1. U.23 Việt Nam đã thắng lớn trong trận đầu ra quân trước U.23 Brunei, tuy nhiên chiến thắng này chưa nói lên được điều gì cả ngoài việc có 3 điểm và số bàn thắng cần thiết để so kè hiệu số trong trường hợp cần thiết. Ngược lại, nó bộc lộ ra nhiều vấn đề, để lại nỗi lo nhiều hơn sự yên tâm.
Việc HLV Miura tung ra sân đội hình 2 để đá trận mở màn được cho là ông muốn “giấu bài”. Điều này theo giới chuyên môn là không cần thiết. Đá với một đội bóng yếu như Brunei thì dù là đội hình nào đi nữa cũng chẳng thể bị “lộ bài” cả do thực tế chỉ đá trên phần sân của đội bạn và cũng chỉ đá một thế trận tấn công mà thôi. Vậy nhưng, HLV Miura cũng đã phải “lộ” ra 2 vị trí quan trọng đó là Công Phượng và Mạc Hồng Quân mà ông đưa vào để giải tỏa cơn khát bàn thắng ở hiệp 2, đồng thời còn phải trả giá đắt khi hậu vệ Tấn Tài bị chấn thương nghỉ đến hết giải.
Hơn nữa, việc đá bằng đội hình 2 đã “lộ” thêm 1 vấn đề khác, đó là HLV Miura đang chịu áp lực thành tích tại SEA Games lần này. Ở một đẳng cấp bóng đá nhất định, nếu muốn “giấu bài” thì thường người ta “giấu” cách chơi chứ không ai lại “giấu” đội hình. Phải có sự lo lắng rất lớn nào đó mới khiến HLV tìm cách dưỡng chân cầu thủ.

Công Phượng rất cần được hỗ trợ để giảm bớt áp lực tâm lý. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trong khi đó, cũng là thắng 6-0 như Việt Nam, nhưng U.23 Thái Lan ngay từ đầu đã thể hiện sức mạnh của mình dù chẳng ai biết chắc chắn thực sự họ mạnh đến mức nào. Đấy mới là kiểu “giấu bài” thực thụ, khiến các đối thủ trong tương lai e sợ. U.23 Lào là đối thủ mạnh hơn U.23 Brunei nhiều, nhưng Thái Lan vẫn thắng nhanh chóng. Các bàn thắng của họ trải đều theo tần suất 10 phút có 1 bàn và kết thúc “cơn mưa bàn thắng” ngay từ phút 70, trong khi U.23 Việt Nam lại chủ yếu tận dụng sự xuống sức của Brunei ở 10 phút cuối trận đấu. Xem ra, có muốn “giấu bài” thì rốt cục U.23 Việt Nam cũng để lộ nhiều điểm yếu.
2. Người ta còn thấy áp lực đang dồn lên Công Phượng, ngôi sao U.19 luôn được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại SEA Games 28. Tiền đạo này có một cơ hội ghi bàn trước chấm phạt đền nhưng không thành công chỉ vì cố gắng đá bóng hiểm hóc, thay vì một cú dứt điểm đơn giản. Khao khát ghi bàn là điều ai cũng có thể cảm nhận nơi Công Phượng, nhưng khao khát ấy biến thành sự cố gắng thể hiện thì lại là một nguy cơ. Việc Công Phượng nỗ lực có bàn thắng theo cách riêng, từ những pha đi bóng cá nhân đến cách đá phạt đền mang tính chất biểu diễn cho thấy cầu thủ này cần được hỗ trợ về tâm lý để anh chơi bóng thoải mái hơn, mang tính tập thể nhiều hơn, thay vì cứ ra sân là phải tìm cách thể hiện mình.
Chiến thắng trước U.23 Brunei chỉ là một công việc phải làm và cần được làm thật nhanh, thật tốt trước những trận đấu còn khó khăn hơn trước mắt. Thế nhưng, dù đã hoàn thành mục tiêu thì U.23 Việt Nam vẫn đang chịu nhiều áp lực, nhất là đối với những nhân vật có vai trò quyết định tại đội bóng như ông Miura hay Công Phượng.
VIỆT QUANG
|
Các tin, bài viết khác
-
Vòng 2 LS V-League 2021, Topenland Bình Định - CLB Sài Gòn: Chủ nhà tính phương án mở cửa tự do
-
Thi đấu tập huấn: ĐT nữ Việt Nam thắng nữ Hà Nội 4-0
-
Viettel và sức ép của nhà vô địch
-
Văn Trường (Nam Định) bị phạt nguội sau vòng 1
-
Hà Nội - B.Bình Dương: Gặp lại cố nhân
-
Nguyễn Nhớ đoạt giải Fair-play 2020
-
Tuấn Anh trở lại, HLV Kiatisak hy vọng có chiến thắng đầu tiên
-
Lee Nguyễn sẵn sàng ra sân ở trận gặp Hà Tĩnh
-
Đội tuyển nữ Việt Nam đấu tập 3 trận trước khi tạm nghỉ
-
Thầy ngoại ra quân V-League thất bại: ‘Thuốc Tây’ chưa ngấm!