man.United hé lộ thời khắc tin vào cơ hội vô địch
-
Gió đổi chiều ở trận derby nước Anh
-
Jurgen Klopp: “Tôi là HLV tốt và đội hình này vẫn xuất sắc”
-
Hazard dứt cơn hạn bàn thắng, Benzema ghi cú đúp