Đâu mới là bản hợp đồng quan trọng nhất của Arsenal trong mùa hè này? Câu trả lời là… chờ tuần tới mới biết bởi theo giới thạo tin, nhiều khả năng Mesut Oezil sẽ đặt bút gia hạn hợp đồng vốn hiện chỉ còn 2 năm là kết thúc.

Mesut Oezil trì hoãn ký hợp đồng mới là để biết tham vọng của Arsenal đến đâu ở mùa này.
Arsenal lần đầu tiên chi đến 100 triệu bảng cho một mùa hè. Con số tuy nhiều với Arsenal nhưng không có gì đặc biệt đối với giải Ngoại hạng. Và càng không đặc biệt khi mà 5 cái tên đã khiến Arsenal tốn chừng đó tiền chẳng khiến các nhà bình luận phải mất thời gian phân tích về tiềm lực của Arsenal trong chặng đường sắp đến. Đơn giản, những bổ sung đó không đem lại chất lượng đột biến.
Thế nhưng, chính sự mua sắm mạnh tay của Arsenal lại là cơ sở để thuyết phục Oezil và có thể thêm Alexis Sanchez gia hạn hợp đồng. Nó như một kiểu điền khoản phụ mang tính cam kết nhằm giữa 2 ngôi sao đẳng cấp thế giới kia có thể yên tâm ở lại để cống hiến. Thật ra, với 100 triệu bảng thì Arsenal dư sức mua được một ngôi sao như Oezil nhưng vấn đề là chẳng dễ để có một ngôi sao tầm cỡ như vậy trên thị trường để mà mua. Ngược lại, Oezil mà không gia hạn, việc mất cầu thủ này là chuyện rất dễ xảy ra.
Mà thực tế thì Oezil đã thất vọng suốt 2 năm qua, khi những cái tên như Khedira hay Muller vụt qua sân Emirates còn Arsenal thì cứ mãi chấp chới trước ngưỡng cửa vinh quang của giải Ngoại hạng.
***
Nói như vậy để thấy những hợp đồng của Arsenal mùa này không có cửa để so sánh với 2 đội thành Manchester và Chelsea. Khi nghe tin Lucas đến, tiền đạo người Pháp Giroud nói nhẹ nhàng “chả sao cả”. Thực tế thì Lucas chỉ là tiền đạo hạng 2 ở La Liga, tuổi tác cũng chẳng trẻ trung gì. Đại loại là Giroud rồi cũng sẽ đá chính.
Với trung vệ Mustafi, anh ta nói sang được nước Anh giống như là thoát khỏi cơn ác mộng ở Valencia vậy. Nghĩa là thực tế Mustafi đang sa sút phong độ, đang cần tìm lại giá trị của mình. Như thế cũng tương tự như Lucas, thành công của Mustafi ở Arsenal khó mà dự báo. Có chăng, anh ta sẽ giúp CĐV Pháo thủ yên tâm hơn so với việc bố trí Chambers đá trung vệ trong thời gian mà Mertesacker còn dưỡng thương. Riêng với 2 bản hợp đồng Xhaka và Holding thì như đã thấy, không phải là điểm nhất về mặt chất lượng cho Arsenal.
Nói cách khác, việc phải đợi đến ngày cuối của thị trường và phải chi ra số tiền hơn 50 triệu bảng cho 2 cầu thủ không được xếp vào hạng A ở La Liga cho thấy Arsenal chậm trễ đến mức nào trong công tác mua sắm. Có người còn cho rằng, nếu không có vụ thương thảo với Oezil, các bản hợp đồng trên có khi khó lòng hoàn tất. Hôm Mustafi hoàn tất hợp đồng, nhạc trưởng Oezil đã viết trên twitter rằng: “Thêm một người Đức của Arsenal nữa. Và thật sự rất vui khi cuối cùng cũng được nói: Chào mừng đến nước Anh”. Giọng điệu của câu chúc mừng có vẻ giống như một sự thở hắt ra, kiểu như chờ đợi lâu quá mới được… giải thoát vậy.
Dù sao, cứ miễn Oezil vui là Arsenal đã thấy "có cửa vô địch”. Kỹ nghệ chuyền bóng của tiền vệ người Đức đã ở mức thượng thừa, vấn đề là anh ta cần cảm hứng để thi đấu cho Arsenal. Xem ra, 100 triệu bảng chỉ để “mua” điều đó là… quá đắt.
ĐĂNG LINH
Các tin, bài viết khác
-
Barca dọa kiện Roma vì rút lui khỏi Joan Gamper Trophy
-
Arsenal sẽ không dừng lại ở Gabriel Jesus
-
Man.United và ngày trở lại nhiều tiếng cười
-
Huyền thoại Man.City về lại CLB thời thơ ấu
-
Chelsea tăng tốc, sẵn sàng đón Sterling
-
Cristiano Ronaldo sẽ hết thời nếu gia nhập AS Roma?
-
Christensen nói lời từ biệt Chelsea, chờ ngày gia nhập Barcelona
-
Lucien Favre trở lại Nice để Galtier tự do ngồi vào ghế nóng ở PSG
-
Ten Hag điều hành buổi tập đầu tiên tại Man.United
-
Borussia Dortmund 'bùng nổ' trên thị trường chuyển nhượng