Argentina đã vượt qua tuyển Hà Lan trong loạt đấu súng cân não ở trận bán kết thứ 2 tại World Cup 2014, qua đó giành tấm vé còn lại vào chơi trận chung kết tại SVĐ Maracana huyền thoại vào thứ Hai tuần sau (14-7). Thiên đường hiện chỉ còn cách thầy trò HLV Sabella đúng một bước chân nữa mà thôi…
Giấc mơ của xứ Tango
Sau 24 năm mòn mỏi đợi chờ, người Argentina cũng được góp mặt ở trận đấu cuối cùng của World Cup, đó quả là một quãng thời gian mong chờ rất dài đối với một ông lớn của làng bóng đá thế giới. Cứ mỗi kỳ World Cup đến, La Albiceleste lại nhận được sự kỳ vọng rất lớn của cả dân tộc, của đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới bởi những ánh hào quang của quá khứ, bởi lối chơi hoa mỹ đậm chất Latinh, nhưng kể từ lần vô địch năm 1986 trên đất Mexico với sự tài hoa của huyền thoại Diego Maradona, đội bóng áo sọc trắng - xanh chưa một lần giơ cao chiếc cúp vô địch. Giờ đây, đội bóng Nam Mỹ này đang có cơ hội rất lớn để lần thứ 3 bước lên đỉnh vinh quang sau khi giành tấm vé để chơi trận cuối cùng với người Đức ở Brazil.
Đây là lần thứ 3 trong lịch sử World Cup, Argentina và Đức gặp nhau trong trận đấu cuối cùng, đó quả sẽ là một trận cầu kinh điển của bóng đá thế giới. Người dân xứ sở vũ điệu Tango vẫn tiếp tục để cho giấc mơ nâng cao chiếc cúp vàng ngay trên đất Brazil bay lượn, dù cho trước mặt họ là vật cản rất lớn mang tên cỗ xe tăng Đức, đội bóng đã hủy diệt đội chủ nhà với tỷ số kinh hoàng 7-1 ở trong trận bán kết đầu tiên. Die Mannschaft đang rất mạnh, họ tất nhiên sẽ được đánh giá cao hơn so với La Albiceleste, tuy nhiên khi trái bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước được điều gì và cơ hội vô địch vẫn sẽ chia đều cho cả 2. Cả dân tộc Argentina với hơn 40 triệu người đang trong men say chiến thắng khi đội nhà lọt vào chung kết, cùng nhau hướng về SVĐ Maracana huyền thoại và mơ về giấc mơ của nhà vô địch.
![]() |
Các CĐV Argentina đang mơ về chiếc cúp vô địch. |
Niềm khao khát của Messi
Cả dân tộc Argentina đang mơ về chiếc cúp vô địch, còn Messi cũng đang rất nóng lòng muốn nâng cao chiếc cúp vàng trong ngày World Cup hạ màn. El Pulga và các đồng đội đang ở gần với chiếc cúp hơn bao giờ hết, chỉ cần vượt qua người Đức ở trận đấu cuối cùng, người đội trưởng sẽ hoàn thành được giấc mơ của cả đất nước mỏi mòn chờ đợi. Hơn ai hết, M10 là người khao khát giành chiến thắng nhất, bởi chủ nhân của 4 Quả bóng vàng liên tiếp đang mang trên tay tấm băng đội trưởng, mang trên vai sứ mệnh và trọng trách lịch sử. Chưa lúc nào, Messi lại thăng hoa trong màu áo ĐTQG như vậy, thế nên sẽ rất tuyệt vời nếu anh tỏa sáng giúp đội bóng quê hương đánh bại cỗ xe tăng Đức và giành ngôi vô địch.
Với một cầu thủ đã giành tất cả các danh hiệu lớn, nhỏ ở cấp CLB như Messi thì việc vô địch ở giải đấu lớn nhất hành tinh rất quan trọng. Nó sẽ càng tô điểm sự vĩ đại của M10, đưa anh trở thành một trong những cẩu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. El Pulga đang khao khát chứng minh rằng mình sẽ làm được điều mà “tiền bối” Maradona đã từng làm ở World Cup 1986, khao khát khẳng định cho cả thế giới biết rằng mình xứng đáng có tên trong ngôi đền của những huyền thoại.
Chỉ cần đánh bại đội tuyển Đức, Messi và các đồng đội sẽ viết thêm trang sử hào hùng cho nền bóng đá Argentina. Người dân Argentina vẫn đang mơ về chiếc cúp, còn El Pulga đang khao khát cháy bỏng có được nó. Tất cả đang cùng nhau hướng về SVĐ Maracana huyền thoại với những giấc mơ và niềm khao khát cháy bỏng…
HỒNG PHI
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018