Argentina sẽ bước vào đoạn cuối của chiến dịch Copa America 2007 bằng trận đấu với Mexico ở bán kết (7 giờ 45 sáng 12-7). Mexico không phải là đội bóng dễ “nhằn”. Họ đã thi đấu rất thành công ở giải này, dù trước đó rơi vào cảnh xào xáo nội bộ sau khi đánh mất Gold Cup vào tay người Mỹ. Hãy xem một số cầu thủ chủ chốt của Argentina đánh giá về đối thủ của mình.
Hậu vệ kỳ cựu của Argentina – Roberto Ayala – lên tiếng: “Chúng tôi sẽ diễn vai diễn chính trong trận bán kết ngày 12-7. Chúng tôi sẽ vượt qua đối thủ và vào đến trận chung kết. Chúng tôi biết về kiểu đối thủ mà chúng tôi sẽ đối mặt. Và chúng tôi biết mọi thứ về họ, về Mexico”.
Ayala đã phải nhận một thẻ vàng trong trận tứ kết với Peru. Anh cũng biết chỉ cần thêm một thẻ vàng trong trận bán kết tới đây, điều đó có nghĩa là anh phải giã từ giấc mơ tham dự trận chung kết với kẻ thắng trong cặp Brazil – Uruguay. Tuy vậy, Ayala vẫn nói: “Tôi sẽ không nghĩ đến chiếc thẻ vàng đó bởi vì tôi muốn giành chiến thắng cho đội bóng. Nếu tôi vẫn có thể chơi ở trận chung kết, điều đó thật tuyệt vời”.
Trái với suy nghĩ quá tự tin của Ayala, tiền vệ dẫn dắt lối chơi Juan Roman Riquelme (người đã ghi hai bàn trong chiến thắng 4-0 trước Peru) thừa nhận anh có chút e ngại Mexico: “Họ là một đội bóng mạnh và họ đang tiến bộ qua từng trận đấu. Tôi không nghi ngờ việc sẽ rất khó để vượt qua họ, vì họ có nhiều cầu thủ giỏi”.
Argentina có rất nhiều mũi nhọn đầy nguy hiểm như Lionel Messi, Carlos Tevez. Họ còn có một hàng tiền vệ cực mạnh do Riquelme điều khiển. Tuy vậy, hãy coi chừng sự hiểm nguy từ tiền đạo Nery Castillo của Mexico. Anh này đã ghi được 4 bàn thắng và chỉ xếp sau Robinho trong danh sách Vua phá lưới ở Copa America 2007.
Hoàng Dương
Các tin, bài viết khác
-
Giải chạy Vietnam Trail Marathon 2021: Hơn 4.000 VĐV sẽ khuấy động đường đua Mộc Châu
-
ĐT nữ Việt Nam thua đội cựu tuyển thủ 4-5
-
Muangthong United quyết kiện Văn Lâm lên FIFA
-
Bruno Fernandez tiết lộ học Mata kỹ thuật sút phạt để đánh bại Liverpool
-
Neymar cần thay đổi lối chơi ‘làm nhục’ đối thủ
-
“Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov: Sẽ không quay trở lại vì đẳng cấp cao hơn Poirier, McGregor rất nhiều
-
Barca dẫn đầu doanh thu mùa Covid-19
-
Lampard phá vỡ im lặng sau quyết định sa thải
-
HLV không phải là nghề để mơ mộng
-
Lịch thi đấu Cúp Italia và Tây Ban Nha ngày 27-1: Đại chiến thành Milan