Ngôi sao người Hà Lan tiết lộ rằng chính sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo và Kaka là lý do trực tiếp khiến anh phải rời khỏi Real Madrid. Anh phải ra đi vì không hề có chút hy vọng nào để có thể gắn bó thêm với đội bóng Hoàng gia.
Mùa hè 2009, Florentino Perez đã được bầu lại vào vị trí Chủ tịch ở sân Bernabeu. Ngay lập tức, ông tìm cách tái thiết Người khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha như là một trong những thế lực hàng đầu của bóng đá châu Âu.
Các vụ chuyển nhượng Kaka (56 triệu bảng) và Ronaldo (80 triệu bảng) đều là kỷ lục thế giới khi đó. Chưa kể đến việc họ mua về những “sao bự” khác như Xabi Alonso và Karim Benzema (cả 2 đều có giá 30 triệu bảng).
Như một hệ quả tất yếu, Perez phải tìm cách bán bớt cầu thủ để phần nào cân bằng tài chính. Ông bán Robben cho Bayern và một người Hà Lan khác là Wesley Sneijder cũng phải ra đi với bến đỗ mới Inter.

Robben không thể hiện được phẩm chất đích thực trong màu áo Real
Giờ đây khi mọi chuyện đã qua đi khá lâu, Robben thừa nhận rằng anh rất thất vọng khi phải rời khỏi Bernabeu. Trả lời phỏng vấn Fox Sports, cầu thủ đá cánh năm nay 32 tuổi nói: “Đó là một mùa hè có chút khó hiểu với việc Florentino Perez quay trở lại làm Chủ tịch đội bóng. Thế rồi một loạt cái tên mới xuất hiện. Ronaldo, Kaka, Benzema và Alonso đều là những vụ chuyển nhượng bom tấn. Có người nói với tôi rằng đội bóng có thể thu về một khoản lớn nếu bán tôi đi. Tôi không hề muốn điều này khi bản thân đã có giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp. Nhưng tôi chẳng có lấy một cơ hội ở lại và rồi phải đành quyết định chia tay”.
Thời điểm đó, Bayern đã không thể vào đến bất kỳ vòng bán kết Champions League nào suốt 8 năm và cũng vừa bại trận trước Zenit St Peterburg ở tứ kết Uefa Cup. Robben thú nhận rằng khi đó anh cảm thấy đội bóng xứ Bavaria ở một đẳng cấp thấp hơn Real Madrid.
Anh nói thêm: “Bayern không phải là thế lực lớn của châu Âu – trái ngược với hiện tại – và đó là một bước lùi với chính bản thân tôi. Nhưng cuối cùng tôi cũng đồng ý vì Bayern chừng như đã làm mọi điều có thể để thuyết phục tôi. Và sự hiện diện của Louis van Gaal cũng là lý do quan trọng khiến tôi chấp thuận. Giờ đây, tôi đã là thành viên đích thực của đội bóng với 8 mùa giải đã qua”.
Và thời gian đã chứng minh đó là lựa chọn đúng đắn của Robben. Từ chỗ phong độ đi xuống ở Real, anh dần thi đấu ấn tượng trở lại dưới sự dẫn dắt của Van Gaal, đóng góp các bàn thắng quan trọng vào lưới Fiorentina và Man Utd, giúp Hùm xám vào chung kết Champions League ngay mùa đầu tiên anh đến với đội bóng.
Và chiến quả ngọt ngào nhất của ngôi sao người Hà Lan chính là việc đăng quang giải đấu danh giá này sau chiến thắng 2-1 trước Dortmund ở trận chung kết năm 2013.
| |
VŨ ĐỨC
Các tin, bài viết khác
-
Vắng Ronaldo, Juventus thua Atalanta và nguy cơ văng khỏi top 4
-
Real bị cầm hòa, trao lợi thế lại cho Atletico
-
Iheanacho đưa Leicester vào chung kết FA Cup
-
Cảm xúc lẫn lộn với Solskjaer sau trận thắng Burnley
-
Sheffield xuống hạng, Norwich thế chỗ
-
Messi ghi cú đúp giúp Barca thắng Cúp nhà Vua
-
Hansi Flick tuyên bố rời Bayern cuối mùa, cân nhắc ghế HLV tuyển Đức
-
Chelsea đánh bại Man.City vào chung kết FA Cup
-
Thua đau Newcastle, West Ham nguy cơ văng khỏi tốp 4
-
Thomas Tuchel háo hức đối đầu với Pep Guardiola