Bolivia – Argentina 1-2: Trận thắng 2-1 trên sân La Paz là một thắng lợi hết sức quan trọng đối với Argentina. Nó đảm bảo cho họ giữ vững vị trí đầu bảng ở khu vực Nam Mỹ, bất chấp kết quả trận Brazil – Peru. Hiện thời, Argentina đã có 25 điểm sau 12 vòng đấu. Nếu Brazil có thắng Peru thì vẫn kém Argentina 2 điểm.
![]() |
Pha đi bóng của tiền đạo Uruguay Diego Forlan trong trận hòa trên sân Chile. |
Đây là một trận đấu làm tiêu hao nhiều sức lực, đòi hỏi nhiều quyết tâm và như HLV Jose Pekerman đã nói, cần có cả một “chiến lược tốt”. Đội chủ nhà Bolivia mở tỷ số ở phút thứ 49 nhờ quả đánh đầu của Jose Alfredo Castillo. Đến phút thứ 58, Argentina gỡ hòa cũng nhờ một quả đánh đầu của tiền đạo Luciano Figueroa. Sau đó 6 phút, Luciano Galetti ấn định chiến thắng 2-1 cho đội đầu bảng.
HLV Jose Pekerman tất nhiên rất vui mừng khi đội bóng của ông vượt qua được thử thách trên độ cao 3.600 thước so với mặt biển: “Tôi rất hài lòng với các cầu thủ. Chúng tôi có mặt ở mọi khu vực và có một chiến lược tốt”. Đáng chú ý là đội hình Argentina trong trận này không có những Hernan Crespo, Javier Saviola, Juan Roman Riquelme. Pekerman cũng không sử dụng những cầu thủ trụ cột như trung vệ Roberto Ayala, hậu vệ Javier Zanetti và Juan Pablo Sorin để giúp họ dành sức cho lượt trận kế tiếp với Colombia sau vài ngày tới.
Chile – Uruguay 1-1: Trong trận đấu căng thẳng đến độ đáng sợ này, tiền vệ Milovan Mirosevic của Chile vừa có công, vừa... có tội. Anh ghi bàn cho Chile và cũng bỏ lỡ một cơ hội đáng được xem là một trong những cú hỏng ăn…ngoạn mục nhất trong năm.
Uruguay có bàn thắng ngay ở phút thứ tư. Hậu vệ Chile Pablo Contreras phá hụt quả tạt bóng của Diego Forlan và Mario Regueiro đã khai thác ngay sai sót này để đưa bóng vào lưới từ khoảng cách 10 thước. Đến phút thứ 47 thì Mirosevic gỡ hòa 1-1 cho Chile và bàn thắng này được xem là một hình thức chuộc tội cho pha bỏ lỡ cơ hội ở giữa hiệp một. Lúc ấy, Mauricio Pinilla đã chuyền một đường bóng đầy hấp dẫn ngang mặt khung thành. Mirosevic chỉ có mỗi một việc là đệm vào lưới từ khoảng cách một thước. Thế mà không hiểu bằng cách nào anh ta lại sút ra ngoài.
Venezuela – Colombia 0-0: Đây là trận hòa không bàn thắng thứ ba liên tiếp của Colombia trên sân khách. Trong đó, công lao lớn thuộc về thủ môn Miguel Calero. Ở phút thứ 81, cú đánh đầu cực mạnh với hướng bóng đi cắm xuống của Alejandro Cichero tưởng chừng đã mang lại bàn thắng cho Venezuela. Tuy nhiên, Calero đã nhoài người đẩy được quả bóng ra ngoài cột dọc. Trong những phút đá bù giờ, Calero cũng đã ngăn chặn được một cú dứt điểm nguy hiểm của Hector Gonzalez.
Phương Lan
Các tin, bài viết khác
-
HLV Guardiola: “Bảng xếp hạng là điều cuối cùng tôi nghĩ đến”
-
Tay đua Tom Dumoulin: “Tôi đã vì mọi người mà quên mất bản thân mình”
-
Messi trở lại đội hình đấu cúp
-
Man.City nhàn nhã chiếm ngôi đầu sau chiến thắng “5 sao”
-
Carlo Ancelotti tiết lộ khát vọng đưa Everton vào Champions League
-
Solskjaer chỉ ra những phẩm chất mà các tiền đạo Man United phải học hỏi Cavani
-
Các đội V-League thay ngoại binh như ‘thay áo’ trước giờ G
-
Chelsea ký hợp đồng 18 tháng với Thomas Tuchel
-
Nadal ám chỉ Djokovic khi nói về đề xuất cách ly, nhưng cả 2 sẽ xuất trận ở A Day at the Drive
-
Giải chạy Vietnam Trail Marathon 2021: Hơn 4.000 VĐV sẽ khuấy động đường đua Mộc Châu